Trương Minh Quốc Thái: Vợ chồng 'giữ lửa' quan trọng là tin tưởng nhau

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai Minh trong phim 'Lửa ấm', NSƯT Trương Minh Quốc Thái khẳng định nghề diễn là đam mê, nghề diễn như hơi thở của anh, không có vai, anh cảm thấy không thoải mái, không thấy cuộc đời này đáng sống.

Nắm bắt cơ hội đóng vai diễn mơ ước

+ Ra Hà Nội đóng phim suốt nửa năm, anh có phải hy sinh hay đánh đổi gì về công việc cũng như cuộc sống?

Tôi không muốn dùng từ hy sinh mặc dù tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tôi phải lo cho ba mẹ nên khi đi làm phim xa cũng đắn đo nhiều. Tôi không nề hà gì, cố gắng sắp xếp thôi. Tôi vào nghề từ năm 1997 đến nay vẫn cứ đam mê đóng phim như những ngày đầu, cứ nhận vai là tinh thần như bay theo nhân vật.

Hy sinh show diễn hay công việc với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi xác định, cơ hội với người nghệ sĩ đôi khi không đến lần thứ hai nên mình phải nắm bắt. Vai Minh trong "Lửa ấm" (đang phát sóng trên kênh VTV1) là cơ hội hiếm hoi để tôi đóng vai mình mơ ước từ lâu, một người lính cứu hỏa, người lính trong thời bình. Là nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật, tôi thường coi trọng giá trị tinh thần hơn tiền bạc.

+ Gia đình hoàn toàn ủng hộ việc anh đóng phim?

Trước khi đi làm một bộ phim xa nhà như vậy, tôi cũng phải xin phép từng người, ba mẹ, vợ. Mình phải giữ vững lòng tin cho hậu phương chứ. Có điều thú vị là khi đóng phim ngoài Bắc, tôi sống rất khỏe và "sạch". 5h sáng tôi dậy tập thể dục, ăn sáng, tới đoàn. Chiều tối tôi về nhà, khoảng 9h lên giường, đọc kịch bản rồi ngủ. Hôm sau tiếp tục như vậy, tôi thấy đầu óc rất thoải mái. Ở TPHCM, đôi lúc tôi thức khuya, dậy trễ.

+ Anh nhận xét ra sao về hai bạn diễn Thu Quỳnh và Thúy Hằng?

Thúy Hằng hay nói với mọi người là mình không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng thực sự cô ấy vào vai rất "máu lửa". Với Thu Quỳnh, tôi nhận thấy ở cô ấy sự chuyên nghiệp, hết lòng, hết sức với vai diễn. Tôi thấy may mắn bởi bạn diễn mỗi người mỗi vẻ nhưng đều hết mình. Ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi có được sự cộng hưởng cảm xúc từ họ.

Diễn viên Trương Minh Quốc Thái trong vai Minh của phim "Lửa ấm" - Ảnh: VFC

Diễn viên Trương Minh Quốc Thái trong vai Minh của phim "Lửa ấm" - Ảnh: VFC

+ Đứng giữa hai người phụ nữ là vợ và người yêu cũ, người đàn ông thường bị "ném đá". Anh đã chuẩn bị cho tình huống này khi vào vai Minh trong phim "Lửa ấm"?

Tôi thấy nhân vật như vậy mới đời, chứ lý tưởng quá, hoàn hảo quá lại không thật. Minh là cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhưng anh ta cũng có cuộc sống riêng, có mẹ, vợ, con và những mối quan hệ khác. Đứng giữa hai người phụ nữ, có khi anh ta quyết định sai, anh ta cảm thấy bất lực. Là người luôn đi chữa cháy cho mọi người nhưng trong gia đình có "đám cháy", anh ta lại loay hoay không biết làm sao để dập tắt.

+ Ngoài đời có khi nào anh bị đặt vào tình huống phải lựa chọn như thế?

