Trước trận chung kết AFF Cup lượt về: Tin ở thực lực tuyển Việt Nam không nên tin mê tín

HLV Park Hang-seo đang có trong tay những cầu thủ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản từ nhỏ, không mắc bệnh ngôi sao hay 'bán mình' cho cá cược như đã từng xảy ra ở những cầu thủ đàn anh. Giành ngôi vô địch AFF Cup với tuyển Việt Nam không phải là khó, nhưng...

Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là tiếng còi khai cuộc trận đấu giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia vang lên trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Giờ đây, trên nhiều nẻo đường của mọi miền tổ quốc đã rợp một màu đỏ. Và lại vào đúng ngày nghỉ nên ngay từ trưa đã xuất hiện những tốp thanh niên chạy xe máy trên đường hô to: Việt Nam vô địch.

Khát khao chiến thắng trong môn thể thao vua thì ở nước nào trên thế giới cũng vậy.

Trước khi bước vào trận bán kết lượt về trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đêm 6/11 giữa tuyển Việt Nam- Philippines, VFF đã chỉ đạo cho dời 40 quả bóng bê tông giằng với nhau bằng một sợi xích nằm ở vị trí cạnh hàng rào sắt.

Tuyển Việt Nam thắng tuyển Philippines trong nghẹt thở ở những phút gần như cuối trận.

Phút thứ 83, Phan Văn Đức đã kiến tạo đường chuyền để bóng đến chân sút Quang Hải. Lưới khung thành thủ môn Philippines tung lên trong tiếng reo hò của người hâm mộ.

Bốn phút sau, hậu vệ của tuyển Philippies, chỉ một chút lóng lóng thôi khi cản phá pha đi bóng của Công Phượng, "thần may mắn" đã đến khi Công Phượng sở hữu quả bóng- đối mặt với thủ môn đội bạn. Và nâng lên tỷ số 2-0.

Vì chiến thắng với tỷ số 2-0 chỉ xảy ra vào những phút cuối của trận đấu, ngay lập tức dư luận cũng như người hâm một cho là, chiến thắng đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng chung kết AFF Cup 2018 là nhờ "tín ngưỡng" sau khi di dời 40 quả bóng "bê tông xiềng xích".

Ngay ngày hôm sau, một ông thầy phong thủy, tên là Kiều Hữu Thọ tiết lộ rằng "mình là người hiến kế" việc di dời 40 quả bóng để phá "dớp" trên sân Mỹ Đình, đưa đội tuyển vào vòng chung kết.

Tuy nhiên, những người am hiểu 40 quả bóng đó cho rằng, chỉ được dời đi khỏi vị trí quanh hàng rào, đưa về "trú ẩn" vị trí khác vẫn ở trong sân Mỹ Đình nên gần đến cuối hiệp tuyển Việt Nam mới ghi được hai bàn thắng.

Để trận chung kết được "xuôi chèo mát mái", cộng đồng mạng đòi VFF phải di 40 quả bóng bê tông ấy khỏi sân Mỹ Đình.

Và để đỡ tốn kém thì tốt nhất- dư luận hiến kế là, nên đưa 40 quả bóng ấy về ngay trụ sở VFF đối diện với sân Mỹ Đình.

Và có phải vì di dời 40 quả bóng ấy mà tuyển Việt Nam mới thắng tuyển Philippines tỷ số 2-0?

Nếu như những quả bóng bê tông ấy chưa được VFF chỉ đạo dời đi khỏi sân vận động Mỹ Đình thì kết quả trận chung kết giành ngôi vị vô địch tối nay (15/12) có phụ thuộc vào 40 quả bóng bê tông ấy?

Nghe đâu 40 quả bóng "xiềng xích" ấy vẫn nằm trong sân vận động Mỹ Đình.

Để tránh dư luận chỉ trích vì quá tin "tín ngưỡng", VFF vẫn còn đủ thời gian để di dời 40 quả bóng bê tông "xiềng xích" ấy về trụ sở của mình.

Còn những người không tin mê tín vẫn giữ một niềm tin tuyệt đối ở thực lực đội tuyển Việt Nam, rằng sẽ chiến thắng- dù 40 quả bóng bê tông đó không được di dời khỏi sân vận động Mỹ Đình.

Và họ những chàng trai "vàng" của bóng đá Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích

Linh Trần

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/truoc-tran-chung-ket-aff-cup-luot-ve-tin-o-thuc-luc-tuyen-viet-nam-khong-nen-tin-me-tin/20181215010332815