Trường chuẩn tận thu, phụ huynh bức xúc

Báo Phụ nữ Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 tại trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội) cho biết, con vừa nhập học đầu tháng 8, nhưng đến giờ các khoản thu đã lên tới vài triệu đồng. Nhiều khoản khiến phụ huynh vô cùng bức xúc vì đó là những khoản tiền không thuộc phạm vi họ phải lo.

Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm học 2016-2017, nhưng đến năm học này các phụ huynh lớp 1 đã phải tự bỏ tiền ra để trang bị lại cơ sở vật chất.

Trường chuẩn bắt phụ huynh sắm đồ

Năm học 2014-2015, trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bắt đầu đi vào hoạt động. Sau đó không lâu, vào năm học 2016-2017, trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo đó, ở mức độ này “trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết để tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện ở mức độ cao hơn, tạo tiền đề nhằm tiếp cận với trình độ phát triển của trường tiểu học ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”.

Vậy mà, theo phản ánh của các phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 thì các khoản thu mà họ phải nộp từ đầu tháng 8 (trẻ nhập học vào ngày 3/8/2018) đến nay có nhiều khoản quá vô lý. Chị H. (khu đô thị Việt Hưng) bức xúc: “Trường chuẩn quốc gia mà phụ huynh học sinh phải mua từ cái cốc, cái chổi, cái gối, giá để dép, tủ bán trú, cây nước nóng... Mà lại yêu cầu mua tập trung theo trường cho cùng kiểu, các lớp không được tự ý mua. Nhiều lớp học các mảng tường đã bị bong tróc, phụ huynh muốn con có lớp sạch sẽ thì phải bỏ tiền ra đóng góp và tự sơn lại tường”.

Khoản tiền sơn lại tường lớp học đã khiến phụ huynh nhiều lớp bất đồng ý kiến bởi bên thì cho rằng trang bị đẹp cho con ngồi học, bên lại phản bác vì đó là trách nhiệm của nhà trường phải lo cơ sở vật chất cho tốt. Nếu cảm thấy không ổn thì phụ huynh phải kiến nghị để trường sửa, chứ không phải cùng nhau góp tiền vào sơn. “Có những lớp, dù có tới phân nửa phụ huynh phản đối, các phụ huynh còn lại vẫn tự góp tiền vào sơn tường”, một phụ huynh tên N.D chia sẻ.

Các khoản… tận thu?

Thông báo dành cho học sinh lớp 1 ở trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng: Tổng 3 khoản học kỹ năng sống; sách giáo khoa, đồ dùng học tập; đồng phục, mũ, ghế là 1.929.000 đồng - Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Một trong những khoản tiền đầu năm khiến các phụ huynh đau đầu là khoản sách giáo khoa, đồ dùng học tập với giá 734.000 đồng. “Khoản thu này cực kỳ vô lý. Trước đó, khi thông báo, các phụ huynh chỉ biết khoản này hơn 730.000 đồng, chứ không biết chi tiết gồm những gì, tiền cụ thể ra sao. Đến khi nhận sách, đồ dùng cho con thì thấy quá lãng phí vì có những phụ huynh đã mua sách, đồ dùng cho con từ trước. Cả những phụ huynh không đăng ký mua, cô vẫn phát cho các con nên kiểu gì phụ huynh cũng phải nộp tiền vì con mới vào lớp 1 đa số phụ huynh đều ngại va chạm và không muốn con có tâm lý đồ của con khác đồ của các bạn”, chị H. bức xúc nói, “Cũng từng là giáo viên nên tôi biết, có những cuốn sách bổ trợ trong danh mục phải mua, tôi cam đoan các con sẽ không bao giờ dùng đến. Tôi nghĩ chỉ cần một bộ sách giáo khoa hơn 80.000 đồng là đủ”.

Tính đến thời điểm này, con mới đi học được hơn chục ngày, nhưng tổng số tiền phải nộp cho con đã khá lớn. Ngày đầu tiên nếu thu theo đúng danh sách cô gửi là 1.929.000 đồng, bao gồm các khoản: Tiền học kỹ năng sống; sách giáo khoa, đồ dùng học tập; đồng phục, mũ, ghế. Đây là chưa kể đến hơn chục món đồ khác phải mua như điều hòa, giá để cốc, để dép, giá sách, gối, chăn, tủ bán trú... cô giáo chỉ liệt kê miệng. “Ngoài ra, trường còn tạm thu 1 triệu đồng tiền cơ sở vật chất. Khoản này giáo viên chủ nhiệm cũng thu hộ trường và không hề có biên lai”, chị H. cho biết.

Ở lớp con chị H., đã có những cháu phải nộp tổng số tiền lên tới gần 5 triệu đồng (do đăng ký mua thêm đồng phục cho con). Đó là chưa kể, những phụ huynh đóng tiền sơn lại tường sẽ phải mất thêm một khoản nữa.

Anh T.P có con đầu từng theo học tại trường chia sẻ, như năm học trước, tổng tiền thu đầu năm ở trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lên tới gần 10 triệu đồng, nhưng trường sẽ “chẻ nhỏ” ra, trong học kỳ, mỗi tháng thu một khoản. “Ngoài các khoản thu đầu năm, học phí với các con bán trú là gần 1,2 triệu đồng/tháng”, anh T.P thông tin.

Không chỉ bức xúc về tiền trường đầu năm, phụ huynh ở ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 còn hoang mang với những vấn đề khác. Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về những nội dung này.

B.N

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/truong-chuan-tan-thu-phu-huynh-buc-xuc-post47461.html