Tiết lộ sức khỏe giảm sút sau giải U23 Châu Á, Duy Mạnh khiến fans lo lắng vì phải truyền nước để thi đấu

Tuy nhiên, anh chàng cũng nhanh chóng trấn an người hâm mộ khi cho biết bản thân sẽ cố gắng hết mình cho màu cờ sắc áo của dân tộc.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân cỏ để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng. Nếu Văn Lâm đầu quân cho Muangthong United sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hải Phòng, Xuân Trường thành tân binh của Buriam United, Công Phượng là người mới của Incheon United (Hàn Quốc) thì Duy Mạnh đã hợp đội để chuẩn bị cho AFC Champions League.

Duy Mạnh tiết lộ sức khỏe có chút giảm sút sau khi tham dự U23 Châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc (Nguồn: Hà Nội FC).

Chuẩn bị bước vào trận chiến mới, trong một bài phỏng vấn mới đây trung vệ họ Đỗ đã tiết lộ sức khỏe giảm sút sau giải U23 Châu Á. Anh cho biết, bản thân gặp vấn đề về hô hấp và cho tới hiện tại, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Bởi vậy, ở một vài giải đấu tới, nếu phải thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt, đó sẽ là một trở ngại lớn với bạn trai Quỳnh Anh. Tuy nhiên, anh chàng cũng trấn an người hâm mộ khi khẳng định sẽ thi đấu hết mình cho màu cờ, sắc áo của dân tộc.

"Trước khi tham dự giải, tôi có nói tình hình sức khỏe của mình cùng ban huấn luyện và đồng đội. Tôi cũng đã cố gắng thi đấu sau khi được truyền nước. Về thể trạng chưa phục hồi hoàn toàn nhưng tinh thần của tôi lúc nào cũng lên cao 100%", anh cho hay.

Duy Mạnh tiết lộ về tình hình sức khỏe trước giải đấu quan trọng (ảnh cắt từ clip).

Tại trận chung kết U23 Châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc, việc phải thi đấu dưới trời tuyết trắng trong trận gặp Uzbekistan khiến các cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam phải dốc toàn bộ sức lực.

Dù không mang về chiếc cúp vàng danh giá nhưng những gì thầy trò huấn huyện viên Park Hang Seo làm được cũng khiến fan quyết đặt niềm tin vào một thế hệ cầu thủ mới.

Là người chơi năng nổ từ đầu giải cho đến trận đấu cuối cùng nhưng khoảnh khắc Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên sân Thường Châu lại thu hút sự chú ý hơn cả. Chia sẻ về hành động đặc biệt của mình, chân sút họ Đỗ cho hay: "Khi đó, đang di chuyển thì thấy đống tuyết, giống như ngọn núi. Bất giác trong đầu nảy ra ý định cắm lá cờ lên đó và tôi quyết định thực hiện ngay.

Khi cắm lá cờ, tôi vẫn đang khóc trong tiếc nuối vì thua đội bạn. Sau đó, tôi lùi xuống vỗ tay cảm ơn khán giả, cúi đầu chào họ cũng như lá cờ tổ quốc như một lời tri ân".

T.HTheo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/do-duy-manh-tiet-lo-suc-khoe-giam-sut-sau-giai-u23-chau-a-n-176679.html