Trường học ở Quảng Trị thả chim bồ câu nhân ngày khai giảng

Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, gần 500 học sinh Trường iSchool Quảng Trị hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023.

Các học sinh hân hoan tham dự lễ khai giảng.

Các học sinh hân hoan tham dự lễ khai giảng.

Sau hai năm bị ảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Lễ khai giảng được tổ chức trong không khí vui tươi, trang trọng; ngắn gọn nhưng đầy đủ nghi thức: Chào cờ, hát quốc ca, đọc Thư của Chủ tịch nước.

Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, thể hiện không khí vui tươi.

Đặc biệt, trong ngày khai giảng, các học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ và giai điệu hòa tấu nhiều loại nhạc cụ, tạo nên không khí vui tươi, sôi động ngày đầu năm học.

Học sinh thưởng thức các tiết mục văn nghệ, hòa tấu.

Điểm nhấn của Lễ khai giảng là nghi thức thả 50 con chim bồ câu, với khát vọng lan tỏa tri thức; mong ước một năm học mới và thành công. Nhiều học sinh tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được thả chim bồ câu.

Nét mặt tươi vui của học sinh trong ngày khai giảng.

Cán bộ, giáo viên và học sinh của trường thả 50 con chim bồ câu lên không trung.

Chim bồ câu mang ý nghĩa của hòa bình, may mắn.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, Thạc sỹ Trần Thị Ngọ - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Với chương trình giáo dục được thiết kế tối ưu, riêng biệt; sự đầu tư hiện đại và đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; dịch vụ đầy đủ tiện nghi, iSchool Quảng Trị tin tưởng sẻ mang đến cho học sinh môi trường tiên tiến đào tạo nên những công dân toàn cầu có trái tim Việt Nam và trí tuệ quốc tế.

Trường Hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị là campus thứ 13 của Hệ thống iSchool, thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng. Trường iSchool Quảng Trị thành lập ngày 30/01/2019. Hiện nay, trường đào tạo 3 cấp học, từ mầm non đến THPT. Tổng số học sinh của trường gần 500 em, chia thành 21 lớp. Trong đó, Mầm non 8 lớp; Tiểu học 6 lớp, THCS 4 lớp; THPT 3 lớp.

P.V

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-hoc-o-quang-tri-tha-chim-bo-cau-nhan-ngay-khai-giang-post606737.html