Trung vệ Quế Ngọc Hải: 'Hậu vệ nào của Ma Rốc đủ sức 'bắt chết' Ronaldo?'

Trung vệ Quế Ngọc Hải bình luận: 'Thất bại 0-1 trước Iran có thể xem là tai họa đối với Ma Rốc. Bởi họ hiểu rằng giành chiến thắng, thậm chí là có điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng trước hai ông lớn là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là một thử thách quá khó khăn'.

Ronaldo dường như chiến thắng trong mọi tình huốngReuteus

Phong tỏa Ronaldo, khó quá!

Hãy nghe Ngọc Hải phân tích về cục diện trận đấu vào 19 giờ tối nay: ‘Ma Rốc sẽ phải chạm trán Bồ Đào Nha - đội tuyển đang sở hữu ngôi sao xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Đó là Cristiano Ronaldo.

Trung vệ Quế Ngọc Hải (áo trắng) Khả Hòa

Trước hàng thủ đẳng cấp thế giới của Tây Ban Nha, với bộ đôi Sergio Ramos - Gerard Pique và trong khung gỗ là thủ thành David De Gea, Ronaldo vẫn ghi bàn. Thậm chí là lập một hat-trick. Vì vậy nhiệm vụ của các hậu vệ là phải phong tỏa Ronaldo gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Tôi thấu hiểu gánh nặng cực đại đang đè nặng lên hàng thủ Ma Rốc. Thử thách mang tên Ronaldo rất có thể sẽ là thử thách mà họ sẽ chẳng thể vượt qua. Với một cầu thủ có thể xâm nhập rất nhanh vào vòng cấm để đánh đầu, dứt điểm hay sút xa gây đột biến, việc bám đuổi, theo kèm, khóa chặt Ronaldo là rất khó.

Trong tình thế muôn vàn khó khăn đó, Ma Rốc sẽ phải chơi số đông nơi phần sân nhà để giảm thiểu tối đa việc Ronaldo có được khoảng trống khai thác. Một chi tiết được xem có lợi cho Ma Rốc là Bồ Đào Nha dù rất mạnh trong những pha phản công nhưng để chơi trong thế dồn ép đối thủ, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn còn tỏ ra lúng túng”.

Pha đánh đầu phản lưới nhà đầy tai hại của Ma Rốc (ảo đỏ) trong trận thua Iran Reuteus

Ca ngợi Ronaldo nhưng Quế Ngọc Hải vẫn có cái nhìn tỏ ra sắc sảo về những điểm yếu mà Bồ Đào Nha đang mắc phải. Hải chia sẻ: “Xét một cách toàn diện, đội hình Bồ Đào Nha thiếu đi những phương án dự phòng để gánh vác cùng Ronaldo. Tuyến giữa thiếu đi tính cơ bắp. Cánh phải với Bernardo Silva cùng Cedric Soares cũng không có sự hỗ trợ tốt để tạo thêm một hướng tấn công khó chịu. Cũng chính vì thế dù có được một điểm trước Tây Ban Nha nhưng lối chơi mà HLV Fernandoa Santos tạo dựng vẫn chưa thể tạo ra một sự nhuần nhuyễn, hiệu quả và đáng gờm.

Chính vì thế, dù trình độ cao hơn so với đối thủ nhưng để có được 3 điểm, Bồ Đào Nha vẫn phải trông chờ vào sự tỏa sáng của Ronaldo”.

Iran khó tạo bất ngờ

Quế Ngọc Hải cũng nói thêm về một đội bóng khác nữa mà anh đặc biệt yêu mến – Tây Ban Nha. “Lượt 1 bảng B chứng kiến một cú sốc khi Iran chứ không phải Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha chiếm vị trí đầu bảng. Tuy nhiên sẽ thật khó để thầy trò Carloz Queiroz có thể tạo nên một bất ngờ nữa trước Tây Ban Nha vào 1 giờ ngày 21.6.

Iran (áo trắng) sẽ gặp Tây Ban Nha Reuteus

Dù để mất 3 điểm trước Bồ Đào Nha sau cú sút phạt không thể cản phá của Ronaldo ở phút 87 nhưng phải khẳng định, Tây Ban Nha đã tạo ra một thế trận trên cơ. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã tạo cú sốc quá lớn khi quyết định sa thải HLV Lopetegui ngay trước thềm World Cup. Nhưng điều đó không ảnh hưởng mạnh mẽ đến đội tuyển đến từ xứ sở bò tót. Với lực lượng toàn sao cùng lối chơi kiểm soát bóng vừa chặt chẽ vừa tinh tế, Tây Ban Nha khó nhường thế trận cho Iran.

Tôi cũng muốn đại diện của châu Á làm nên lịch sử nhưng xem ra điều đó là không thể. Iran thắng Ma Rốc nhờ vào pha đánh đầu phản lưới nhà của cầu thủ Ma Rốc. Họ khó lòng gặp lại niềm may kiểu như thế khi đối thủ là Tây Ban Nha. Iran rất khó tạo bất ngờ”, Hải kết luận.

Trung Ninh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/trung-ve-que-ngoc-hai-hau-ve-nao-cua-ma-roc-du-suc-bat-chet-ronaldo-89191.html