Trương Ngọc Ánh nghẹn ngào ghi hình nốt trước khi về quê chịu tang bố

Sáng ngày 10/2, cha đẻ của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư thực quản. Tin buồn do chính nữ diễn viên chia sẻ trên trang facebook cá nhân vào lúc 4h chiều cùng ngày.

Theo nội dung hình ảnh cáo phó, ông Trương Ngọc Quang - cha đẻ của Trương Ngọc Ánh qua đời vào lúc 10h20 sáng nay (10/2), hưởng thọ 64 tuổi. Trước đó, nữ diễn viên từng cho biết người cha đang trong tình trạng nguy kịch vì mắc phải căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.

Thông báo tin buồn do Trương Ngọc Ánh chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Thông báo tin buồn do Trương Ngọc Ánh chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Theo nguồn tin từ một người bạn thân, thời gian qua Trương Ngọc Ánh đang tập trung ghi hình bộ phim Twilight Zodiac (Đêm hoàng đạo) cùng ê kíp Hollywood tại TP HCM. Khi biết cha lâm vào tình trạng nguy kịch, nữ diễn viên đã ngay lập tức xin ngừng quay để nhanh chóng lên máy bay trở về Hà Nội. Chuyến bay hạ cánh tối ngày 9/2, kịp lúc Trương Ngọc Ánh được gặp cha lần cuối trước khi nhắm mắt.

Trương Ngọc Ánh đau lòng bỏ quay về quê gặp cha lần cuối.

Được biết, do lịch trình quay không thể hủy bỏ, Trương Ngọc Ánh buộc phải trở về TP HCM để hoàn thành cảnh cuối cùng vào tối nay, sau đó sẽ cùng con gái Bảo Tiên ra Hà Nội chịu tang. Nguồn tin này cũng cho hay, nữ diễn viên suy sụp trước sự ra đi của bố nhưng vẫn phải nén đau thương để hoàn thành công việc của mình. Tang lễ của bố Trương Ngọc Ánh sẽ được tổ chức lúc 15h ngày 13/2 tại nhà tang lễ TP. Hà Nội.

Sau khi biết tin, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đồng loạt chia buồn cùng nữ diễn viên.

Bố của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh phát hiện căn bệnh ung thư thực quản hồi tháng 8/2017. Khoảng thời gian này, nữ diễn viên đang bận rộn với hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân do cô sản xuất. Không bỏ bê gia đình, nữ diễn viên vẫn tập trung đưa cha sang Singapore để chữa trị. Tuy nhiên, căn bệnh bước sang giai đoạn cuối đã không thể phẫu thuật. Nữ diễn viên từng tâm sự, vì lo lắng cho bố mà cô chịu nhiều áp lực, lúc nào cũng căng thẳng và rất sợ tiếng chuông điện thoại reo vào lúc nửa đêm.

Theo Ngọc Trang/ Saostar

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/truong-ngoc-anh-nghen-ngao-ghi-hinh-not-truoc-khi-ve-que-chiu-tang-bo-1008075.html