Trước lúc bị ghì chết, George Floyd sợ hãi khi bị chĩa súng vào

Cuộc chạm giữa George Floyd và cảnh sát đã leo thang nhanh chóng sau khi một sĩ quan chĩa súng vào ông Floyd, theo một đoạn video vừa được công khai hôm 15/7.

Tòa án đã công khai đoạn video dài 65 phút từ camera trên người hai sĩ quan trong vụ giết ông Floyd hôm 15/7. Đoạn phim cũng cho thấy camera trên người Derek Chauvin, người quỳ lên cổ ông Floyd, đã rơi ra trong khi vật lộn. Camera này nằm dưới xe của nhóm cảnh sát trong suốt thời gian ông Chauvin ghì lên cổ ông Floyd và dẫn đến cái chết của người đàn ông da đen này, theo Wall Street Journal.

Vài giây sau khi gõ vào cửa sổ bên tài xế xe của George Floyd và ra lệnh cho ông giơ tay lên, sĩ quan Thomas Lane đã rút súng ra và chĩa vào ông Floyd, theo video.

“Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Chúa ơi. Tôi đã bị bắn theo cách tương tự trước đó, thưa sĩ quan”, ông Floyd nói trong nước mắt khi tựa đầu vào vô lăng, trước khi đặt tay lên đầu theo lệnh của ông Lane.

Ông Floyd liên tục cầu xin không bị bắn khi được yêu cầu rời khỏi xe. Sau đó, các sĩ quan nói với ông Floyd rằng họ đến vì nghi ngờ ông sử dụng tiền giả tại cửa hàng tiện lợi Cup Foods.

“Ông có biết tại sao chúng tôi yêu cầu ông ra khỏi xe không?”, sĩ quan J. Alexander Kueng hỏi ông Floyd. “Vì ông không nghe bất cứ điều gì chúng tôi nói”.

“Đúng vậy. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra”, ông Floyd trả lời.

Craig Futterman, giám đốc Dự án quyền dân sự và trách nhiệm cảnh sát tại Đại học Luật Chicago, đã gọi hành động rút súng của ông Lane “trái ngược với quy trình và chiến thuật giảm căng thẳng”.

 Một bức tranh tường George Floyd được khánh thành hôm 13/7 tại Brooklyn, New York. Cái chết của người đàn ông da đen sau khi bị cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ này đã làm bùng lên các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát. Ảnh: Getty.

Một bức tranh tường George Floyd được khánh thành hôm 13/7 tại Brooklyn, New York. Cái chết của người đàn ông da đen sau khi bị cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ này đã làm bùng lên các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát. Ảnh: Getty.

“Cách tiếp cận của ông Lane là tiềm năng tạo ra tình huống căng thẳng mà đáng lẽ nó đã không phát sinh”, ông Futterman nói.

Sau khi ông Chauvin đến hiện trường, ông đã giúp các sĩ quan khác lôi ông Floyd vào xe của cảnh sát. Trong khi đang chật vật ở ghế sau xe cảnh sát, lần đầu tiên ông Floyd đã nói với các sĩ quan “Chờ đã, tôi không thở được, ngài sĩ quan, làm ơn".

Khi bị đẩy ra khỏi xe và bị ông Chauvin quỳ lên cổ sau đó, ông Floyd đã nhiều lần nói “Tôi không thở được”.

Ông Chauvin đã bị buộc tội giết người cấp độ hai. Trong khi đó, cựu sĩ quan Thomas Lane, J. Alexander Kueng và Tou Thao đã bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho vụ giết người cấp độ hai.

Cái chết của George Floyd đã dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc trên nhiều bang của Mỹ cùng các quốc gia khác.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truoc-luc-bi-ghi-chet-george-floyd-so-hai-khi-bi-chia-sung-vao-post1107511.html