Trước ngày trở thành đặc khu: 'Cò' đất, giới đầu cơ náo loạn xóm làng

Lén lút tàn phá rừng, san lấp đầm - đìa tôm để gom đất, đầu cơ đất; tiền hỗ trợ người gặp bão lụt suýt chạy vào nhà cán bộ; xây dựng trái phép, lập hàng rào cát cứ bãi biển làm du lịch; 'ông trùm' du lịch bị bắt... là những chuyện nóng bỏng đang diễn ra ở Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Người dân mong sớm được giải quyết ổn thỏa, dứt điểm, trả lại sự yên bình vốn có cho vùng biển đảo này.

Đổ xô đi gom đất, phá rừng

Từ khi nghe được thông tin, Khu kinh tế Vân Phong sẽ thành đặc khu và xã Vạn Thạnh là trung tâm của đặc khu nên “cò” đất từ khắp nơi đổ xô về để thu gom đất. Đất đầm, các đìa tôm cũng sẵn sàng mua và cho lan lấp đất đá xuống. Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là tình trạng này diễn ra liên tục nhưng chính quyền xã Vạn Thạnh vẫn không có biện pháp xử lí. Thậm chí nhiều lô đất được san lấp rồi chuyển nhượng trái phép ngay cạnh UBND xã Vạn Thạnh. Một số người dân ở xã Vạn Thạnh bức xúc cho biết: “Cò” rồi môi giới, rồi đại gia khắp nơi đổ về khiến cho không khí làng quê loạn cả lên. Nếu tình trạnng gom đất như vậy không được kiểm soát sớm sẽ gây nên tình trạng phá vỡ quy hoạch sản xuất của hàng vạn người dân nơi đây, hậu quả trong tương lai sẽ khó lường. Nhiều nông dân còn đặt câu hỏi, liệu có hay không việc xã Vạn Thạnh làm ngơ cho tình trạng gom đất, sang nhượng trái phép đang diễn ra?

Nhiều thửa đất lên cơn "sốt" và san nhượng trái phép ở xã Vạn Thạnh

Không chỉ san lấp, chuyển nhượng trái phép, nhiều khoảnh rừng tự nhiên trên vịnh Vân Phong như; Hòn Trì, Hòn Ngang, Hòn Mới, Hòn Đỏ... còn bị phá tan nát để đóng cọc phân lô. Ông Lê Văn H. sống lâu năm ở Điệp Sơn cho biết: Nếu có phân lô hay bán thì phải do Nhà nước đứng ra và có biện pháp quy hoạch rõ ràng chứ để những kẻ đầu cơ đến náo loạn thế này thì rất ảnh hưởng đến dân chúng. Dân kêu lên UBND xã Vạn Thạnh mãi mà vẫn không xử lí được.

Theo UBND huyện Vạn Ninh, do thông tin địa phương chuẩn bị trở thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong nên các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh đã và đang giao dịch thực hiện chuyển nhượng đất tương đối nhiều, đẩy giá đất tăng, làm náo loạn cả lên. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, địa phương đã tiếp nhận và giải quyết 2.253 hồ sơ liên quan đến đất đai, bằng 65,3% tổng số hồ sơ cả năm 2017. Tình hình lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích... trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, xảy ra tập trung tại 3 xã Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Hưng. Đối với tình trạng lấn chiếm đất đai tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh đã tiến hành kiểm tra 24 lượt, phát hiện 8 khu vực bị chặt phá cây với khoảng 14 ha đất công do xã Vạn Thạnh quản lý. Đây là sự việc rất nghiêm trọng, tỉnh Khánh Hòa cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt để kiểm soát tình hình, xử lí các vi phạm. UBND huyện Vạn Ninh cũng đã lập tổ giám sát tình hình này.

“Ông trùm” du lịch bị bắt, mong sớm hết tình trạng bát nháo

Không chỉ đổ xô gom đất, phá rừng mà do được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hoang sơ nên Điệp Sơn cũng được khách du lịch khắp nơi tìm đến thưởng ngoạn. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh du lịch ở đây cũng diễn ra bát nháo khiến du khách lẫn người dân không hài lòng.

Những ngày tháng 4 này, hàng trăm người dân Điệp Sơn rất bức xúc khi Công ty cổ phần Sơn Nam do ông Nguyễn Bá Luân làm chủ hoạt động du lịch ở Hòn Ó, Hòn Bịp, Hòn Quạ đã ngang nhiên lập rào chắn mặt biển, chèn ép du khách và người dân khiến cho người Điệp Sơn muốn thưởng ngoạn sản phẩm thiên nhiên ở quê hương mình cũng gặp phiền toái. Đáng nói, Công ty cổ phần Sơn Nam còn xây dựng trái phép công trình kiên cố ở khu vực biển Hòn Bịp khiến cho cảnh quan bị phá vỡ. Việc xây dựng sai trái này, người dân đã kiến nghị UBND xã Vạn Thạnh nhưng vẫn không có ai xử lí.

Cần tạo ra môi trường du lịch yên ổn ở Điệp Sơn

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định: Ở Điệp Sơn không được xây dựng trái phép. Việc Công ty cổ phần Sơn Nam lập rào chắn mặt biển nhằm cát cứ địa bàn, không cho người người và du khách sử dụng dịch vụ của công ty đi lại, tắm biển là hành động sai, sẽ kiểm tra và xử lí. Nhiều người dân ở Điệp Sơn cho biết: Kinh doanh cũng được nhưng phải có trật tự và tôn trọng người dân lẫn du khách chứ nhiều lần Công ty cổ phần Sơn Nam còn cho ca nô đánh võng, lạng lách để chèo kéo khách du lịch ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân bao năm nay sinh sống trên đảo.

Trong lúc người dân đang bức xúc vì tình trạng kinh doanh du lịch kiểu bát nháo và lập hàng thép gai cát cứ thì bất ngờ Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) bắt khẩn cấp ông Nguyễn Bá Luân - Chủ Công ty cổ phần Sơn Nam. Ông Luân được xem là “ông trùm” có máu mặt trong lĩnh vực du lịch ở Điệp Sơn. Theo thông tin ban đầu, ông Luân bị bắt vì liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Đại diện UBND huyện Vạn Ninh được mời đến chứng kiến việc bắt ông Luân. Chi tiết cụ thể của vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Nhân dân ở Vạn Ninh mong các sự việc ở Điệp Sơn được xử lí nghiêm minh.

Đ.HƯNG-TẤN NGHĨA

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/truoc-ngay-tro-thanh-dac-khu-co-dat-gioi-dau-co-nao-loan-xom-lang-d73059.html