Trưởng công an làm mất súng và còng: Lý giải nguyên nhân

Ông Trọng cho biết, chỉ sau khi ông rời khỏi chốt kiểm dịch 4 phút để đi vệ sinh, chiếc xe máy có súng và còng số 8 đã bị ăn trộm.

Liên quan đến vụ việc, một Trưởng Công an xã làm mất xe máy trong cốp xe có súng cao su và còng số 8, trao đổi với Báo Đất Việt chiều 8/6, một lãnh đạo huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc và cho biết hiện tại sự việc vẫn đang được công an huyện điều tra, làm rõ.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Tại thời điểm trên ông Nguyễn Văn Trọng - Trưởng Công an xã đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch tả lợn châu phi tại tuyến đường 515B đoạn qua địa bàn xã.

Chia sẻ với báo chí, ông Trọng cho biết, trưa 2/6, sau khi đi giải quyết một vụ việc va chạm tại địa phương thì ông Trọng chạy xe máy tới chốt trực thay ca cho đồng nghiệp về ăn cơm.

Chốt kiểm dịch nơi ông Trọng làm mất xe máy. Ảnh: Zing

Chốt kiểm dịch nơi ông Trọng làm mất xe máy. Ảnh: Zing

Ông Trọng dựng xe máy ở chốt, rút chìa khóa bỏ vào túi quần đi ra phía sau nhà dân ở cạnh chốt để đi vệ sinh.

Khoảng 4 phút sau, nghe tiếng xe máy nổ, vị Trưởng công an xã vội chạy ra chốt thì phát hiện một người đàn ông ngồi trên xe máy của mình bỏ chạy.

Lúc này, ông Trọng đuổi theo. Nhưng, do chạy bộ nên ít phút sau chiếc xe máy và đối tượng đã mất hút trên đường.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Trọn đã trình báo sự việc lên công an huyện Đông Sơn và cấp trên.

Theo ông Trọng, hiện công an đã xác định và khoanh vùng một số nghi can và đang tiến hành xác minh, đấu tranh.

Đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua, chiếc xe máy cùng chiếc còng số 8 và 1 khẩu súng vẫn chưa được tìm thấy.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/truong-cong-an-lam-mat-sung-va-cong-ly-giai-nguyen-nhan-3381575/