Trước 'giờ G': ESPN hào hứng Việt Nam, Malaysia bùng nổ

Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra tối nay tại sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Trang thể thao ESPN đã có bài viết về đội tuyển Việt Nam và Malaysia trước giờ G thi đấu chung kết.

Trong mùa giải AFF Suzuki Cup 2010, Malaysia đã từng thua Indonesia trong trận mở màn nhưng sau đó đã vượt lên chính đối thủ này để giành chức vô địch- cho tới nay vẫn là chiếc cúp đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam cho tới nay cũng mới giành được chức cúp AFF Cup lần đầu tiên từ 2008.

Vòng chung kết lần này là một cơ hội để hai quốc gia bóng đá đam mê thống trị Đông Nam Á lần thứ hai và để cho cầu thủ hai bên ghi tên mình vào lịch sử.

Người hâm mộ của Việt Nam và Malaysia đều rất cuồng nhiệt. (Nguồn: Channel New Asia/AFP)

Về phần hai huấn luyện viên, tên tuổi của họ chắc chắn sẽ được khẳng định. Huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo, từng được biết đến là "Hiddink Hàn Quốc" có thể kiếm cho mình một vị trí huyền thoại. Các ngôi sao vàng (đội tuyển Việt Nam) từ lâu đã có kỹ thuật và khả năng tốt, nhưng với sự huấn luyện của ông Park, các cầu thủ đang có lối chơi thực dụng hơn và trở nên khó đánh bại.

Còn huấn luyện viên Malaysia Tan Cheng Hoe từng trợ lý đội tuyển khi Malaysia giành chiến thắng năm 2010. Khi ông tiếp quản đội tuyển vào năm ngoái, Harimau Malaya rất kém tự tin, không giàu năng lượng và ít nổi tiếng. Nhưng giờ đây, niềm tin của cả đội đã được cải thiện.

Ông Tan Cheng Hoe đang có một đội tuyển trẻ chơi chủ động với nhiều tham vọng – điều được coi là một tín hiệu đáng hoan nghênh đối với họ. Chiến thắng bán kết trước đội tuyển Thái Lan đã là một điều đáng khích lệ sau những giờ phút thi đấu sít sao và người Thái là một đối thủ mạnh- liên tục giành 3 danh hiệu liên tiếp và cho tới nay là 6 chiếc cúp AFF Cup.

Trong khi các cầu thủ đang sẵn sàng cho trận đấu thì những người hâm mộ Malaysia và Việt Nam chính là những nhân tố đảm bảo hai trận chung kết sẽ là một điều đặc biệt.

Đường phố Hà Nội và Sài Gòn một lần nữa trở thành biển đỏ như hồi tháng 1 khi ông Park dẫn dắt đội bóng U23 tiến vào chung kết Giải vô địch U-23 châu Á.

Nếu Việt Nam giành cúp tại Hà Nội vào thứ Bảy tới thì cả nước sẽ vui mừng và bóng đá sẽ một lần nữa thể hiện sức mạnh mang mọi người lại với nhau. Bữa tiệc ăn mừng sẽ là một điều đáng nhớ.

Điều này cũng tương tự với Malaysia khi tình yêu mà người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia là rất lớn.

Điều gì sẽ xảy ra khi hai đội gặp nhau đang chỉ là phỏng đoán nhưng những hình ảnh và banner cổ vũ đội tuyển đều được giữ gìn khi hai nước đang nín thở để theo dõi trận đấu lớn nhất Đông Nam Á.

Tất cả người Malaysia và Việt Nam đã sẵn sàng bùng nổ với niềm vui, niềm tự hào và phấn khích.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truoc-gio-g-espn-hao-hung-viet-nam-malaysia-bung-no-20181211112831436.htm