Trước khai mạc World Cup 2018: Đêm trắng Moscow

Gần 21h giờ đêm nhưng chỉ như cuối chiều Hà Nội, trời vẫn trong leo lẻo. Đến Moscow những ngày này, nhịp sống đều đặn trên đường phố tạo nên cảm giác, World Cup như vẫn rất xa xôi.

Du khách tranh thủ thăm quan thủ đô Moscow trong khi chờ World Cup khai mạc. Ảnh: Tuấn Trần.

Từ sân bay quốc tế Sheremetyevo, bạn đón thẳng về nơi trung tâm Moscow. Quãng đường hơn 30km, ô tô chạy chỉ hết khoảng nửa giờ đồng hồ. Đường sá rộng thênh thang, kim đồng hồ lúc nào cũng chỉ trên dưới 80km/h.

Nơi tôi trú chân cách sân bóng vận động Luzniki chỉ tầm 2km, rất thuận tiện cho việc di chuyển. Đây là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup 2018 vào ngày 14/6, và ngay sau đó là trận đấu giữa đội tuyển nước chủ nhà Nga với Saudi Arabia. Cái khổ đầu tiên của tôi khi tới Nga là mất ngủ.

Moscow mùa này, thời tiết đỏng đảnh như một thiếu nữ mới lớn. Mới hôm đầu còn nắng, chiều qua bỗng đổ mưa ầm ầm. Nhưng bầu trời thường cứ trong leo lẻo, gần 21 giờ đêm bầu trời vẫn như cuối chiều Hà Nội. Có lẽ phải từ 21h30 đến muộn hơn, ông trời mới chịu đi ngủ. Cộng thêm chênh lệch múi giờ 3 tiếng đồng hồ, việc kiếm được một giấc ngủ thật khó khăn. Hôm đầu tiên, 3h sáng mắt vẫn mở thao láo. Do quá mệt, tôi đã bỏ luôn ý định ban đầu là đi thăm khu phố Arbat, một địa chỉ quen thuộc của khách du lịch, và chỉ thực hiện ý định trong ngày thứ 2 ở Moscow.

Luzniki, sân vận động còn tổ chức một trận Bán kết và trận Chung kết World Cup 2018 khi tôi và các đồng nghiệp tới thăm vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất những khâu cuối quá trình chuẩn bị. Quả bóng khổng lồ ở đây mới xong một nửa. Người Nga có vẻ như vẫn đủng đỉnh, cho dù ngày khai mạc World Cup đang cận kề.

Một cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu công luận Nga (WCIOM) thực hiện năm 2015 cho thấy, người Nga thực sự không quá hứng thú với bóng đá. Cụ thể là có tới 73% người được hỏi cho biết chả mấy quan tâm tới môn thể thao vua. Dân Nga thích các môn thi đấu trên băng hơn, như hockey hoặc thậm chí là cờ vua. Chỉ 8% tự mô tả mình là một tín đồ bóng đá, còn có tới 19% cho biết thi thoảng mới xem.

Thực tế, con số này có thể dao động tùy từng thời điểm, nhưng tựu chung bóng đá không thực sự khiến người Nga đam mê. LĐBĐ Nga từng tốn công chi “khủng” để ký hợp đồng với HLV Fabio Capello bởi theo tờ Kommersant, 53% dân Nga trong một khảo sát đã trả lời, tốt nhất là…ông Capello cứ việc ở Ý, còn 22% nói không quan tâm.

Nếu chỉ nhìn vào không khí vẫn còn rất kém sôi động ở Luzniki và các khu kế cận, rất dễ để tin người Nga đang không mấy háo hức với World Cup cho dù là nước chủ nhà. Nhưng may mắn, vẫn còn có những dấu hiệu để chờ đợi, chỉ sau ngày mai Moscow và các thành phố ở Nga sẽ sôi nổi hơn rất nhiều. Ngay tại sân bay, nước chủ nhà đã bố trí lối đi dành cho các CĐV (những người có FAN ID, được cấp khi mua vé xem 1 trận đấu ở World Cup, có thể sử dụng thay cho visa). Tại đây, khách cũng có thể được hướng dẫn bởi các tình nguyện viên rất nhiệt tình. Cũng cần nói thêm, tình nguyện viên là những người dễ nhất để khách hỏi thăm thông tin, bởi phần lớn rất ít người ở đây nói tiếng Anh.

Trong 2 ngày đầu tiên có mặt tại Moscow, nếu dạo qua các điểm tham quan như Quảng Trường Đỏ, phố Arbat hay đồi Chim Sẻ, cái dễ gặp nhất là những đoàn khách Trung Quốc, có thể lên tới trên dưới 30 người. Chính phủ Nga đang tạo điều kiện tối đa để CĐV các nước tới xem World Cup 2018, và có vẻ như khách du lịch Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội. Ngay cả với Việt Nam, du lịch Nga thời điểm này thực sự thuận lợi nếu bạn sở hữu một tấm thẻ FAN ID, thay vì làm visa như bình thường.

Diệu An (từ Moscow)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/truoc-khai-mac-world-cup-2018-dem-trang-moscow-1284063.tpo