Trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi: Chuẩn bị kỹ để trở lại

Do ảnh hưởng dịch bệnh, lịch học ở các trường vẫn đang tạm ngưng và chuyện đến các lớp học năng khiếu, kỹ năng của nhiều bạn trẻ, thiếu nhi cũng bị ảnh hưởng.

Cán bộ, nhân viên NTN quận 3 sát trùng các lớp học kỹ năng, chuẩn bị để mở lớp trở lại

Cán bộ, nhân viên NTN quận 3 sát trùng các lớp học kỹ năng, chuẩn bị để mở lớp trở lại

Một số nơi vẫn mở lớp chiêu sinh, các bạn trẻ tham gia, người vô tư, người thấp thỏm trước bệnh dịch. Đó là những gì chúng tôi ghi nhận được tại các trung tâm văn hóa (TTVH), nhà thiếu nhi (NTN), nhà văn hóa (NVH) trên địa bàn TPHCM những ngày này.

Tạm ngưng để phòng dịch

Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (Covid-19) gây ra, Sở GD-ĐT TPHCM đã đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc ngưng tất cả hoạt động chính khóa và ngoại khóa có liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên; kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm và giáo dục kỹ năng sống. Anh Quách Hải Đạt, Giám đốc NVH Sinh viên TPHCM, cho biết: “Tháng 3 tới đây là tháng thanh niên, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động nổi bật, tuy nhiên phải dựa vào tình hình và chủ trương của thành phố để tổ chức phù hợp. Khi sinh viên đi học trở lại, NVH chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực hỗ trợ các em”.

Tại NTN quận 3, công việc vệ sinh và sát khuẩn lớp học, dụng cụ học tập đều đã hoàn tất. Dung dịch rửa tay khô tại các lớp học cũng đã được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên mọi hoạt động đều tạm ngừng để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các em. Chị Nguyễn Thị Thanh (31 tuổi, ngụ quận 3), phụ huynh có con theo học ở đây, kể: “Bé nhà tôi mấy bữa nay đòi đến lớp học vẽ, nhưng bên NTN đã cho nghỉ như lịch ở trường đến hết tháng 2. Chiều nào, hết ba rồi đến mẹ thay phiên nhau ngồi tô vẽ với con, bữa nào 2 vợ chồng bận việc phải gửi nhờ nhà mấy dì, rồi nhờ mấy dì ngồi vẽ chung với cháu. Cháu mê học vẽ lắm, không được vẽ là nhõng nhẽo”.

Tình hình các lớp năng khiếu, kỹ năng tại NTN quận Thủ Đức cũng không khác gì. Một nhân viên bảo vệ cho hay, các lớp học đều đã cho tạm ngưng từ tết tới nay, dự kiến đến tháng 3 mới bắt đầu nhận đăng ký chiêu sinh trở lại. Đưa con đi dạo trong NTN, chị Lê Thị Thảo (39 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) cho biết, thỉnh thoảng vẫn đưa con vào đây chơi vì không gian thoáng mát. “Ở nhà hoài ngột ngạt lắm. Bé thích nhảy múa nên tính qua tháng 3 các lớp chiêu sinh trở lại, tôi cho con theo học lớp ballet. Mong tình hình dịch bệnh sắp tới không có gì đáng lo ngại để các cháu còn đi học ở trường, đi học thêm năng khiếu”, chị Thảo nói.

Trong khi đó, mặc dù lịch khai giảng bắt đầu vào tháng 3, nhưng một số bạn trẻ đã đến ghi danh các lớp nữ công gia chánh, năng khiếu tại NVH Phụ nữ TPHCM (cơ sở 2, số 2 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Phú, quận 7). Theo nhân viên phòng ghi danh, vì tình hình dịch bệnh hiện tại, nên các lớp hoãn lịch khai giảng sang tháng, nhưng vẫn mở ghi danh sớm để mọi người đăng ký.

