Trúng số độc đắc hơn 13,5 tỷ, thầy tu phải bỏ chùa vì người dân lũ lượt kéo tới xin tiền

Có vẻ như đây là sự việc hi hữu, chưa từng xảy ra tại Xứ sở Chùa vàng.

Theo Coconuts Jakarta, một thầy tu đã phải bỏ chùa ở phía tây bắc Bangkok (Thái Lan) mà đi sau khi người dân lũ lượt kéo tới xin tiền.

Cụ thể, trợ lý Trụ trì Sitthi Woradit cho biết: Thầy tu Ajahn Montri Samujjo đã không còn ở chùa Nonthaburi sau khi ông may mắn trúng xổ số 18 triệu baht (hơn 13,5 tỷ đồng).

Tin tức này khiến dân chúng quanh đó đổ xô đến chùa để xin tiền bất kể ngày đêm. Việc này khiến ngôi chùa mất đi sự yên bình vốn có, ảnh hưởng tới giấc ngủ của rất nhiều người.

Thầy tu Ajahn Montri Samujjo đang cầm tờ vé số trúng 18 triệu baht (Ảnh: Coconuts Jakarta)

Thầy tu Ajahn Montri Samujjo đang cầm tờ vé số trúng 18 triệu baht (Ảnh: Coconuts Jakarta)

Trong đó có không ít cá nhân và tổ chức tới xin tiền với danh nghĩa từ thiện.

Chính vì vậy, thầy tu 67 tuổi Ajahn Montri Samujjo đã chủ động xin được chuyển sang ngôi chùa khác để tránh gặp phiền phức. Nơi nhà sư đến đương nhiên không được tiết lộ.

"Ajahn Montri Samujjo đã đi rồi, xin mọi người đừng tìm đến đây nữa. Việc này đang làm phiền các thầy tu khác và gây ra sự hỗn loạn", Sitthi Woradit nói với báo giới.

Trên thực tế, các thầy tu Thái Lan không được phép mua vé số. Tuy nhiên, nhiều người trúng giải độc đắc nhiều năm qua lại là thầy tu.

Nguồn: Theo C.J

Lan Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/trung-so-doc-dac-hon-135-ty-thay-tu-phai-bo-chua-vi-nguoi-dan-lu-luot-keo-toi-xin-tien-222020511175726926.htm