Trung thu trọn vẹn niềm vui của học sinh rốn lũ miền biên ải

Sau một chặng đường dài vượt đèo, lội suối, BTC chương trình 'Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương' đã đến địa bàn hai xã biên giới Mường Ải, Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.

Tại đây, Đoàn sẽ tổ chức trung thu và trao quà cho học sinh bản địa nhằm vơi đi những khó khăn, thiếu thốn sau hai trận lũ dồn dập mà địa phương này vừa gặp phải. Ảnh: Chương trình văn nghệ mang đậm chất truyền thống dân tộc thiểu số được các em học sinh trường phổ thông DTBT THCS Nậm Típ biểu diễn.

Đồng hành cùng chương trình "Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã gửi trao 1.000 chiếc áo ấm cho học sinh hai xã Mường Ải và Mường Típ ddể mùa đông đến các em không phải chịu cảnh co ro vì rét.

Ngoài ra, TƯ Đoàn cũng trao nhiều suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh hai xã. Trong ảnh: Đại tá Hoàng Văn Hùng, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Nghệ An và Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh trao học bổng cho các em.

Mường Ải và Mường Típ là hai xã biên giới nằm ở phía Tây Nghệ An, người dân nơi đây đa phần là dân tộc thiểu số, dân trí thấp, đời sống phụ thuộc vào nương rẫy. Lũ dồn lũ khiến cuộc sống người dân túng quẫn trong đói nghèo. Giao thông bị chia cắt khiến học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn. Nhiều bản làng phải di dời do sạt lở đất đe dọa, sinh hoạt đời thường bị nhiều đảo lộn... Trong ảnh: Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, nhà báo Trần Quang Long cùng hai Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An, anh Lê Văn Lương và chị Nguyễn Thị Thơm trao học bổng cho sinh Mường Ải.

Trung tá Trần Quang Trung - Phó chủ nhiệm chính trị BĐBP Nghệ An mặc áo đồng phục cho học sinh trường phổ thông DTBT THCS Nậm Típ.

Éo le về kinh tế, khó khăn về giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc dạy và học của thầy trò Mường Ải, Mường Típ.

Những suất quà là tấm lòng sẻ chia của BTC chương trình và các nhà hảo tâm. Trong ảnh: anh Lê Bá Nhân - Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Nghệ An trao quà cho học trường phổ thông DTBT THCS Nậm Típ.

Một ngày khai giảng không trọn vẹn bởi thiên tai, để các em có một trung thu ý nghĩa, nhiều niềm vui, Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phát động ủng hộ hơn 500 triệu đồng. Chiếc đèn ông sao mà Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh trao cho học sinh Mường Ải, Mường Típ là sự sẻ chia của cộng đồng tới các em.

BTC chương trình "Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương" chụp hình lưu niệm tại trường phổ thông DTBT THCS Nậm Típ.

Một trung thu ngập tràn niềm vui của trẻ em miền biên ải.

Con đường từ trường về nhà của học sinh Mường Ải, Mường Típ đầy khó khăn gập ghềnh. Cây cối đổ ngả nghiêng, bùn đất sạt lở chắn lối. Bước chân của các em có phần mệt mỏi bởi thiên tai lũ lụt, lúc này đây, các em đang cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/trung-thu-tron-ven-niem-vui-cua-hoc-sinh-ron-lu-mien-bien-ai-1327655.tpo