Trưởng ban hội phụ huynh học sinh đòi quỹ lớp với giọng điệu cảnh cáo gay gắt khiến người mẹ tủi thân

Mới đây, chị Y - một bà mẹ có con học một trường công lập ở Hà Nội đã chia sẻ sự việc chị bị trưởng ban phụ huynh 'cảnh cáo', thậm chí dùng những lời lẽ khó nghe khi chị đóng chậm tiền quỹ lớp cho con.

Theo chị Y., do gia đình gặp khó khăn về tài chính nên chị chưa thu xếp đóng được tiền quỹ lớp cho con, không những không nhận được sự cảm thông mà còn bị trưởng ban phụ huynh bêu tên trong group chat, đồng thời nói những lời khiến chị cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm.

Ngoài ra, chị Y. chia sẻ thêm, số tiền phải đóng là 1.040.000 đồng nhưng trưởng ban kêu đóng tròn là 1.100.000. Như vậy, cả lớp có 40 học sinh thì số tiền dư ra là 2.400.000 nhưng vị này cũng không giải thích số tiền dư sẽ chi vào việc gì.

Trưởng ban phụ huynh nhắn đòi tiền quỹ lớp với những lời lẽ gay gắt, khó nghe

Trưởng ban phụ huynh nhắn đòi tiền quỹ lớp với những lời lẽ gay gắt, khó nghe

Kèm theo hình ảnh về đoạn tin nhắn nói trên, chị Y. chia sẻ: "Việc mình đóng chậm quỹ lớp là mình sai, mình xin nhận lỗi. Tuy nhiên gia cảnh mình khó khăn là thật. Trưởng ban phụ huynh có thể nhắc nhở mình nhẹ nhàng trước, không cần phải nhắn với giọng điệu cảnh cáo, xúc phạm như vậy. Từ sau khi nhận được tin nhắn, mình thực sự rất buồn bã và tủi thân. Trước đó vì chưa có hạn nộp nên mình vẫn thư thư, chờ thu xếp tiền bạc rồi nộp sau".

Như vậy theo lời chị Y., lỗi không hoàn toàn nằm ở chị, bởi trưởng ban cũng không nói đến hạn chót đóng tiền là ngày nào nên người mẹ nghĩ mình có thể “thư thư, chờ thu xếp tiền bạc rồi nộp sau”.

Ngay sau khi câu chuyện xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người bày tỏ sự không đồng tình trước cách ứng xử và nói năng của Trưởng ban phụ huynh, bởi nhiều lí do.

Trong đó, qua những lời lẽ trong đoạn tin nhắn trên, nhiều người đã nhận thấy sự hằn học, xúc phạm của vị trưởng ban phụ huynh nhằm "cảnh cáo" người mẹ vì đóng chậm tiền quỹ lớp. Ở vị trí trưởng ban phụ huynh nhưng lại cư xử thiếu tôn trọng với một người mẹ như vậy thì liệu có xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của hội cha mẹ học sinh?

Hơn nữa, tiền quỹ hội PHHS là do hội phụ huynh tự quản lý thu-chi, đâu liên quan gì đến nhà trường, trưởng ban phụ huynh lại yêu cầu chị Y. làm đơn gửi nhà trường với mục đích gì, thể hiện điều gì ở đây?

Y Phương: "Cùng là phụ huynh với nhau, cùng nuôi dạy con nhỏ, lại ở cương vị Đại diện hội PHHS, thiết nghĩ, vị trưởng ban này cần có cách ứng xử tinh tế và linh hoạt hơn nữa"

Ngọc Hạnh: "Thái độ thay đổi tất cả, giá mà trưởng ban khéo léo hơn thì tốt, đỡ phải hiềm khích với nhau. Rõ là điều kiện kinh tế người ta khó rồi thì cũng không nên làm khó người ta thêm như vậy, nên hiểu và thông cảm thì tốt hơn.

Châu Minh Thi: "Quan trọng là thái độ, đóng quỹ chậm là sai nhưng thái độ của người trưởng ban phụ huynh kia còn sai gấp 10 lần".

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/truong-ban-hoi-phu-huynh-hoc-sinh-doi-quy-lop-voi-giong-dieu-gay-gat-20201107144503064.html