Trước khi chấm dứt thì hãy nghĩ đến lý do bắt đầu

Điều duy nhất khiến hai trái tim phải xa rời nhau đó là vì không còn thuộc về nhau, còn nếu còn yêu hãy quay về bên nhau.

Ảnh sưu tầm Internet

Giữa vạn người chúng ta tìm thấy nhau, chỉ có người ấy mới khiến trái tim rung động, vậy mà chỉ vì đôi chút hiểu nhầm, lại dễ lạc mất nhau đến vậy! Ngày ấy đến với nhau, ta thường cho nhau hy vọng, hứa hẹn với nhau về một tương lai tốt đẹp để làm gì để giờ mới đi một phần của quãng đường đã vội vàng dừng lại.

Tình yêu không có lý trí và vững tin sẽ chẳng được lâu bền, nếu thực tâm không cần nhau thì đừng đến với nhau, đừng gieo cho nhau những cảm xúc, sự đau khổ rồi lại như chưa từng quen. Ai cũng có lỗi lầm của riêng mình, phải học cách bao dung cho nhau mới thấy yêu nhau nhiều hơn. Nếu chúng ta đến với nhau bằng tình cảm thì lý do gì khi chưa hết tình cảm đã vội bỏ nhau.

Ngày ấy, người khiến trái tim bạn rung động đã ngỏ lời với bạn, bạn biết anh ấy chưa tốt, ngay cả bản thân bạn cũng chưa đủ trưởng thành nhưng bạn vẫn lựa chọn bởi tình cảm thắng lý trí. Là người yêu tỉnh táo, họ sẽ biết nên đồng ý khi nào, phải biết chấp nhận khuyết điểm của nhau trước khi đến với nhau, nhưng bạn vẫn bỏ qua chỉ với một khao khát duy nhất là yêu mà thôi.

Hôm nay bạn đứng đây cùng với người ấy, cả hai chỉ chờ đợi câu xin lỗi thôi nhưng sao khó đến vậy. Không ai chịu nói lời xin lỗi, ai cũng mong đối phương phải nói ra mới là còn yêu nhiều hơn. Tình yêu vốn không phải trò đùa, nếu còn yêu nhau thì sao phải thử thách nhiều đến đến vậy.

Bạn chỉ cần mở lòng ra một chút và hỏi mình rằng anh ấy có thật sự sai hay không, hay do bản thân bạn ương ngạnh, bạn đã chịu đi cùng anh ấy đến đây rồi, chấp nhận mọi thứ, nhưng đến giờ lại không thể làm việc đó. Đúng là bạn nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn, thương mình nhiều hơn thế nhưng đừng vì thế mà đặt cái tôi lên cao quá trong tình yêu, hạnh phúc cá nhân cũng cần có người ở bên vun đắp và chia sẻ. Một mình có tốt hơn không?

Biết nghĩ cho nhau một chút sẽ thấy tình yêu đáng trân trọng nhiều đến bao nhiêu. Anh ấy đã không ít lần lau nước mắt cho bạn, thay đổi vì bạn, bạn cũng đã phải mất rất nhiều thời gian để giúp anh ấy được như ngày hôm nay, sự sâu đậm theo năm tháng tại sao dễ dàng nói bỏ là bỏ được.

Hãy nghĩ đến lý do bạn bắt đầu bạn mới hiểu được vì sao bạn cần yêu tiếp. Tình yêu để kiếm tìm thấy nhau, hợp nhau là cả một quá trình. Một khi đã dừng lại sẽ khó lòng bắt đầu được, bạn sẽ lại đóng chặt trái tim, nhớ nhung mà không dám nói ra. Chúng ta ai cũng từng có khuyết điểm, sau một thời gian bên nhau đã hiểu được hết rồi, chỉ khi bắt nhau chờ đợi quá lâu mà không thay đổi, bạn mới nên suy nghĩ lại về tình yêu đó.

Đừng bao giờ nói với người yêu “mình chia tay đi em chán lắm rồi”, bạn có đảm bảo bạn có thật sự không hối hận vì điều đó không. Bạn chán chỉ vì đôi khi có những lúc anh ấy và bạn cãi vã, mâu thuẫn xảy ra nhưng chẳng ai chịu nghe người khác chia sẻ, vẫn cứ cố gắng giải quyết bằng cãi vã. Bạn chỉ cần im lặng một chút thôi, lắng nghe anh ấy một chút thôi, bạn sẽ biết mình sai ở đâu. Đàn ông vốn không hề so đo, họ tức giận chẳng qua bạn quá vô lý. Hãy bỏ qua sự ích kỷ hẹp hòi đó đi, đón nhận những lời anh ấy nói, dù đúng dù sai, bạn vẫn có cơ hội để thay đổi.

Điều duy nhất khiến hai trái tim phải xa rời nhau đó là vì không còn thuộc về nhau, còn nếu còn yêu hãy quay về bên nhau. Đừng để chặng đường đã đi trở nên phí hoài, ai đó cũng chỉ vì sĩ diện mà chia tay bạn thôi, thực tế là họ vẫn ở đó âm thầm chờ đợi bạn. Khi không còn tiếng nói chung mới cần sự giải thoát, còn muốn chấm dứt hãy nghĩ về lý do bắt đầu!

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/truoc-khi-cham-dut-thi-hay-nghi-den-ly-do-bat-dau-55733.html