Trung tâm báo chí SEA Games 30 tại Manila hối hả chạy đua cùng thời gian

Dù chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa là SEA Games 30 chính thức khai mạc, thế nhưng trung tâm báo chí SEA Games tại Manila vẫn đang chạy đua cùng thời gian để vừa hoàn thiện, vừa hoạt động.

Nơi được cho là có không khí SEA Games nhất là Trung tâm báo chí đặt tại trung tâm thương mại Manila. Ngày 23-11, ban tổ chức SEA Games bắt đầu cấp thẻ cho các phóng viên tác nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày 27-11, việc cấp phát thẻ vẫn còn mang tính thủ công và các tình nguyện viên phải sử dụng công cụ giấy viết chủ yếu để ghi nhận thông tin từng người nhận thẻ một.

Nơi được cho là có không khí SEA Games nhất là Trung tâm báo chí đặt tại trung tâm thương mại Manila. Ngày 23-11, ban tổ chức SEA Games bắt đầu cấp thẻ cho các phóng viên tác nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày 27-11, việc cấp phát thẻ vẫn còn mang tính thủ công và các tình nguyện viên phải sử dụng công cụ giấy viết chủ yếu để ghi nhận thông tin từng người nhận thẻ một.

Các tình nguyện viên đang kiểm tra thẻ trước khi phát.

Tại Trung tâm báo chí, ban tổ chức đã bố trí một sảnh rộng với 30 dàn máy tính, cùng các màn hình lớn để phục vụ công tác tác nghiệp.

Phim trường chưa được đưa vào hoạt động, các đài truyền hình phải tận dụng cả hành lang có phông SEA Games để ghi hình.

Nhiều hãng thông tấn lớn như CNN cũng phải ngồi sảnh chung làm việc do chưa có được phòng kĩ thuật riêng

Máy photocopy cũng được đưa vào hoạt động nhưng vẫn chưa đáp ứng được công việc.

Các tình nguyện viên phải làm việc bằng các phương pháp thủ công để lấy thông tin cá nhân của các phóng viên.

Nhóm tác chiến của Đài Truyền hình TP HCM đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

BTC cũng bố trí ghế thư giãn để các nhà báo chợp mắt.

Nhiều công trình vẫn chưa hoàn thiện dù chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa là SEA Games 30 chính thức diễn ra.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/sea-games-2019/trung-tam-bao-chi-sea-games-30-tai-manila-hoi-ha-chay-dua-cung-thoi-gian-20191127185101606.htm