Trước khi chết, Alexander Đại đế trăn trối 3 điều lạ lùng gì?

Alexander Đại đế là nhà cầm quân xuất chúng trăm trận trăm thắng nổi tiếng lịch sử nhân loại. Trước khi qua đời, thiên tài quân sự này đã trăn trối 3 điều kỳ lạ khiến các tướng sĩ thân cận cảm thấy khó hiểu.

Alexandros III được biết đến nhiều với tên gọi Alexander đại đế (356 trước Công nguyên - 323 trước Công nguyên). Ông được đánh giá là một trong những vị vua, nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử thế giới cổ đại.

Alexandros III được biết đến nhiều với tên gọi Alexander đại đế (356 trước Công nguyên - 323 trước Công nguyên). Ông được đánh giá là một trong những vị vua, nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử thế giới cổ đại.

Sau khi lên ngai vàng, Alexander đại đế - ông hoàng của Vương quốc Macedonia thực hiện nhiều chiến dịch quân sự nhằm mở rộng lãnh thổ.

Các chiến dịch quân sự do Alexander đại đế chỉ huy đều đạt được thành công lớn. Theo đó, trong thời gian trị vì, ông hoàng này đã chinh phục được vùng đất rộng tới 5 triệu km2, trải dài trên 3 châu lục gồm: châu Âu, châu Phi và châu Á.

Tuy nhiên, vào năm 323 trước Công nguyên, Alexander đại đế đột ngột qua đời. Khi ấy, ông 33 tuổi. Sự ra đi của vị hoàng đế lỗi lạc này trở thành mất mát to lớn đối với Vương quốc Macedonia. Đến nay, nguyên nhân tử vong của Alexander đại đế vẫn là một bí ẩn lớn. Các sử liệu chính thức không có bất cứ ghi chép nào về nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm được một số ghi chép về những thời khắc cuối cùng của Alexander đại đế. Khi biết bản thân không còn sống được bao lâu, ông hoàng này đã trăn trối 3 điều kỳ lạ. Alexander đại đế nói với các tướng sĩ thân cận rằng bản thân có 3 điều ước và muốn mọi người thực hiện. Điều đầu mà nhà vua căn dặn là bảo thầy thuốc mang cái quan tài của ông về nhà một mình.

Tiếp đến, Alexander đại đế nói tâm nguyện thứ hai là hãy rải vàng bạc, đá quý trong kho báu của ông suốt dọc đường khi các tướng sĩ hộ tống đưa quan tài đến địa điểm chôn cất. Tâm nguyện cuối cùng của Alexander đại đế là dặn dò mọi người hãy đặt 2 bàn tay của ông ra bên ngoài cỗ quan tài.

Các tướng sĩ nghe xong cảm thấy những tâm nguyện của Alexander đại đế vô cùng kỳ lạ. Do đó, họ hỏi nhà vua sao lại muốn làm như vậy trong tang lễ của mình. Trước câu hỏi của tướng sĩ và những người thân cận, Alexander đại đế trả lời rằng, 3 điều trăn trối của ông là nhằm muốn nhắn nhủ với hậu thế 3 điều.

Đầu tiên là thầy thuốc giỏi đến đâu thì cũng không thể chữa khỏi bệnh cho tất cả mọi người hay giúp cải tử hoàn sinh. Vì vậy, chúng ta hãy biết trân trọng sinh mệnh của mình.

Alexander đại đế muốn nhắn nhủ điều thứ hai là tiền bạc, châu báu dù có nhiều đến đâu thì khi chết đi những thứ đó đều vô nghĩa, không thể mang theo sang thế giới bên kia. Do vậy, ông hoàng này muốn rải vàng bạc, đá quý dọc đường vào ngày chôn cất.

Điều cuối cùng là khi từ giã cõi đời, con người chỉ còn hai bàn tay trắng. Do vậy, Alexander đại đế khuyên mọi người hãy ra đi trong thanh thản, bình yên. Sau đó, ông hoàng này trút hơi thở cuối cùng.

Mời độc giả xem video: Sức mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/truoc-khi-chet-alexander-dai-de-tran-troi-3-dieu-la-lung-gi-1746164.html