Trương Hằng tuyên bố chính thức được quyền nuôi con, drama với Trịnh Sảng liệu đã đến hồi kết?

Mặt khác, tòa cũng cho phép Trịnh Sảng được giành thời gian để nuôi dạy cặp song sinh.

Sáng sớm 13/5, Trương Hằng đăng thông báo trên Weibo cho biết tòa án Hoa Kỳ đã phán quyết anh được quyền tự chủ quyết định cho việc nuôi dưỡng cặp sinh đôi. Đồng thời, Trương Hằng cũng gửi lời xin lỗi công chúng vì sự việc nhờ người mang thai hộ.

Trương Hằng tuyên bố đã giành được quyền nuôi con.

Trương Hằng tuyên bố đã giành được quyền nuôi con.

Cụ thể, Trương Hằng chia sẻ:"Vừa rồi, tôi đã nhận được thông báo từ tòa án rằng: Tòa án ủng hộ yêu cầu của tôi trước nhiều tình tiết đã xảy ra trong năm qua và kết án tôi giành quyền ra quyết định độc lập về việc nuôi dạy con trai và con gái tôi. Tin tốt duy nhất cho tôi, người đã phải chịu đựng hơn một năm qua, khiến tay tôi đang run lên vì phấn khích. Tòa án cũng cho cô Trịnh Sảng có một khoảng thời gian nhỏ để nuôi con, tôi rất hài lòng và tin tưởng rằng cô Trịnh Sảng sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình như một người mẹ tốt trong tương lai, để con của cô ấy lớn lên không hối tiếc.

Tính đến hôm nay, tôi đã được làm cha hơn 500 ngày. Nhưng nói thật, tôi có lỗi với các con của tôi. Cha không phải là người cha tốt của con, cha chưa cho các con một mái ấm trọn vẹn, chưa cho con một ngày tình phụ tử. Những ngày này tôi đã suy nghĩ về vai trò của người bố thực sự có ý nghĩa như thế nào? Chỉ có một câu trả lời mà tôi nghĩ ra - chịu trách nhiệm, đó cũng là nền tảng của một người đàn ông. Bố đã làm rất nhiều điều sai trái, và bố chỉ biết đối mặt với nó, xin lỗi và thú nhận, để có thể bù đắp cho các con, điều đó thật tầm thường. Nếu một ngày các con lớn lên và nhìn thấy bức thư xin lỗi này, bố sẽ nói lại với bạn rằng: “Bố xin lỗi con, hãy chấp nhận lời xin lỗi của bố nhé!”

Tiếp theo là điều tôi muốn nói với bố mình trong tư cách là một người con trai. Sở dĩ tôi nói ở đây là vì tôi không còn mặt mũi nào để đối mặt với ông. Thực ra, nỗi đau lớn nhất của con là bố và mẹ phải trả giá cho mọi thứ vì mối quan hệ của con. Đối với con và các con con, bố đã phải dừng công việc và bán nhà. Vì con, bố không thể ngủ vào ban đêm và không thể ăn. Con giả vờ như không nhìn thấy sự suy sụp của bố, giả vờ rằng bố chưa già, và thản nhiên tiếp nhận tình yêu của bố dành cho con; một cách tự nhiên, nhận lấy hết công sức và sự chăm chỉ của bố. Nhưng con chưa bao giờ nói một điều: Con xin lỗi! Con không phải là một đứa con bất hiếu, con là một đứa con độc ác. Hôm nay, con không mong bố tha thứ, chỉ muốn nói với bố rằng: Con nợ bố, cả đời không bao giờ trả được!

Cuối cùng, tôi muốn nói với đất mẹ và mọi người rằng: “Tôi xin lỗi !!!” Tôi đã không trở thành một công dân tuân thủ pháp luật, và tôi đã vô tình đến Hoa Kỳ để hợp tác mang thai hộ. Sau khi sự việc xảy ra, tôi hèn nhát tự an ủi: Tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư, một người bình thường. Nhưng trên thực tế, dù muốn hay không, tôi cũng không còn là một người bình thường thực sự nữa. Ngày nay, tôi có rất nhiều người theo đuổi, tức là tôi có rất nhiều trách nhiệm xã hội mà tôi không thể thoát ra và phải đối mặt. Vì vậy, tôi xin long trọng hứa: Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt từ đất nước và pháp luật, và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi chỉ trích từ mọi người, xin lỗi!g thai hộ".

Vậy là cuối cùng, sau thời gian dài tranh chấp, cuối cùng Trương Hằng đã nhận được quyền nuôi dưỡng cặp song sinh nhờ mang thai hộ. Mặt khác, Trịnh Sảng vẫn có được thời gian để chăm sóc và nuôi dạy lũ trẻ. Dường như drama kéo dài giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng cũng đã đến hồi kết. Tuy nhiên, Trịnh Sảng vẫn đang vướng vào vòng lao lý liên quan đến việc trốn thuế và nhiều khoản thu trái phép. Saostar sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin.

Migi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/truong-hang-tuyen-bo-duoc-quyen-tu-chu-quyet-dinh-nuoi-con-202105130903278125.html