Trung thu đặc biệt trên đại ngàn Trường Sơn

Chuyến đi về với trẻ em đồng bào Rục vui Trung thu của chúng tôi đã cán đích. Suốt hành trình từ Hà Nội về tới Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, trời mưa rả rích, nhưng khi chỉ vài tiếng nữa là tới đêm hội Trung thu, trời bỗng nhiên tạnh ráo. Đám trẻ người Rục và Sách ở 3 bản Ón, Mò O Ồ Ồ và Yên Hợp đã quần tụ từ chiều chờ chúng tôi căng bạt, bày mâm ngũ quả, lắp đèn ông sao, đèn lồng. Đúng 7 giờ tối, không thể chờ đợi được nữa, khoảnh sân nhỏ của Trường Tiểu học Yên Hợp rực đèn và xôn xao tiếng cười vui vẻ của trẻ thơ. Đêm hội Trung thu đầu tiên ở vùng đồng bào Rục, chon von và thâm u trên triền Đông Trường Sơn bắt đầu.

Chuyến xe của báo Biên phòng chở nặng tặng phẩm băng vào vùng Rục. Ảnh: T.T.H

Chở nặng những tấm lòng

270 trẻ em trong độ tuổi từ tiểu học trở xuống ở 3 bản vùng sâu của xã Thượng Hóa chủ yếu là người Rục, số còn lại thuộc dân tộc Sách. Trong số đó, chỉ có 110 trẻ là học sinh của Trường Tiểu học Yên Hợp, còn lại là các em nhỏ tuổi, hầu hết chưa bao giờ ra khỏi vùng đồng bào Rục, chưa bao giờ biết đến đêm hội rước đèn Trung thu. Đây cũng là lý do thuyết phục khiến các đoàn viên Chi đoàn Thanh niên báo Biên phòng quyết tâm hành quân về đây, tổ chức một Đêm hội Trung thu để các em vui chơi, bằng nguồn kinh phí vận động quyên góp từ nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị và tấm lòng của các nhà hảo tâm. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trước đêm hội, chúng tôi quyên góp được 20 triệu đồng, số tiền đủ để mua đèn, bánh kẹo, bóng bay, vở viết và bút tặng các em.

Sát ngày lên đường, Thượng tá Nguyễn Đăng Bảy, Trưởng ban đại diện miền Nam báo Biên phòng gấp rút gom góp số tiền mà anh vận động tài trợ được từ các cá nhân doanh nghiệp phía Nam gửi ra cho chúng tôi, để số tiền và hiện vật gồm áo trắng học sinh và kẹo bánh có mặt kịp thời trước giờ lên đường. Và khi chỉ còn vài ngày nữa là xuất phát, chúng tôi vui mừng nhận được sự ủng hộ của Quỹ Vừ A Dính, báo Thiếu niên Tiền phong.

Ông Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong, Giám đốc Quỹ, tiễn chúng tôi ra tận xe với 20 suất học bổng mà ông gửi để trao cho các học sinh tiểu học người Rục, cùng với những chồng bánh Trung thu hảo hạng để góp phần cho chúng tôi tổ chức đêm hội. Ông dặn dò: “Trẻ em người Rục xứng đáng được hưởng sự quan tâm của toàn xã hội. Chúng tôi tin tưởng vào các “phóng viên đặc chủng” của báo Biên phòng. Cố gắng đến được tận nơi trao tận tay cho các em nhé”.

Thế mà cũng mất cả ngày đường với chiếc xe U-oát lèn chặt bánh Trung thu và tặng phẩm ì ạch trong mưa, chúng tôi mới chớm đến Thượng Hóa. Trời sập tối, dãy Trường Sơn thâm u, chúng tôi ngủ lại ở nhà trọ bên đường, tìm cách tốt nhất để sớm mai tiến vào vùng đồng bào Rục, trong lúc con đường độc đạo vắt qua các triền núi đá vôi đang tanh bành vì đơn vị thi công nổ mìn phá đá, trải bê tông nền. Trưởng nhóm công nhân làm đường bảo, cấm tất cả xe qua lại đấy nhé, nhưng thấy chuyến xe của các anh chị nặng tình nghĩa quá, không nỡ ách lại. Thế là xe chúng tôi băng qua những mảng bê tông vừa đổ xong còn chưa khô, thẳng hướng Đồn BP Cà Xèng mà tiến, còn đơn vị thi công lại phải xới bê tông lên làm lại.

