Trung Quốc thua sốc, thảm bại bán kết đua xe tăng Nga

Dù được coi là ứng cử viên cho chức vô địch, thế nhưng rất bất ngờ khi đội tuyển xe tăng Trung Quốc lại sớm phải 'xách va ly về nước' sau thất bại thảm hại trước Kazakhstan và Azerbaijan.

11h trưa 10/8 (giờ Moscow) tức 15h chiều giờ Hà Nội, trận bán kết 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu” ( Tank Biathon 2019) giữa Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan và Serbia chính thức khởi tranh. Nguồn ảnh: Tzvezda

Trận bán kết 1 giữa ra trong điều kiện thời tiết xấu, mưa trắng xóa thao trường Albino, ngoại vi Moscow, toàn bộ đường đua ngập trong nước – bùn đất. Với các môn thể thao thông thường thì điều kiện này ảnh hưởng lớn tới kết quả thi đấu, nhưng với thể thao quân sự thì chuyện mưa gió là “bình thường”. Nguồn ảnh: Tzvezda

Theo thể lệ cuộc thi, ở vòng bán kết, mỗi đội sẽ cử ra 3 kíp lái cùng thi đấu trên một xe tăng. Mỗi kíp xe phải đua 4 vòng đối mặt với 8 bia (gồm 3 bia bắn pháo, 3 bia súng máy 7,62mm và 3 bia súng máy 12,7mm), tổng cộng là 24 bia mục tiêu và 12 vòng đua. Đội nào có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng trong. Nguồn ảnh: Tzvezda

Được đánh giá là đội “hạt giống”, là ứng cử viên chức vô địch năm nay, tưởng như đội tuyển xe tăng Trung Quốc sẽ dễ dàng đè bẹp các đội Đông Âu. Thế nhưng, thật ngạc nhiên, đội tuyển Trung Quốc tỏ ra khá tệ hại khi liên tiếp bắn trượt các mục tiêu ở nhiều bài bắn. Nguồn ảnh: Tzvezda

Kết thúc 4 vòng đua thứ nhất, họ chỉ bắn hạ được 5/8 mục tiêu và càng ở các vòng đua sau, thành tích của đội Trung Quốc càng tệ hại hơn. Nguồn ảnh: Tzvezda

Cứ trượt một mục tiêu, họ sẽ phải chạy thêm 500m phạt như vậy thời gian hoàn thành bài thi càng bị kéo dài. Nguồn ảnh: Tzvezda

Nếu húc đổ cọc hay chạy lệch sống trâu, các đội sẽ bị phạt thêm vài phút “dừng xe kiểm tra khí tài”. Thật may, tay lái Trung Quốc khá tốt, họ không phạm lỗi nào trong quá trình đua tăng, nhưng họ phải tốn công chạy thêm khi cánh pháo thủ chơi quá kém. Nguồn ảnh: Tzvezda

Đáng ngạc nhiên, là xe tăng sở hữu hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân được quảng cáo có khả năng bắn chính xác mục tiêu khi hành tiến, thế mà trong bài thi chiều 10/8, các xe tăng Type 96B của Trung Quốc khi “hành tiến bắn mục tiêu” di chuyển với tốc độ “như rùa” – chỉ 3-4km/h. Nguồn ảnh: Tzvezda

Thậm chí, có thời điểm đồng hồ đo được chỉ là 0km/h, xe gần như đứng yên hoàn toàn. Nguồn ảnh: Tzvezda

Kết thúc 12 vòng đua xe tăng, đội Trung Quốc chỉ bắn được 11/24 mục tiêu, xếp trên Serbia nhưng thua xa Kazakhstan (13/24 mục tiêu) và Azerbaijan (16/24 mục tiêu). Nguồn ảnh: Tzvezda

Đội tuyển Trung Quốc về đích với thành tích 2 tiếng 05 phút, còn Kazakhstan là 1 tiếng 50 phút, Azerbaijan là 1 tiếng 55 phút. Như vậy, với thành tích tệ hại này, đội tuyển xe tăng Trung Quốc chính thức "xách va ly về nước". Nguồn ảnh: Tzvezda

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc chính thức tham gia Tank Biathlon 2014 không vượt qua vòng bán kết. Ở các giải đấu trước, Trung Quốc hầu như đứng trong top 3, họ chưa bao giờ vắng mặt ở chung kết và luôn khiến Nga phải “toát mồ hôi” mỗi khi đối đầu. Nguồn ảnh: Tzvezda

Video xe tăng Type 96B đọ sức T-72B3M của Nga. Nguồn: Zvezda

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-thua-soc-tham-bai-ban-ket-dua-xe-tang-nga-1262308.html