Trước trận MU vs Arsenal: Wenger và mong ước kỷ niệm xưa

Vòng 36 giải Ngoại hạng, 'Giáo sư' sẽ có lần cuối cùng đến làm khách tại Old Trafford, trong trận cầu Man Utd vs Arsenal.

Những hận thù từ nay khép lại

Như một sự tri ân với cái tên “sống lâu” nhất giải Ngoại hạng cho đến thời điểm này – Arsene Wenger, một điều kỳ lạ đã diễn ra với Jose Mourinho. HLV Bồ Đào Nha xưa nay vốn nổi tiếng với những lời đả kích và châm chọc, nay cảm thấy xấu hổ vì “hỗn láo” với “Giáo sư”, người sẽ chia tay Arsenal khi mùa bóng khép lại.

HLV Mourinho cho rằng “chuyên gia thất bại” – như những gì ông gọi trong quá khứ, Wenger thực chất là… đối thủ lớn nhất và người bạn tốt của mình. Cùng với sự cạnh tranh quyết liệt của MU vs Arsenal từ xưa đến nay, Arsene Wenger luôn là cái tên xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Và một khi HLV Bồ Đào Nha muốn hòa bình, cũng chẳng ai đi so đo gây chiến làm gì. Arsene Wenger trong buổi họp báo ngày thứ Sáu, yêu cầu cánh phóng viên ngừng đặt những câu hỏi khiêu khích. HLV người Pháp chia sẻ, ông muốn chuyến làm khách cuối cùng tại Old Trafford của mình diễn ra êm đẹp.

Mourinho và Wenger sẽ dành cho nhau những lời tôn trọng

Đó chính là điểm chung lớn nhất của Mourinho vs Wenger trong buổi họp báo trước vòng 36. Thuyền trưởng Quỷ đỏ cũng rất khó chịu với giới truyền thông, khi liên tục đặt điều về mâu thuẫn giữa ông với Paul Pogba. “Bây giờ ai cũng có thể làm nhà báo, viết ra những điều vớ vẩn” – lời Người đặc biệt.

Bởi vậy, sẽ không còn những lời khẩu chiến, những hành động giật caravat như trong quá khứ, chỉ còn lại những cái bắt tay và cái ôm tình cảm. Có lẽ trong thâm tâm từ trước tới giờ, dù luôn tỏ ra coi thường Wenger, nhưng thực chất Mourinho rất muốn được tôn trọng như người đồng nghiệp.

Đó là điều chỉ khi Wenger chuẩn bị ra đi, những đối thủ của ông mới nhận ra được. Với Mourinho, chắc hẳn HLV này luôn ao ước được tin tưởng như vậy, để xây dựng một đế chế suốt 22 năm trời. “Sẽ không còn bất kỳ cái tên nào như Wenger nữa” – Mourinho khẳng định.

Những áp lực và sức ép phải thành công ngay lập tức, giờ khiến bóng đá trở thành môi trường “xay HLV”. Đúng vậy, sau Sir Alex Ferguson, chỉ còn Wenger. Và sau Wenger, chẳng còn ai nữa.

Wenger và lần cuối cùng ở Old Trafford, với tư cách thuyền trưởng Arsenal

Trận giao hữu hạng sang

Từ cuộc đại chiến quan trọng nhất nước Anh trong 10-15 năm trở lại, Man Utd vs Arsenal mùa giải này lại là trận đấu với tính chất giao hữu. Cả 2 đều có những mục tiêu quan trọng hơn đấu trường Premier League – nơi Man City đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối.

Cụ thể, MU cần phải giành được chức vô địch FA Cup để xua tan những chỉ trích về một mùa giải thất bại. Cho dù Mourinho một mực khẳng định đội bóng của mình đã tiến bộ ở tất cả các chỉ số, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu MU không thể đem về phòng truyền thống bất kỳ danh hiệu nào, sau Cup Liên đoàn và Europa League mùa trước.

Bên kia chiến tuyến, Pháo thủ đang đối mặt với năm thứ 2 liên tiếp rời xa vị trí quen thuộc. Họ có nguy cơ lần thứ 2 lỡ hẹn với Champions League, và chỉ còn một con đường trong phần còn lại mùa giải. Europa League vẫn còn ở phía trước, với chuyến làm khách khó khăn tại Wanda Metropolitano đang chờ đón.

Thật đáng tiếc cho Wenger, khi ông buộc phải dồn sức tại Europa League

Vì thế, trận quyết chiến trên SVĐ Old Trafford vào đêm nay, không còn quá quan trọng kết quả. Arsenal với đội hình dự bị vì phải dưỡng sức vào giữa tuần sau, cũng không mong chờ vào một kết quả có lợi. Thậm chí nếu chẳng may giành chiến thắng, những áp lực đặt về phía họ còn nặng nề hơn.

Sẽ là một buổi tối nhiều kỷ niệm của Arsene Wenger, và chắc hẳn người bạn lâu năm Alex Ferguson cũng chờ sẵn ông trong đường hầm, trên khán đài và sau trận đấu để cùng trò chuyện. Đây đã là lần cuối cùng rồi.

MU vs Arsenal luôn là trận đấu quan trọng nhất đối với Wenger (và Sir Alex). Trong lần cuối cùng tham dự, chắc hẳn “Giáo sư” cũng không muốn phải mất mặt. Tuy nhiên, không phải huyền thoại nào cũng có lời chia tay như mong muốn.

Nguyệt Anh (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/truoc-tran-mu-vs-arsenal-lan-cuoi-cho-wenger-172-185202.html