Trường Giang đã 'chạy té khói' khi Kim Tử Long bất ngờ thả thính

Trong tập 7 Ai Là Số 1?, Trường Giang đã 'chạy té khói' khi 'giáo sư' Kim Tử Long... bất ngờ thả thính.

Xuất hiện với vẻ ngoài đĩnh đạc, chào sân đầu tiên chính là “giáo sư” Kim Tử Long. Tiếp đến là nữ “giảng viên” sở hữu nụ cười vạn người mê đến từ Hàn Quốc - Hari Won, “giáo sư chính chuyên” – Vũ Hà, “tiến sĩ nghiên cứu ẩm thực” Thúy Ngân và cuối cùng chính là “chuyên viên nghiên cứu tâm lí tình yêu hôn nhân rạn nứt” Xuân Nghị.

“Ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng, mời được các tiến sĩ, chuyên gia về lĩnh vực mà họ đang theo đuổi, đến để giao lưu và cho tất cả chúng ta 1 bài học. Đó là thả thính” - chính là lời giới thiệu cũng như thách thức “độ uyên thâm” mà MC Trường Giang dành cho các giảng viên “bất đắc dĩ”. Chứng minh “gừng càng già càng cay”, Kim Tử Long ra trận đầu tiên với chiêu tung thính mà ai cũng phải dính. Phát huy sở trường đờn ca tài tử, nghệ sĩ cải lương lập tức tấn công đối tượng “bạn gái bất đắc dĩ” Trường Giang với màn hát tới tấp. Tự thả thính, tự khẳng định đối tượng đã “đổ mình”, sự tự tin của Kim Tử Long đã khiến Trường Giang chỉ biết câm nín đến mức bỏ chạy. Nắm lấy cơ hội, Thúy Ngân lấy cớ cà khịa: “Nhìn anh Giang vậy mà anh Long xao xuyến được cũng hay”.

Nối tiếp màn “mượn lời hát tỏ tình” của Kim Tử Long là phần thả thính “cao siêu” chỉ dành cho những người có nhan sắc, đến từ Hari Won. Không cần quá nhiều lời nói chỉ cần 1 nụ cười duyên dáng và cái nháy mắt đáng yêu đã đủ khiến đối phương rung động, đến mức MC “cà khịa thì nhiều khen thì ít” Trường Giang cũng phải gật gù: “Con bé dễ thương quá!”, còn khán giả thì không khỏi xao xuyến vì nụ cười quá thu hút của bà xã Trấn Thành.

Dù là nghệ sĩ “nói không với mạng xã hội” nhưng chủ nhân ca khúc “Búp bê Chao-mi-ao” vẫn không quên cập nhật độ ngôn tình, khi hòa vào cuộc chơi cùng những câu hát “tràn thính”: “Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy… Người điên không biết nhớ, người sau không biết buồn, cho nên nếu em là nhà thương điên, thì anh sẽ là thằng điên suốt đời”. Không quên “ghẹo” nhẹ Vũ Hà, Trường Giang hưởng ứng: “Xin cám ơn tiến sĩ. Tiến sĩ đang bị bệnh. Xin về chỗ nghỉ ngơi”.

Với màn đọc thơ tự chế khiến ai cũng muốn té ghế, Thúy Ngân lập tức chứng minh “độ lầy lội” khi tung chiêu: “Em sẽ mời ảnh đi ăn tối, rồi em sẽ đọc 1 bài thơ nhỏ. Em là đám mây nhỏ. Trên bầu trời thật to. Tuy là hơi tròn vo. Nhưng yêu anh lắm đấy!”. Nếu Hari lập tức khen ngợi Thúy Ngân quá dễ thương thì Trường Giang lại chặt đẹp: “Dễ thương gì, nghe nổi da gà!”.

Cuối cùng là màn thể hiện của “bậc thầy thả thính lâu năm” Xuân Nghị. Vì đã có quá nhiều kinh nghiệm, MC Trường Giang đã phải đặt ra thử thách khó hơn dành cho Mr Cần Trô. Với bối cảnh thực tế cùng nữ chính được thả thính Thúy Ngân, Mười khó bỗng trở thành đạo diễn sân khấu: “Vào 1 ngày nọ, khi màn đêm buông xuống… một mình Thúy Ngân, thân gái dặm trường từ Cai Lậy lên TP. HCM lập nghiệp… thì bỗng nhiên xuất hiện 1 người đàn ông lịch lãm Xuân Nghị và màn thả thính bắt đầu”. Không làm đàn anh Mười Khó thất vọng, Xuân Nghị nhanh chóng nhập vai.

Đáng nể hơn là chỉ tung ra 2 câu, Xuân Nghị đã “xâu” được đối tượng: “Em có biết không, Donald Trump là trùm nước Mỹ, còn Xuân Nghị chỉ cần nắm tay Ngân”. Nhanh chóng “dính chiêu” Thúy Ngân vội vàng “đớp” thính, trong khi nam diễn viên lại lập tức trở mặt “dập” ngược: “Dễ dãi dễ sợ…”.

Sau màn chào sân thả thính ngôn tình chính là sự xuất hiện của 5 nhân vật là giáo viên, giảng viên “thứ thiệt”: Nguyễn Thùy Linh - người làm nên vẻ đẹp cho các chú cún, bậc thầy thổi hồn vào những tờ giấy vô tri vô giác - Phạm Hoàng Tuấn, “bác sĩ của những nụ cười” - Hồ Nhật Quang, giáo viên tiếng Anh mê ca hát - Nguyễn Thái Dương và giảng viên bánh Việt Đỗ Quyên.

Thông tin đã hé lộ tất cả nhân vật đặc biệt đều là giáo viên, nhưng câu hỏi xếp hạng là gì? Và Biệt đội có đoán chính xác các vị trí và xếp hạng chính xác hay không? Đón xem tập 7 Ai Là Số 1?, phát sóng vào lúc 20h Chủ Nhật - 17/11.

Lâm Trần

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/van-hoa/201911/truong-giang-da-chay-te-khoi-khi-kim-tu-long-bat-ngo-tha-thinh-8ce64cf/