Vỡ òa cùng đêm hội

Phối hợp với cán bộ, sĩ quan trẻ và chiến sĩ Đồn BP Cà Xèng, chúng tôi mong muốn tổ chức một đêm Trung thu giữa những người lính và trẻ em đồng bào Rục thật tưng bừng. Đoàn chúng tôi chỉ có 5 thành viên, kể cả Thiếu úy trẻ lái xe Quang Chính. Tất cả xăng xái gọt trái cây, bóc bánh kẹo, thổi bóng bay, dựng rạp, kê bàn ghế, mồ hôi ai cũng đẫm áo mà không phút nào nghỉ tay.

Trưởng đoàn, “thủ lĩnh” Đoàn Thanh niên báo Biên phòng, Thiếu úy Nguyễn Viết Lam đã kết nối với Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng (Thừa Thiên Huế) và họ đề nghị được cùng tham gia đêm hội. Chuyến đi của họ cũng đồng thời là chuyến khảo sát để Bệnh viện thực hiện chương trình khám chữa bệnh từ thiện của họ sắp tới ở vùng đồng bào Rục. Phòng Chính trị, BĐBP Quảng Bình cũng tổ chức một chuyến tặng quà, mang theo những cây văn nghệ màu sắc biên phòng góp vui trong đêm hội. Thế là hơn cả mong đợi. Phòng học sát ngay bên sân khấu của đêm Trung thu chất đầy quà tặng và bánh kẹo.

ày hội xanh của niềm vui trẻ em vùng Rục. Ảnh: TTH

Khi Hằng Nga và chú Cuội xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc, vỡ òa của các em, cũng là lúc các cô chú BĐBP mang đèn lồng, bóng bay, bánh Trung thu, kẹo, nước ngọt ra phát tận tay các em. Lần đầu tiên, các cháu nơi đây được nếm chiếc bánh của ngày hội. Cuộc vận động đưa người Rục ra khỏi hang đá của BĐBP chưa hề kết thúc, mặc dù nó đã thành công cách đây nhiều năm. Để đồng bào hòa nhập, trong đó có các em thích nghi với cuộc sống làng bản, với các thiết chế xã hội tối thiểu, cũng phải từ những hoạt động tập thể như thế này.

Ý thức được điều đó, các thành viên của Ban tổ chức thống nhất làm sao để các em có một đêm vui đúng nghĩa. Tất cả các tiết mục văn nghệ đã đăng ký cũng phải sắp xếp lại, nhường các em hát trước, múa trước. Những công dân tương lai của núi rừng Trường Sơn lần đầu tiên được rước đèn ông sao, chăm chú nhìn mâm ngũ quả lung linh trong ánh nến và được hòa mình vào đêm hội. Ngay cả cha mẹ các em cũng háo hức đứng vòng trong, vòng ngoài âu yếm nhìn con mình ăn những miếng bánh, chiếc kẹo mà lần đầu tiên được biết.

Thầy giáo Trần Thanh Bun, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hợp thốt lên khi cuộc vui đã gần tới giờ phải khép lại: “Chưa bao giờ các em ở đây có một đêm Trung thu vui như thế này”. Cán bộ xã Thượng Hóa tham gia chương trình cũng bảo, đúng là chưa từng có một đêm Trung thu như thế. Sau 2 tiếng rưỡi cho các em múa và hát, liên hoan phá cỗ và chơi với đèn lồng, đèn ông sao, chúng tôi đành phải tuyên bố kết thúc đêm hội. Nhiều em ra về còn lưu luyến nhìn lên sân khấu, giơ cao những chiếc đèn ông sao trên đường. Có thể, đêm nay sẽ đi vào những giấc ngủ của các em. Từ nay, đã có tiền lệ, cứ đến Trung thu, các thầy cô giáo nhà trường ở đây sẽ tổ chức đêm hội cho các em. Đó không chỉ nuôi dưỡng ước mơ hoài bão cho trẻ nhỏ, còn mang lại cả niềm vui cho người lớn.

Đêm Trung thu đặc biệt trên đại ngàn Trường Sơn đã kết thúc, những người lính quân hàm xanh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng còn ngồi lại để hát cho nhau nghe, cùng hứa hẹn sẽ trở lại vùng đồng bào Rục, tiếp tục mang niềm vui đến những đứa trẻ nơi nghèo khó. Chúng tôi vui lây niềm vui của con trẻ và ai nấy đều mang nặng lòng biết ơn những người đã có tấm lòng đóng góp, chia sẻ, để chuyến đi mang nhiều ý nghĩa này tới đích.

Thụy Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trung-thu-dac-biet-tren-dai-ngan-truong-son/