Tập luyện giữ gìn sức khỏe

Hơn 16 giờ, một số bạn trẻ bắt đầu lui tới NVH Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1), các phòng chức năng vẫn hoạt động bình thường. Khu vực sảnh, vài bạn trẻ ngồi chờ đến giờ lên lớp. Thu Trâm (22 tuổi, ngụ quận 1) cho hay: “Tôi đăng ký lớp khiêu vũ và bữa nay là buổi đầu tiên, háo hức đi học lắm nên tranh thủ đến sớm. Nghe dịch bệnh cũng lo, nhưng tôi nghĩ ra ngoài đeo khẩu trang, rửa tay cẩn thận thì cũng không đến nỗi nào. Học khiêu vũ cũng là cách để mình thư giãn và rèn luyện sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh là cần thiết và chuyện tham gia lớp học năng khiếu cũng không có gì quá lo lắng”.

Đi cùng với Trâm, Trần Thị Thu Thủy (25 tuổi, ngụ quận 3) vừa hoàn thành lớp khiêu vũ giao tiếp và bắt đầu chuyển sang lớp chuyên đề. “Có dịch bệnh nên mọi người đến lớp cũng cẩn thận lắm, khẩu trang rồi nước rửa tay khô đều trang bị đầy đủ, nhưng ai cũng tranh thủ đi học chứ không có bỏ ngang giữa chừng”, Thủy nói. Theo chia sẻ từ cô Hương Liên (giáo viên dạy khiêu vũ tại NVH Thanh niên): “Hiện tại, các lớp khiêu vũ đã bắt đầu khai giảng các khóa học mới và nhận học viên liên tục. Riêng các lớp về kỹ năng dẫn chương trình, thuyết trình, người mẫu thời trang hiện tạm ngừng khóa học mới, dự kiến sẽ có lịch khai giảng vào khoảng tháng 3”.

Tại khu vực phòng tập thể hình, mọi hoạt động tập luyện diễn ra tích cực. Nguyễn Quốc Hưng (25 tuổi, ngụ quận 10) kể: “Hồi trước, tập xong nghỉ mệt cho xuống mồ hôi rồi về. Bây giờ trước và sau khi tập, tôi đều rửa tay với xà phòng cẩn thận. Còn chuyện đeo khẩu trang thì ra ngoài phòng tập tôi mới đeo, vì trong quá trình tập động tác còn đi kèm với nhịp thở, nên đeo khẩu trang xuyên suốt thì khá ngộp và vướng víu”.

Tại TTVH quận Thủ Đức, một số lớp học như lớp Aerobic, lớp thể hình, lớp khiêu vũ… vẫn hoạt động. Không ít học viên đã đăng ký và không muốn bỏ ngang. Đang ngồi đợi vào lớp nhảy hiện đại, bạn Trần Thị Trinh (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), cho biết lớp học bắt đầu từ 6 giờ. “Mình bắt đầu đi học từ tuần trước. Tập nhảy cùng có khoảng 2 người nữa. Dù ít người nhưng thầy vẫn nhiệt tình đến lớp. Riêng mình, ở nhà hoài cũng chán, đi tập thấy tinh thần thoải mái hơn. Miễn là biết cách bảo đảm an toàn vệ sinh như khuyến cáo phòng chống dịch là được rồi, không cần quá căng thẳng”, Trinh nói.

Cô Mây (giáo viên dạy Aerobic) cho biết: “Trước tết, lớp khá đông nhưng nay trung bình còn khoảng 10 học viên/lớp. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng duy trì 3 lớp, vì việc tập luyện tăng sức đề kháng, rất có ích cho sức khỏe của các bạn trẻ”. Riêng thầy Hoàng Hiếu (giáo viên dạy lớp nhảy hiện đại, khiêu vũ) than thở: “Vì dịch bệnh nên nhiều người ngại ra đường, huống gì đến các lớp năng khiếu. Học viên đến lớp đều tự trang bị khẩu trang, nước rửa tay khô. Nay còn 10 học viên và chúng tôi vẫn cố gắng duy trì”.

THIÊN THANH - CA DAO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trung-tam-van-hoa-nha-thieu-nhi-chuan-bi-ky-de-tro-lai-646379.html