Trước vụ đánh khách vì 2 chai nước 60 nghìn, chủ quán từng vác dao đuổi theo ô tô, chửi tài xế vì đĩa cơm 35 nghìn?

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ chủ quán cùng nhân viên cầm dao đuổi, chặn đầu ô tô chửi bới tài xế đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngay hôm nay (4/5), trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ áo xanh - được cho là chủ quán cơm lùm xùm vụ đánh khách vì 2 chai nước 60 nghìn ở Long An cách đây ít ngày, cùng nam nhân viên chạy xe máy đuổi theo một ô tô trên đường.

Theo những gì được ghi lại, người phụ nữ cùng nam nhân viên hùng hổ chặn đầu ô tô giữa đường bất chấp nguy hiểm. Khi xuống xe, chị ta lao tới đập liên tục vào cửa kính rồi chửi bới đầy tục tũi, nam nhân viên đi cùng còn cầm dao dọa tài xế trên xe.

Người phụ nữ áo xanh bức xúc nói: "Kêu dĩa cơm ra... có 35 ngàn xong nó nói không ăn, nó bỏ đi không nói em một tiếng nào hết".

Trước hành động của 2 người này, tài xế ô tô quyết định cố thủ trên xe thay vì mở cửa xuống giải quyết. Một lúc sau, người phụ nữ cũng đã lên xe bỏ đi, trước khi đi chị còn đạp liên tục vào đầu ô tô.

Sự việc trong đoạn clip này đã xảy ra cách đây hơn 1 năm và hiện đang được chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Vào thời điểm đó, tài xế ô tô 4 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng miền Tây về Tp. Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn Km 1939 (thuộc địa phận ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức), thì vào quán ăn của người phụ nữ kia để ăn trưa và nghỉ ngơi.

Nhân viên quán báo giá cơm từ 35.000 - 40.000 đồng/đĩa. Hai người đồng ý gọi 2 đĩa cơm, nhưng khi thấy đĩa cơm chỉ có vài lát thịt mỏng, cơm đã nguội, hai người khách từ chối ăn và không đồng ý trả tiền, sau đó lên xe chạy đi. Sự việc sau đó diễn ra như những gì được ghi lại trong đoạn clip.

Còn liên quan tới lùm xùm quán ăn ở Long An đánh khách vì 2 chai nước 60 nghìn, báo Người Lao Động đưa tin hai ngày nay, chị Huệ - chủ quán chỉ mở cửa nhà bên trong chứ không dọn bàn ghế buôn bán kinh doanh như thường ngày.

Sức khỏe của cha chị Huệ - người bị thương trong vụ nhóm người lạ tới quán đập phá sau clip đánh khách vì 2 chai nước 60 nghìn chia sẻ trên mạng xã hội, đã ổn định trở lại.

Trước đó, chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ anh Ngoan - chồng chị Huệ cho biết: "Ở đây thuê mặt bằng một tháng gần 10 triệu, bán cũng chỉ được lai rai.

Bình thường tui bán tô hủ tíu 20.000 đồng đến 40.000 đồng, có phở thì bán tô đặc biệt tới giá 45.000 đồng. Còn nước thì 15.000 đồng, 20.000 đồng tùy thời điểm mối bỏ giá. Ngày lễ, tết thì tui có lấy thêm tiền nước 5.000 đồng".

Còn trường hợp đánh khách xảy ra vào ngày 1/5 vừa qua, chị Huệ cũng cho biết thêm lúc đó gia đình khách có kêu 2 chai nước và thêm mấy điếu thuốc nên mới tính lên thành 60 nghìn đồng. Sau đó thì chị Huệ có hiểu nhầm khách nói quán chị bán 100 nghìn/ bát hủ tiểu và có ý định báo công An nên có xảy ra xô xát.

(Tổng hợp)

Quân Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truoc-vu-danh-khach-vi-2-chai-nuoc-60-nghin-chu-quan-tung-vac-dao-duoi-theo-o-to-chui-tai-xe-vi-dia-com-35-nghin-20190504185531787.htm