Trước lúc qua đời, bé trai 6 tuổi vẫn hỏi thăm sức khỏe cha dượng

Mâu thuẫn chuyện tình cảm, Linh đã dùng xăng phóng hỏa nhà bố mẹ vợ. Điều đáng nói hơn, người con trai bị Linh thiêu sống, trong lúc thập tử nhất sinh vẫn hỏi han tình hình sức khỏe của cha dượng mình.

Hình ảnh bé K những giây phút cuối đời trên giường bệnh. Ảnh: TL

Hình ảnh bé K những giây phút cuối đời trên giường bệnh. Ảnh: TL

Phóng hỏa trong đêm

Dù đã xảy ra hơn 1 tuần, nhưng vụ phóng hỏa tại phố Hồng Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vẫn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo tài liệu của CQĐT, rạng sáng 12/10, đối tượng Hoàng Tiến Linh (40 tuổi, trú tại phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai) xách theo một can xăng tìm tới nhà bố mẹ vợ tại ngõ 30 phố Hồng Mai. Sau đó, Linh đổ đầy xăng vào nhà bố mẹ vợ, rồi gọi chị T.K.S (29 tuổi, vợ Linh) ra ngoài nói chuyện.

Nghe tiếng gọi, chị S choàng tỉnh, “mắt nhắm mắt mở” bế cả cậu con trai riêng là cháu T.G.K (6 tuổi) ra gặp chồng. Khi cánh cửa chính của ngôi nhà vừa được mở ra, từ bên ngoài, Linh bất ngờ hắt nốt phần xăng còn lại trong can lên người mẹ con chị S. Liền sau đó, Linh châm lửa đốt.

Ngọn lửa nhanh chóng bén vào người mẹ con chị S rồi lan trùm cả ngồi nhà. Nghe thấy những tiếng la hét thất thanh, nhiều người dân sinh sống xung quanh đã choàng tỉnh giấc, tìm mọi biện pháp để cứu hỏa, đồng thời cấp báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Vụ hỏa hoạn khiến chị S bị bỏng nặng, còn cháu K bị bỏng tới 98%. Về phần đối tượng Linh, do xăng dính vào phần cánh tay nên cũng bị thương tích do lửa bắt vào.

Hệ lụy đau lòng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ phóng hỏa, khiến bé trai 6 tuổi tử vong.

Sau khi ngọn lửa được cơ quan chức năng khống chế, các nạn nhân được khẩn trương đưa đi cấp cứu. Do bị bỏng sâu, bỏng trên diện rộng, cháu K được người thân chuyển thẳng vào Viện Bỏng quốc gia để cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều 12/10, các bác sĩ đã tiên lượng tình hình sức khỏe của cháu vô cùng xấu, không thể qua khỏi nên người nhà lại ngậm ngùi đưa cháu về Bệnh viện Thanh Nhàn. Đến đêm ngày 13/10, cháu K đã mất trên đường đưa về nhà.

Chia sẻ với PV, người thân gia đình cháu K cho biết, cháu rất ngoan, lễ phép, được mọi người yêu quý. Bản thân chị S mặc dù bị bỏng nặng, nhưng luôn bên cạnh con những giây phút cuối đời. Hình ảnh hai mẹ con chị S bị băng bó khắp người khiến những người chứng kiến không sao cầm được nước mắt.

Người nhà cho biết, trước lúc trút hơi thở cuối cùng, cháu K có tỉnh lại một lần. Khi đó, không thấy cháu khóc hay kêu đau. Cháu tỉnh dậy chỉ hỏi một câu: “Bố Linh có sao không?”. Lúc đó, những người có mặt đều nghẹn ngào không nói nên lời.

Được biết, Linh có tiền sử nghiện ngập, công ăn việc làm không được ổn định. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, trước khi vụ việc trên xảy ra, Linh dành tình cảm cho cháu K chẳng khác gì bố đẻ.

Theo thông tin từ phía chính quyền sở tại, 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc trên, vợ chồng Linh đã có xảy ra cãi vả, xô xát. Do không tìm được tiếng nói chung với chồng, chị S đã đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở tạm. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nói về góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Trần Văn Lý (Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, căn cứ vào tình tiết vụ việc, hành vi của đối tượng Hoàng Tiến Linh có thể bị khởi tố về tội danh “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Tuy vậy, kết quả xử lý cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan Công an đưa ra kết luận, đánh giá nhiều yếu tố như tâm thần, không kiểm soát hành vi và các tình tiết giảm nhẹ khác.

Nói về vụ việc trên, một người dân sinh sống tại phường Bạch Mai chia sẻ: “Không rõ động cơ gây án là gì, nhưng hành vi của đối tượng có thể nói là việc làm vô nhân tính. Mâu thuẫn chuyện vợ chồng là một chuyện không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng cách giải quyết như thế nào cho hài hòa thì không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận thức ra. Trong câu chuyện này, giá như Linh kiềm chế được cảm xúc, nói chuyện với vợ một cách rõ ràng thì đã không có bi kịch đau lòng trên xảy ra”.

Huyền Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/truoc-luc-qua-doi-be-trai-6-tuoi-van-hoi-tham-suc-khoe-cha-duong-20181022222727308.htm