Trưởng công an tố bị Phó Bí thư đấm: 'Tôi khóc vì...tủi'

Ông Tâm cho rằng, sau hôm sự việc xảy ra, do thấy bức xúc và tủi thân nên ông đã khóc từ sáng đến trưa.

Liên quan đến thông tin Phó Bí thư bị tố đấm Trưởng Công an xã ngay tại trụ sở, ngày 29/9, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hoàng Đình Tâm, Trưởng Công an xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho rằng, hành động của ông Lê Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình là không chấp nhận được.

"Anh em cơ quan, đồng đội và người thân của tôi vẫn đang rất phẫn nộ về việc này nên tôi sẽ không tha thứ cho ông Ngọc Anh và tôi sẽ đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật bởi ông Ngọc Anh đã vi phạm luật hình sự", ông Tâm nói.

Về thông tin ông Ngọc Anh cho rằng, từ sau khi đấm ông Tâm, đêm nào ông cũng khóc, vị Trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho rằng, không có chuyện đó.

Trụ sở xã Nghĩa Bình, nơi xảy ra sự việc Phó Bí thư xã bị tố đấm Trưởng Công an xã. Ảnh: NLĐ

Theo ông Tâm, ông bị đánh từ hôm 20/9 nhưng phải 4, 5 ngày sau ông Ngọc Anh mới đến nhà ông xin lỗi.

"Nếu ông Ngọc Anh thấy có lỗi và đêm nào cũng khóc như lời ông ấy nói thì phải đến xin lỗi tôi ngay ngày hôm sau chứ? Hơn nữa, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện ông ấy khóc đâu vì nói là khóc ở nhà chứ có khóc ở cơ quan đâu nên không ai biết.

Ông Ngọc Anh làm lãnh đạo mà hách dịch như thế thì ai tin, trong khi tôi mới chuyển công tác về đây chưa được 2 tháng thì đã xảy ra chyện như này rồi.

Tôi cảm thấy bức xúc và tủi thân nên sáng hôm sau tôi đã khóc từ sáng đến trưa", ông Tâm cho biết thêm.

Chia sẻ thêm về lý do khóc, vị Trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho rằng, ông Ngọc Anh là cán bộ, đảng viên mà hành xử với người khác như ngoài chợ nên ông thấy buồn.

"Tôi khóc ngay tại trụ sở, phòng làm việc, Trưởng Công an huyện và Bí thư xã cũng sang động viên, nhiều người đến hỏi thăm nên nước mắt cứ trào ra. Tôi thương dân, muốn giải quyết công việc, đòi công lý cho dân chứ tôi không làm sai, nếu tôi mà không nghiêm minh thì sẽ loạn mất", Trưởng Công an xã Nghĩa Bình chia sẻ.

Về thông tin ông Ngọc Anh cho rằng, chỉ xô ông Tâm ngã chứ không đấm, vị Trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho rằng, thời điểm sự việc xảy ra có nhiều người chứng kiến ông Ngọc Anh đấm ông vào ngực.

Trước đó, cũng giải thích về việc này, ông Ngọc Anh nói rằng: “Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi quay trở lại và xô ông ấy. Tôi nghĩ tôi không hề đấm”. Không những vậy, ông Ngọc Anh còn phủ nhận việc định xé biên bản.

Trong khi đó, 4 công an viên có mặt ở trụ sở xã lúc đó thì 2 người khẳng định có thấy Phó Bí thư xã đấm ông Tâm, còn 2 người khác thì một người đang ở ngoài cổng bảo vệ và một người đang ngồi trong phòng nên không rõ.

“Tôi rất ân hận” - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình chia sẻ. “Từ hôm đó đến nay, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi biết mình đã sai. Từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ nóng tính như thế cả. Không thể giải thích nổi vì sao lại làm vậy. Ngày hôm đó tôi xin nghỉ việc vì có công chuyện cá nhân, trước khi xảy ra vụ việc tôi có uống rượu”, ông Ngọc Anh cho biết thêm.

Như đã đưa tin, ngày 20/9, anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, là người cho thuê máy gặt trú tại xã Nghĩa Bình) đánh 3 người đàn ông ngoại tỉnh đang cho thuê máy gặt lúa. Sau đó, Công an huyện Tân Kỳ triệu tập Tuấn để điều tra làm rõ.

Trong lúc làm việc với công an xã, Tuấn điện thoại cho dượng là ông Lê Ngọc Anh.

Tại trụ sở ủy ban, ông Tâm giải thích việc lập biên bản là làm theo yêu cầu của cấp trên nhưng ông Ngọc Anh cản trở. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi nhau.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/truong-cong-an-to-bi-pho-bi-thu-dam-toi-khoc-vitui-3366379/