'Trường hợp mẹ con bé Đỗ Bình An vượt ngoài sức tưởng tượng của con người'

Sự dũng cảm chống chọi của người phụ nữ, sự vươn lên của đứa trẻ, sự phát triển vượt bậc của y học… trong trường hợp mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Liên và bé Đỗ Bình An - như một bộ phim, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người, có thể công bố ra toàn thế giới.

Niềm vui của gia đình chị Liên, anh Hùng và Giám đốc BV Phụ sản Trung ương trong ngày bé Đỗ Bình An được xuất viện

Niềm vui của gia đình chị Liên, anh Hùng và Giám đốc BV Phụ sản Trung ương trong ngày bé Đỗ Bình An được xuất viện

Sáng nay, 15-7, buổi lễ tiễn bé Đỗ Bình An, con của chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) – sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối vẫn quyết giữ thai và sinh con – xuất viện thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí, bởi câu chuyện thần kỳ về trường hợp này đã lấy bao nước mắt và sự cảm phục từ dư luận suốt gần 2 tháng qua.

Dự kiến buổi lễ bắt đầu lúc 10h30, nhưng người thân của bé Đỗ Bình An đều đã đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ rất sớm. Chị Nguyễn Thị Liên vẫn đang điều trị tại Bệnh viện K suốt từ khi sinh bé Bình An, sáng nay chị đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương trên xe cứu thương. Chồng chị, anh Đỗ Văn Hùng cùng con gái đầu lòng của anh chị đến sau ít phút.

Chia sẻ với báo chí trước giây phút được gặp bé Đỗ Bình An, chị Liên hạnh phúc chia sẻ: "Hôm nay, em sẽ được ôm con về nhà, được trực tiếp chăm sóc con". Đây là lần thứ hai chị Liên gặp con trai nhưng là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng nhập viện, chị Liên được về nhà.

So với thời điểm trước và sau khi sinh con, có những lúc rơi vào trạng thái nguy kịch tưởng chừng không qua được, hiện sức khỏe chị Liên đã ổn định, khỏe hơn nhiều và tăng cân. Chị liên tục cười rất tươi khi mọi người hỏi thăm, chúc mừng. Dự kiến sau hôm nay, chị sẽ ở nhà với con (tại Hà Nam) vài ba hôm rồi tiếp tục trở lại Bệnh viện K điều trị.

Sau giây phút chờ đợi, cuối cùng bé Đỗ Bình An cũng được đưa lên hội trường, PGS.TS Trần Danh Cường – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (cũng là người trực tiếp mổ đẻ lấy cháu bé Bình An thành công khi sức khỏe chị Liên ở tình trạng rất xấu) xúc động bế cháu bé chuyển tới tay người mẹ mắc ung thư.

Mẹ con sản phụ ung thư Nguyễn Thị Liên sẽ lần đầu tiên được trở về nhà

Theo giới thiệu của TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ Sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 55 ngày được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện từ khi sinh đến nay, bé Đỗ Bình An đã nặng 2.400 gram (tăng 900 gram so với với điểm nhập viện là ngày 22-5).

Đặc biệt, bé Bình An đã tự thở, tự bú, không còn phải sử dụng thêm các thuốc điều trị, ngoại trừ bổ sung vitamin và vi chất. Qua khám, các phản xạ sơ sinh bình thường, không có sự bất thường về thần kinh, thị giác.

Phát biểu trong buổi lễ bé Bình An được xuất viện, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, để có được ngày hôm nay là điều mà những nhân viên y tế - người đã chăm sóc cho sản phụ Liên cũng như bé Bình An đều không thể tưởng tượng được.

PGS Cường cũng chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề, ông thực hiện một ca phẫu thuật rất đặc biệt là "mổ ngồi" cho sản phụ ung thư vú di căn giai đoạn cuối. Một cuộc phẫu thuật vô cùng căng thẳng nhưng thành công vì sau mổ sản phụ sống, em bé khóc ngay khi chào đời và trọng lượng trẻ sơ sinh khá tốt.

“Tôi cũng phải cảm ơn chị Liên đã nỗ lực rất nhiều để hồi phục. Nếu sau này cắt được khối u, bệnh nhân tiến triển tốt thì đây là trường hợp kinh điển trong y học, có thể phải viết thêm một chương mới vào sách y học, có thể công bố ra toàn thế giới. Đây là điều đặc biệt và kỳ tích của ngành y”- PGS Cường nói.

Giây phút cả gia đình chị Liên được đoàn tụ cùng nhau

“Không cần phải dùng từ hoa mỹ nào mà chỉ cần mô tả đúng đã thấy sự vĩ đại của trường hợp này đến nhường nào. Những ngày đầu khi mổ lấy thai, nhìn sản phụ trước khi mổ lấy thai và sau khi mổ, không ai dám tin có một ngày như hôm nay. Có thể nói trường hợp này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của con người.

Sự dũng cảm và quyết tâm chống chọi của người phụ nữ, sự vươn lên của đứa trẻ, sự chăm sóc tận tình của y bác sĩ, sự phát triển của y học, sự quan tâm của gia đình và sự chung tay của cộng đồng… đây thực sự là thước phim kinh điển mà khó bộ phim nào có kết thúc có hậu như vậy” – PGS.TS Trần Danh Cường nói thêm.

Chúc mừng chị Liên vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đời người để có được giây phút hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúc mừng bé Đỗ Bình An sau 55 ngày nằm viện liên tục kể từ khi chào đời được trở về nhà trong vòng tay bố mẹ, gia đình; Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương hứa bệnh viện sẽ đồng hành để chăm sóc bé Đỗ Bình An từ xa, mong cho em bé khỏe mạnh bình thường, mong cho hai mẹ con bé được bình an đúng như cái tên sản phụ đã đặt cho con ngay trên bàn mổ: “Đỗ Bình An”.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/truong-hop-me-con-be-do-binh-an-vuot-ngoai-suc-tuong-tuong-cua-con-nguoi/817846.antd