Trường học tan hoang sau bão số 13, học sinh ngồi nhờ nhà văn hóa thôn

Trường học tốc mái, cơ sở vật chất hư hỏng nặng khiến gần 100 học sinh trường tiểu học Quảng Minh A (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) phải đi học nhờ ở nhà văn hóa thôn.

 Cơn bão số 13 với sức gió cấp 8 giật cấp 11 khiến toàn bộ phần mái của trường Tiểu học Quảng Minh A (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị hất tung. Hầu hết cơ sở vật chất của ngôi trường bị hư hại. Không còn lớp học, hơn 80 học sinh phải đi học nhờ nhà văn hóa thôn gần đó.

Cơn bão số 13 với sức gió cấp 8 giật cấp 11 khiến toàn bộ phần mái của trường Tiểu học Quảng Minh A (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị hất tung. Hầu hết cơ sở vật chất của ngôi trường bị hư hại. Không còn lớp học, hơn 80 học sinh phải đi học nhờ nhà văn hóa thôn gần đó.

Ông Võ Minh Sơn (bảo vệ nhà trường) kể lại: "Khoảng 14h chiều, tôi đang nghỉ ngơi ở trong phòng lớp 1 thì thấy tiếng gió rít ù ù, cuốn tung cả dãy mái tôn trên đầu. Tôi sợ hãi xô cửa chạy ra ngoài và đứng trú tạm dưới nhà gửi xe gần hai giờ đồng hồ".

Nóc phòng học trơ trọi, chỉ còn chiếc quạt trần và bóng đèn đã hư hỏng. Đồ đạc trong phòng học bị gió hất tung, bay mỗi nơi mỗi mảnh.

Toàn bộ phần mái tôn của điểm trường bị gió hất tung xuống mảnh ruộng gần đó. Trước khi bão số 13 đổ bộ, khu vực này từng bị ngâm trong nước gần nửa tháng trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10.

Thợ hàn cắt từng miếng tôn để sửa lại mái trường, dự kiến việc dựng lại mái tôn sẽ mất khoảng 1 tuần.

Do thiếu thốn về kinh phí và cơ sở vật chất, những tấm tôn nào còn nguyên vẹn sẽ được tái sử dụng.

Để không làm gián đoạn quá trình học tập, nhà trường mượn tạm nhà văn hóa thôn Minh Tiến làm lớp học cho các em. Lớp học tạm có 32 học sinh lớp 1 và 21 học sinh lớp 2. Hai lớp học ngăn cách nhau tạm thời bằng dãy bàn ghế trống. Gần 30 em học sinh lớp 3 tự đi xe đạp hoặc được cha mẹ chở ra trung tâm xã cách thôn 3 km để tiếp tục học tập.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại nhà văn hóa vô cùng thiếu thốn, đặc biệt là hệ thống đèn chiếu sáng không có, toàn bộ hai lớp phải ngồi học dưới ánh sáng mập mờ hắt từ ngoài cửa sổ vào.

Cô giáo Trần Thị Hóa chia sẻ: "Lũ vừa xong, bão đã tới, nhà trường vốn đã thiếu thốn cơ sở vật chất nay cô và trò lại còn vất vả hơn. Sang đây, cái gì cũng thiếu, sách, bút, giáo cụ, bảng con, trải qua hai trận lụt mất trắng rồi".

Việt Linh - Phạm Trường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-hoc-tan-hoang-sau-bao-so-13-hoc-sinh-ngoi-nho-nha-van-hoa-thon-post1153936.html