Trung úy công an tìm, trả lại nhẫn cưới cho cặp vợ chồng trẻ

'Tôi chưa có vợ, nhưng khi nhặt được cặp nhẫn cưới bị đánh rơi bên vệ đường, tôi tin chắc đôi vợ chồng đó đang rất lo lắng và mong muốn tìm lại vì đây là kỷ vật đặc biệt thiêng liêng với họ. Tôi nghĩ bằng mọi cách sẽ phải tìm để trả lại cho đúng chủ nhân', trung úy Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ.

Trung úy Nguyễn Đăng Khoa, người đã tìm và trả lại cặp nhẫn cho đôi bạn trẻ sắp cưới. (Ảnh: Hữu Anh)

Ngày 18.4, trò chuyện với PV Dân Việt, trung úy Nguyễn Đăng Khoa (SN 1989, công tác tại Công an huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) chia sẻ: Chiều 14.4, trong khi đi làm nhiệm vụ tại địa phận thị trấn Vũ Quang, trên đường về đơn vị tôi chợt thấy bên vệ đường có một hộp màu đỏ. Khi mở ra tôi rất bất ngờ khi bên trong đựng đôi nhẫn cưới bằng vàng mới tinh, có khắc hình trái tim phía trên. Tôi phán đoán ngay đây là cặp nhẫn cưới của một cặp cô dâu - chủ rể nào đó vô tình đánh rơi. Vì thế, ngay sau đó tôi đã đưa hộp nhẫn về bàn giao cho Công an huyện Vũ Quang và đề nghị cho thông báo công khai.

Rất may là ngay ngày hôm sau, chủ của cặp nhẫn cưới - chị Lê Thị Huyền Trang (thôn Sông Con, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tìm đến Công an huyện Vũ Quang trình báo việc bị đánh rơi hộp nhẫn vàng khi qua địa phận Vũ Quang. Lúc đó chị Trang cũng không ngờ là hộp nhẫn cưới đã ở đó.

Theo chị Trang trình bày, cặp nhẫn cưới này vợ chồng chị vừa mua để chuẩn bị cho lễ cưới. Sáng 14.4, chị Trang đến thị trấn Vũ Quang để mời bạn bè dự lễ cưới, sơ ý đánh rơi trên đường đi.

Sau khi xác minh, thấy chị Trang đúng là chủ nhân của cặp nhẫn, đơn vị đã tổ chức trao trả lại cho chị.

“Vợ chồng tôi và cả hai bên gia đình rất buồn bã, sợ có "điềm báo" xấu. Nhưng khi nhận lại được cặp nhẫn cưới, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn trung úy Khoa vì anh đã mang lại món quà hết sức may mắn, ấm áp ngay trước ngày lễ trọng đại của chúng tôi" - chị Trang vui mừng tâm sự.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gọi điện chúc mừng trung úy Khoa sau khi biết chuyện. (Ảnh: Hữu Anh)

Trung úy Khoa cho biết: “Tài sản không may đánh rơi ai cũng nóng lòng tìm lại, đặc biệt đây lại là cặp nhẫn cưới-- kỷ vật thiêng liêng của mỗi gia đình. Dù không phải tài sản quá lớn, nhưng cặp nhẫn lại có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, mà nhiều khi tiền bạc không thể mua được. Vì vậy, khi nhặt được tôi nghĩ ngay bằng mọi cách phải trả về cho đúng chủ nhân của nó”.

Trung úy trẻ còn chia sẻ thêm, hôm Công an Vũ Quang làm thủ tục trao trả lại cặp nhẫn cưới cho vợ chồng chị Trang, anh không có mặt ở đơn vị mà đang tham gia lớp học chính trị ở trên tỉnh. Một số bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện đã gọi điện chúc mừng.

"Thú thực lúc đó tôi cũng thấy rất ngại ngùng khi được mọi người chúc mừng. Mình chỉ nghĩ đơn giản, đó là điều ai cũng làm khi rơi vào hoàn cảnh như mình. Nó chỉ là một điều hết sức bình thường, thậm chí là trách nhiệm đối với mỗi chiến sỹ công an như chúng tôi, chứ không phải là chiến công gì ghê gớm cả. Nên thấy ngại ghê lắm”, Khoa cười nhỏ nhẹ.

Hữu Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/trung-uy-cong-an-tim-tra-lai-nhan-cuoi-cho-cap-vo-chong-tre-867435.html