Trung thu lung linh sắc màu trên phố bích họa Phùng Hưng

Trung thu đang đến gần, không khí trung thu đang tràn về khắp các con phố Hà Nội. Trong những ngày này, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đến phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội) để ngắm con đường lung linh sắc màu đèn lồng cùng các trò chơi truyền thống trong lễ hội trung thu.

Phố Phùng Hưng lung linh sắc màu

Phố Phùng Hưng lung linh sắc màu

Vào mỗi dịp trung thu, giới trẻ Thủ đô thường tới phố Hàng Mã mua sắm và vui chơi, nhưng năm nay phố đèn lồng Phùng Hưng là lựa chọn mới. Nhân dịp tết Trung thu năm nay, phố bích họa Phùng Hưng được trang trí hàng trăm chiếc đèn lồng, lung linh ánh đèn thu hút khách tham quan và tham dự các hoạt động. Khác với những chiếc đèn lồng truyền thống Hàng Mã, những chiếc đèn lồng ở đây được làm bằng vải hình trụ tạo thành hình khối rất hấp dẫn.

Nhiều bạn trẻ thoải mái ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp ở phố đèn lồng.

Càng về khuya khu phố bích họa Phùng Hưng càng trở lên lung linh

Đèn lồng được vẽ nhiều họa tiết khác nhau trông khá bắt mắt như: Hoa lá, bướm, cá chép, trống, sao năm cánh… tạo điểm nhấn cho khách tham quan. Khi phố lên đèn là lúc những chiếc đèn lồng trở nên lung linh rực rỡ hơn. Không khí Trung thu như tràn ngập trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng đủ hình thù màu sắc, trải dài cả khu phố.

Trẻ nhỏ tham gia vui chơi trên phố bích họa

Các cô bé, cậu bé say sưa nhảy sạp

Những trò chơi truyền thống luôn thu hút trẻ thơ

"Mẹ ơi con thích ông Tiến sĩ giấy!"

"Em chọn con màu gì?"

Đèn kéo quân luôn hút các cháu nhỏ

Quán cà phê trên phố Phùng Hưng cũng rất hút khách với cách bài trí rất “Trung thu”

Không chỉ rực rỡ với hàng trăm đèn lồng treo cao đầy sắc màu, phố bích họa Phùng Hưng còn có vô số những trò chơi dân gian như: Nhảy dây, nhảy sạp, ô ăn quan… Bên cạnh các gian hàng giới thiệu về đồ chơi Trung thu truyền thống, các nghệ nhân, thợ thủ công trực tiếp tham gia hướng dẫn các em nhỏ cách làm đồ chơi như: Vẽ mặt nạ, vẽ đèn tre, làm bưu thiếp, vẽ trên giấy dó, làm đèn con thỏ, làm đèn kéo quân, tàu thủy bằng sắt tây hay làm con rối thu hút sự tham gia của các ban trẻ cùng em nhỏ. Tiếng cười rộn rã của trẻ thơ tràn ngập khắp tuyến phố bích họa.

Vẫn còn nhiều nghệ nhân tâm huyết với nghề

Hàng nghìn người dân đã đến phố bích họa Phùng Hưng

Đến với phố bích họa Phùng Hưng trong những ngày này, du khách, đặc biệt là những em nhỏ được và trực tiếp tham gia nhiều trò chơi dân gian cùng các nghệ nhân - những người có tâm huyết mong giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc… khiến Tết Trung thu tại Thủ đô càng thêm ý nghĩa.

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-thu-lung-linh-sac-mau-tren-pho-bich-hoa-phung-hung-124932.html