Trước thềm chung kết AFF Cup 2018: tường thuật nóng từ Malaysia của cổ động viên Việt Nam

Không khí mua vé xem trận chung kết 'nóng' bên ngoài sân vận động quốc gia Malaysia, hứa hẹn một trận đấu căng thẳng giữa Việt Nam- Malaysia...

Không khí bên ngoài Sân vận động Quốc gia Malaysia ngày 9.12. Ảnh: CTV

19 giờ 45 tối nay (11.12), trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa đội chủ nhà và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia ở Bukit Jalil, Malaysia. Đây là một trận quan trọng quyết định đội tuyển nào sẽ được chạm tay vào chiếc cúp vàng AFF nên những ngày này, không khí tại Malaysia sôi động, đặc biệt là việc mua vé đêm chung kết.

Việc sở hữu những tấm vé xem bóng đá chưa bao giờ “hot” và vất vả như trận đấu này, ngay cả cổ động viên (CĐV) của Malaysia cũng gặp khó khăn trong việc sở hữu tấm vé này chưa nói đến những CĐV nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Sân vận động quốc gia Bukit Jalil có sức chứa gấp đôi sân vận động Mỹ Đình, Việt Nam, đồng nghĩa với số lượng vé xem trận chung kết lượt đi được cung cấp ra thị trường vào khoảng với 80 nghìn vé. Liên đoàn bóng đá Malaysia đã lựa chọn sử dụng song song 2 hình thức bán vé online và bán vé trực tiếp.

Tuy nhiên, 40 nghìn vé bán online vào sáng thứ 7 ngày 8.12.2018 đã nhanh chóng được bán hết chỉ trong khoảng 10 phút đồng hồ. Bởi vậy, không khí mua vé vào ngày 9.12 tại khu vực phía ngoài vô cùng tấp nập và nhộn nhịp.

Nhiều CĐV đã có mặt tại SVĐQG từ đêm hôm trước để chờ mua vé: Ảnh: CTV

Chị Nguyễn Thị Hương ở Hà Nội- một cổ động viên đang có mặt tại Malaysia cho biết, với mong muốn đi cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết giữa Malaysia và Việt Nam, chị Hương cùng nhiều người bạn Việt Nam đã có mặt tại sân vận động rất sớm để mua vé vào ngày 9.12. Nhưng khi đến nơi, chị Hương vô cùng bất ngờ đã thấy rất đông các CĐV người Malaysia đã có mặt ở đó với những hàng dài dằng dặc.

Nhiều người đã xếp hàng từ đêm qua, họ mang cả chăn chiếu, thậm chí dựng cả lều ở gần khu vực bán vé với mong muốn được sở hữu những tấm vé đầu tiên. Ước tính, có khoảng 60 nghìn người đã có mặt ở phía bên ngoài sân vận động để xếp hàng mua gần 40 nghìn vé lượt đi trận chung kết.

Ước tính có khoảng 60 nghìn CĐV có mặt bên ngoài sân vận động chờ mua vé. Ảnh: CTV

Đám đông trở nên hỗn loạn sau khi quầy bán vé thông báo tạm dừng bán vé. Ảnh: CTV

Khi cửa bán vé bắt đầu mở vào 9h53 phút sáng 9.12 (theo trang The star), đã xảy ra sự hỗn loạn ở khu vực quầy bán vé do các CĐV hò hét, chen lấn nhau giành mua vé. Chính sự hỗn loạn này mà quầy bán vé chỉ bán được trong khoảng hơn 10 phút và thông báo tạm dừng bán vé ở 2 cửa A và E. Điều này khiến đám đông càng trở nên bức xúc, hung hăng và phản ứng dữ dội hơn. Một số CĐV đã bị thương, ngất xỉu do sự chen lấn này và được nhân viên an ninh đưa ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Chị Hương và nhiều cổ động viên người Việt Nam khác buộc lòng phải nhờ những người bạn mua vé từ những “phe vé” bên ngoài với giá 120 ringit (tương đương với 600 nghìn đồng). Ở góc độ là người hâm mộ nước ngoài, chị Hương cho rằng “cách bán vé này theo cách thức này còn nhiều bất cập vì chúng tôi không biết xếp hàng ở đâu, không có bất kì thông báo hướng dẫn nào tại sân vận động đối với người nước ngoài nên mua ở cổng nào, vị trí nào và ngay khi thông báo tạm dừng bán vé, chúng tôi cũng không được biết.”.

Bên cạnh đó, còn thiếu vắng sự có mặt của lực lượng an ninh đảm bảo trật tự, an toàn cho những người mua vé.

Nhóm CĐV Việt Nam không ngại nắng, nóng xếp hàng chờ mua vé. Ảnh: CTV

Theo truyền thông Malaysia, các vé cho trận chung kết được bán rất nhanh ở trên cả website và bán trực tiếp. Các quầy bán vé tại sân vận động quốc gia đã phải đóng cửa chỉ sau vài chục phút mở bán. Trong khi đó, tại 2 địa điểm bán vé khác ở Sunway Paramid và Al-lkhan ở IOI City Mall, Putrajaya cũng đã bị bao vây bởi người hâm mộ và toàn bộ 4.000 vé tại 2 cửa hàng này được bán sạch.

Trong khi đó, nhiều CĐV Malaysia đã phản đối cách làm việc của nhà phân phối vé online trận chung kết khi cho tiến hành thử nghiệm bán vé online vào 8h30 sáng ngày 7.12, tức là sớm hơn 30 phút so với dự kiến nên toàn bộ 20 nghìn vé đã được bán hết trước 9h sáng – là giờ bán theo đúng lịch trình.

Một người hâm mọ Malaysia cho biết có thể sẽ kiện đơn vị này đã không bán vé theo đúng thời gian thông báo.

Lê Minh

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/truoc-them-chung-ket-aff-cup-2018-tuong-thuat-nong-tu-malaysia-cua-co-dong-vien-viet-nam-16566.html