Trung vệ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ sự ngưỡng mộ với 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ sự ngưỡng mộ với hành động của 'người hùng' cùng quê Đông Anh là Nguyễn Ngọc Mạnh khi cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư.

 Trung vệ Duy Mạnh trở lại tập luyện sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: Hanoi Football Club

Trung vệ Duy Mạnh trở lại tập luyện sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: Hanoi Football Club

Theo kế hoạch, ngày 13/3 V-League 2021 sẽ quay trở lại sau thời gian phải tạm hoãn vì Covid-19. Để chuẩn bị tốt nhất cho sự trở lại cũng như trước mặt là trận đấu với Hải Phòng ở vòng 3, Hà Nội FC đã có những buổi tập kể từ khi hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Chia sẻ trước buổi tập chiều 1/3, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết, thời gian vừa rồi Hà Nội FC nghỉ Tết muộn hơn so với các đội khác nhưng ngay sau khi trở lại đã phải tập luyện.

“Như mọi người biết Hà Nội 2 trận đấu vừa qua có kết quả không được tốt, khi toàn đội được ăn Tết bên gia đình và quay trở lại tập thì toàn đội rất háo hức tập luyện, tập trung cao độ hơn và động viên nhau rất nhiều. Từ lãnh đạo đến BHL đến tất cả các cầu thủ đều đang rất tốt. Tinh thần của toàn đội đều rất háo hức cho ngày trở lại của V-League để có thể thi đấu. Sau khi nghỉ tết đội được lên kiểm tra Covid-19 nhưng theo tôi thấy toàn đội không có ai tăng cân. Các cầu thủ đều rất chuẩn bị vì trước khi về HLV thể lực và BHL cũng dành cho cầu thủ những giáo án tập luyện tại nhà, ngoài ra còn là ý thức của các cầu thủ ăn uống kiêng và duy trì tập luyện hàng ngày. Có thể như mọi người biết có nhiều đội đang thi đấu tốt thì thấy quãng nghỉ đó là đáng tiếc và muốn được thi đấu tiếp còn các đội bóng thời gian qua thành tích không tốt như Hà Nội FC hay đương kim vô địch Viettel thì đó là quãng nghỉ rất cần thiết. Tuy nhiên việc chống dịch rất quan trọng đối với chính phủ và người dân. Thời gian này tất cả các đội bóng đều sẽ làm lại từ đầu, bắt nhịp tốt nhất để quay lại đường đua V-League” – Đỗ Duy Mạnh cho biết.

Chia sẻ thêm về những giáo án của BHL cho toàn đội tập luyện, trung vệ này cho biết, giáo án của BHL luôn thông báo với các cầu thủ trước để toàn đội có thể chuẩn bị và giữ gìn sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, các cầu thủ sẽ biết được sự chuẩn bị của BHL và có tinh thần tốt nhất để bước vào giải, bắt nhịp nhanh nhất. Nói thêm về tình trạng của bản thân sau khi gặp phải chấn thương và nghỉ 1 thời gian dài, trung vệ sinh năm 1996 cho biết, hiện tại bản thân hòa nhập tốt khi đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội bình thường và chưa nghĩ đến việc được tham dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới.

“Chúng tôi luôn cố gắng tập luyện hàng ngày để lấy lại phong độ và quay trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu dài. Thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 tôi chưa nói đến nhưng trước mắt tôi sẽ cố gắng cùng các đồng đội thi đấu tốt tại V-League sau đó mới nghĩ đến chuyện được BHL gọi lại thi đấu cho ĐTQG. Bất kì cầu thủ nào khi chấn thương quay trở lại đều mất một thời gian để lấy lại nhịp thi đấu cũng như cảm giác thi đấu, vượt qua nỗi sợ chấn thương mà không phải ai cũng cảm nhận được, chỉ những người đã trải qua mới hiểu cảm giác đó. Có lẽ sẽ rất sợ và phải mất một thời gian khá dài để lấy lại cảm giác thi đấu. Không phải tự nhiên có thể lấy lại được nhịp mà phải được trải qua quá trình thi đấu tập tập luyện và thi đấu mới. Tôi không sợ chấn thương quay lại mà cảm giác của bất kể cầu thủ nào khi chấn thương và phải nghỉ thi đấu khá dài thì bất kể cầu thủ nào khi quay lại cũng sẽ có cảm giác sợ. Cảm giác đó mình phải đón nhận nó khi tình huống xảy ra rồi mà mình nghĩ lại mình cảm thấy rất sợ. Tôi nghĩ là qua thời gian mình sẽ trải qua nỗi sợ và vượt qua được thì mình sẽ lấy lại được những gì mình có” – Duy Mạnh chia sẻ thêm.

Cũng chia sẻ thêm về “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh cùng quê Đông Anh khi có hành động dũng cảm để cứu cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư trong thời gian qua, trung vệ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ sự ngưỡng mộ với hành động của “người hùng” cùng quê.

“Tôi cũng xem clip qua truyền thông, báo chí rất nhiều và cũng đọc được những thông tin tích cực đối với anh Ngọc Mạnh đó, anh ấy quê ở Vĩnh Ngọc, Đông Anh. Đó là một hành động tuyệt vời của anh khi anh cứu một bé đang bị ngã từ tầng 12 chung cư xuống. Em cũng thấy Chính phủ và nhà nước đã trao những bằng khen tích cực cho anh Ngọc Mạnh. Đó là hành động tuyệt vời đối với xã hội, rất đáng được biểu dương. Là một cha, tôi nghĩ đó là sự hơi bất cẩn của phụ huynh khi bé còn quá nhỏ chưa nhận định được sự việc mình làm thì những ai là cha mẹ nên cẩn thận hơn vì những hành động đó xảy ra sẽ rất đáng tiếc. Tuy nhiên em bé chỉ bị thương nhẹ ở chân cũng là điều rất may mắn khi bé vẫn giữ được tính mạng của mình“ – Duy Mạnh chia sẻ.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-ve-do-duy-manh-bay-to-su-nguong-mo-voi-nguoi-hung-nguyen-ngoc-manh-411565.html