Trước thềm King's Cup 2019: Ông Park 'cửa đóng, then cài'

Chưa bao giờ có một trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia giữa Thái Lan và Việt Nam lại được chờ đợi như tại King's Cup 2019 lần này. Cả hai đều muốn thắng để khẳng định ngôi vị số 1 Đông Nam Á nhưng cách chuẩn bị lại khác nhau một trời, một vực.

Hơn 1 năm qua, trong khi ĐT Việt Nam liên tục gặt hái thành công (Vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019) thì ngược lại, ĐT Thái Lan bị loại ở bán kết AFF Cup 2018 và chỉ lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Chính vì thế, ĐT Thái Lan nóng lòng đọ sức với Việt Nam ở King’s Cup 2019 để khẳng định vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á.

11 năm “gần nhà, xa ngõ”

Điều khá ngạc nhiên là, 11 năm sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, Việt Nam vẫn chưa thể có thêm một chiến thắng nào trong các cuộc đối đầu với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Lần cuối đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại Thái Lan là ngày 24/12/2008 trên chính thánh địa Rajamangala của người Thái bằng 2 bàn thắng của Nguyễn Vũ Phong và Lê Công Vinh, để sau đó bước lên ngôi vô địch trong trận chung kết lượt về AFC Cup sau đó 4 ngày.

Ông Park đang chiếm được lòng tin của người hâm mộ. Ảnh: VPF

Ông Park đang chiếm được lòng tin của người hâm mộ. Ảnh: VPF

4 năm sau, tại AFF Cup 2012, tuyển Việt Nam do HLV Phan Thanh Hùng chỉ đạo đã thảm bại 1-3 trước Thái Lan và bị loại ngay sau vòng bảng. Đó vẫn được xem là kỳ AFF Cup đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tới vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam tiếp tục có 2 trận gặp Thái Lan vào tháng 5 và tháng 10/2015. Lượt đi ở Rajamangala, thẻ đỏ của Nguyễn Minh Châu khiến hàng phòng ngự của HLV Toshiya Miura sụp đổ và tạo cơ hội cho Pokkhao Anan ghi bàn duy nhất.

Tới trận lượt về tại Mỹ Đình với những Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda đã đè bẹp chủ nhà Việt Nam 3-0, giúp Thái Lan tiến vào vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á.

Kể từ đó đến nay, dù có nhiều giải đấu nhưng không hiểu vì sao tuyển Việt Nam và Thái Lan chưa một lần gặp lại nhau. Nên mới nói “gần nhà mà xa ngõ” là vì thế! Tại AFF Cup 2018 hay trong các giải đấu thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua, chúng ta đều nằm khác nhánh đấu. Điều đó khiến cho trận đối đầu với nhau vào ngày 5/6 tới đây trên sân Buriram United tại King’ Cup trở nên đáng xem hơn.

Mặc dù ở các giải trẻ, U23 Việt Nam đã có thắng lợi trước người Thái tại M-150 Cup 2017 và vòng loại U23 châu Á 2020 nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đội tuyển Thái Lan sẽ dễ dàng chịu thua Việt Nam.

Chủ nhà binh hùng, tướng mạnh

ĐT Thái Lan triệu tập những cái tên chất lượng nhất chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Ảnh: Onsport

Để chuẩn bị cho giải đấu này, ĐT Thái Lan đã triệu tập lực lượng rất hùng hậu. Mục tiêu số 1 của “Voi chiến” ở giải đấu vào tháng 6 tới là thắng bằng được Việt Nam trước khi nghĩ đến chức vô địch.

HLV trưởng Sirisak Yodyathai đã triệu tập danh sách sơ bộ tới 35 cầu thủ cho đợt tập trung lần này. Trong số đó có 4 gương mặt rất được chờ đợi đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền vệ Thitipan Puangchan, hậu vệ Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan.

Mặc dù CLB Muangthong United có văn bản đề nghị không triệu tập Teerasil Dangda cùng với Adisak Kraisorn, hậu vệ Adisorn Promrak và tiền vệ Sarach Yooyen nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã khước từ. Ngôi sao tiền đạo Teerasil Dangda đã có 43 bàn thắng sau 99 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan. Trong đó, anh từng có 2 pha lập công vào lưới đội tuyển Việt Nam. Nên trong trận đấu thứ 100 của tiền đạo này trong màu áo đội tuyển quốc gia, Teerasil Dangda đầy háo hức có bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Ông Park “im hơi, lặng tiếng”

Ông Park đang “cửa đóng, then cài” ủ mưu hạ người Thái. Ảnh: AFC

Trước những lời tuyên chiến của giới truyền thông Thái Lan, trước giờ G, ông Park Hang-seo lại có những động thái rất lạ. Sau khi đi xem “chân giò” các cầu thủ Việt kiều ở châu Âu, ông về Hàn Quốc… nghỉ phép, im hơi, lặng tiếng.

Mặc dù các nhà báo trong nước và khu vực thạo nguồn tìm mọi cách moi đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng vô hiệu.

Dường như ông Park đang im lặng, chuẩn bị cho một quyết định lớn, bất ngờ. Rõ ràng ông biết Thái Lan muốn thắng tuyển Việt Nam bằng một đội hình mạnh nhất. Nhưng đối với ông Park, đây chỉ là một trận giao hữu quan trọng cho hành trình hướng đến vòng loại World Cup. Không ăn thua danh “ảo” - đội bóng số 1 Đông Nam Á để rồi thất vọng nhưng cũng không thể để người Thái dễ dàng thể hiện sức mạnh. Ông Park đang “cửa đóng, then cài” làm gì, chỉ ông ấy mới biết!

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/truoc-them-kings-cup-2019-ong-park-cua-dong-then-cai-243155.html