Trung thu sớm của học trò vùng cao

Ở những thành phố lớn, Trung thu đã không còn xa lạ với những khung cảnh nhộn nhịp, những món đồ chơi thú vị và đầy sắc màu. Nhưng với những đứa trẻ vùng cao, chỉ cần một chiếc đèn ông sao và ngồi quây quần bên nhau phá cỗ là Trung thu đã về.

Trường trung học Dân tộc nội trú Ngọc Linh (Xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là một trong những ngôi trường được xếp hạng 3 của tỉnh. Được biết Ngọc Linh là một trong số nhiều xã miền núi khó khăn thuộc huyện Vị Xuyên với khoảng 1.200 hộ dân nhưng có đến 600 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Các học sinh trong xã thuộc13 dân tộc khác nhau, nhiều em phải đi bộ 20 km tới trường.

Nhà xa, đi lại khó khăn, nhưng các em vẫn chăm chỉ tới trường để học tập. “Thiếu thì còn nhiều, nhưng chỉ cần các em tới lớp đầy đủ, cô trò cứ ngày ngày vui vẻ là mừng”, cô Lan – giáo viên phụ trách đời sống chia sẻ.

A Pó năm nay lên lớp 6, nhà cách trường hơn 15km, lần đầu tiên đi học và ở nội trú xa nhà. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô và các anh chị lớn hơn, em đã không còn bỡ ngỡ. Thường thì cuối tuần mọi người sẽ trở về nhà nhưng hôm nay cô và mọi người cùng nhau ở lại để tổ chức Trung thu sớm, em vui vẻ nói.

Những học sinh lớn cùng nhau làm đèn ông sao dành cho các em nhỏ trong buổi tối phá cỗ.

Các em chia thành nhiều nhóm nhỏ. Mỗi người một việc nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên nét vui tươi, hớn hở vì đây là lần đầu tiên các em ở lại buổi tối cuối tuần để tổ chức đón trung thu.

Ngoài học sinh trong trường, các em nhỏ quanh khu vực xã Ngọc Linh cũng theo bố mẹ ra trường để phá cỗ chung vui.

Người lớn, trẻ nhỏ, thầy cô giáo… cùng quây quần phá cỗ tới tối muộn dưới ánh đèn sao lấp lánh hoan ca. Ngày Tết Trung thu cứ thế hiện lên một cách giản dị, mộc mạc như vốn có. Không cầu kỳ, màu sắc, mà chỉ là những tiếng rộn vang khắp cả ngôi trường nhỏ vùng cao.

Thạch Thảo

Thạch Thảo

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/trung-thu-som-cua-hoc-tro-vung-cao-126834.html