Trước ngày khai giảng, nhớ lại những khoảnh khắc lần đầu tới trường của các bé lớp 1 khiến trái tim ai cũng tan chảy

Có nhiều em thì khóc sướt mướt, nét mặt đầy vẻ âu lo. Nhưng những nụ cười cũng đã rạng rỡ trên gương mặt nhiều cô cậu học trò lớp một, trong ngày đầu tiên đến trường.

Một mùa tựu trường nữa lại đến, ai trong chúng ta cũng xen lẫn giữa cảm giác vừa háo hức lại vừa lo lắng.

Khai giảng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác tổ chức sẽ có nhiều khác biệt. Nhưng có một thứ không thể khác đó chính là cảm xúc bồi hồi, xúc động xen lẫn lo lắng của các em cũng như của các phụ huynh khi có con lần đầu tiên tới trường.

Cùng nhìn lại những hình ảnh xúc động của các bé lần đầu được tới trường trong những mùa khai giảng trước, khiến trái tim ai cũng rộn rã, yêu thương.

Ngày đầu tới trường không khỏi bỡ ngỡ, dù là con trai vẫn cứ bật khóc nức nở khiến cô giáo phải ra sức dỗ dành

Ngày đầu tới trường không khỏi bỡ ngỡ, dù là con trai vẫn cứ bật khóc nức nở khiến cô giáo phải ra sức dỗ dành

Không muốn mẹ về, bé gái gục lên vai mẹ òa khóc

Hình ảnh thật giống như lời bài hát: "Ngày đầu tiên đi học. Mẹ dắt tay tới trường. Em vừa đi vừa khóc..."

Dù đã là "sinh viên đại học chữ to" nhưng mình vẫn chỉ là 1 cậu bé con thôi nhé

Khai giảng đã kết thúc rồi, sao anh chàng vẫn khóc to đến vậy

Khoảnh khắc đáng nhớ của các em khi bước vào một môi trường mới

Cậu bé này bây giờ thế nào nhỉ? Nhớ buổi đầu tới trường, bé khóc lóc, giãy nảy và không chịu vào lớp. Các phụ huynh phải vào tận sân trường dỗ dành các bé.

Sau khi chụp hình xong, người cha này ân cần nói: "Kìa lớp con đó, con tự vào lớp nha".

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/truoc-ngay-khai-giang-nho-lai-nhung-khoanh-khac-lan-dau-toi-truong-cua-cac-be-lop-1-khien-trai-tim-ai-cung-tan-chay-20200904103429275.htm