Tôi chưa từng gặp tình huống như vậy ngoài đời. Nếu phải thừa nhận mình "sợ vợ" tôi không ngại ngần gì cả, bởi tôi luôn muốn có sự bình an trong gia đình, muốn làm người phụ nữ của mình vui. Là diễn viên, tôi cần thời gian sáng tạo cho vai diễn chứ không muốn để tâm quá nhiều tới chuyện tình cảm phức tạp.

Không còn nhập nhằng tình cảm và vai diễn

+ Anh ít khi chia sẻ về bà xã trên truyền thông, vì sao thế?

Chia sẻ chuyện riêng tư trên báo chí hay mạng xã hội tôi nghĩ không có lợi gì cả. Chẳng hạn, tôi thấy mấy chàng cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam, đăng ảnh bạn gái lên là bao nhiêu người quan tâm cô ấy, rất tội nghiệp. Để cho những người trong gia đình mình yên, đó cũng là cách bảo vệ hạnh phúc.

+ Đôi lúc, người phụ nữ lại thích được công khai, được sánh đôi với chồng mình ở những nơi đông người?

Bà xã tôi không thích điều đó. Có thể những người thích công khai là người trẻ tuổi, chúng tôi đều U50 rồi, vấn đề đó không quan trọng.

+ Khoảng cách địa lý ít nhiều ảnh hưởng tới "lửa ấm" trong gia đình, anh làm gì để rút ngắn khoảng cách đó?

Trong thời gian có dịch Covid-19 này thì có khó khăn, chứ trước đây chúng tôi muốn gặp nhau thì mua vé máy bay thôi. Rảnh thì tôi bay sang Mỹ hoặc bà xã bay về, không có vấn đề gì. Hơn nữa, hiện là thời đại 4.0 rồi, điện thoại hay phương tiện liên lạc thuận tiện, gần như không có khoảng cách. "Giữ lửa" hay không quan trọng là tin tưởng nhau. Lấy chồng là nghệ sĩ mà, cô ấy cũng chấp nhận điều đó.

+ Với nhiều cặp đôi, khoảng cách luôn là một trở ngại. Người ta vẫn nói "xa mặt cách lòng" đấy thôi?

Tôi lập gia đình trễ. Có lẽ suy nghĩ của người tuổi trung niên khác, ngoài chuyện sống đời với nhau thì phải tin tưởng nhau. Chúng tôi như những người bạn tri kỷ. Chuyện thu hẹp khoảng cách, trong tương lai có thể chúng tôi sẽ nghĩ tới. Bản thân tôi cũng đã định cư ở Mỹ 12 năm rồi. Tôi đang làm nghề ở đây, nó gần như là hơi thở của mình rồi. Nếu không có vai diễn, tôi cảm thấy không thoải mái, thấy cuộc đời này không đáng sống. Vợ tôi hiểu được điều đó, không thể o ép mình phải bỏ nghề.

+ Anh làm thế nào để dù ở xa, bà xã vẫn tin tưởng?

Mình phải làm cho người ta tin đó chỉ là vai diễn thôi. Đối với tôi, khi vào vai thì xả thân. Ví dụ, đóng cảnh thân mật, gần gũi, mình phải làm cho tới nhưng xong rồi thì thôi. Ngày trước, tôi từng có một mối tình, kiểu "phim giả tình thật". Tôi và Kim Ngân cùng đóng phim "Người đàn bà yếu đuối", sau đó yêu nhau. Lần đầu Ngân đóng vai chính, tôi cũng vậy, đó là những rung động của tuổi trẻ. Đến bây giờ, tôi đã hơn 20 năm trong nghề, luôn phân biệt rõ ràng, không còn nhập nhằng giữa tình cảm thật với vai diễn. Tất nhiên, đôi lúc cũng có ghen tuông này kia nhưng vợ chồng là phải "nhẫn", phải thay đổi để gắn bó cùng nhau.

+ Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Bảo Anh (Thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truong-minh-quoc-thai-vo-chong-giu-lua-quan-trong-la-tin-tuong-nhau-20201015200426477.htm