Trung Quốc hé lộ cuộc sống suy đồi của cựu Chủ tịch Interpol

Cơ quan chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc công bố chi tiết về cuộc sống 'suy đồi' và 'hoang phí' của cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ trước khi 'ngã ngựa'.

 Mạnh Hồng Vĩ bị kết án tù 13 năm rưỡi vì tham nhũng hồi tháng 1. Ảnh: SCMP.

Mạnh Hồng Vĩ bị kết án tù 13 năm rưỡi vì tham nhũng hồi tháng 1. Ảnh: SCMP.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố tài liệu hé lộ cuộc sống “suy đồi” và “hoang phí” của cựu chủ tịch Interpol Meng Hongwei (Mạnh Hồng Vĩ) trước khi “ngã ngựa” với cáo buộc tham nhũng, SCMP đưa tin.

Đây được cho là động thái bất thường của nhà chức trách Trung Quốc bởi đã có hàng loạt quan chức bị Bắc Kinh xử lý trước Mạnh. Alfred Wu, phó giáo sư tại Trường Lee Kuan Yew về chính sách công, Đại học Singapore, nhận định Trung Quốc muốn lấy Mạnh làm gương để lập lại kỷ cương.

Khi còn là chủ tịch Interpol giai đoạn 2016 – 2018, Mạnh biến mất trong chuyến đi từ trụ sở Interpol ở Pháp về Trung Quốc. Ông bị một tòa án ở Thiên Tân kết tội nhận hối lộ tổng cộng 14,5 triệu nhân dân tệ (2 triệu USD) hồi tháng 1 và lĩnh án tù 13 năm rưỡi. Truyền thông quốc gia Trung Quốc khi đó đưa tin Mạnh nhận tội và không kháng cáo.

Vụ việc của Mạnh, cùng một số trường hợp khác bị CCDI điều tra, được đưa vào một cuốn sách lưu hành trong hàng ngũ quan chức cấp trung và cao Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Mạnh được mô tả là một người “kiêu ngạo và ngông cuồng”, đối xử với cấp dưới như “người hầu”.

“Kể từ khi bắt đầu đam mê khoái lạc, theo đuổi cuộc sống hoang phí, Mạnh Hồng Vĩ tự cho phép bản thân tham nhũng… đổi quyền lực lấy các đặc quyền”, sách viết. “Cuối cùng, Mạnh rơi vào ‘hố đen’ tham nhũng”.

Theo đó, Mạnh đã bổ nhiệm các sĩ quan quân đội làm “người hầu, đầu bếp và vú em” lúc ông còn đứng đầu lực lượng cảnh sát biển và là thứ trưởng bộ công an Trung Quốc.

“Sau khi trở thành chủ tịch Interpol, Mạnh thường viện cớ như bổ nhiệm nhân sự tại nước ngoài để sắp xếp cho một số quân nhân phục vụ cá nhân cùng gia đình ở Lyon, Pháp. Mạnh còn nhắm mắt làm ngơ trước thói xấu của vợ- bà Grace Meng, thậm chí lợi còn dụng quyền lực để sắp xếp cho vợ vào các vị trí cấp cao tại một số công ty, hưởng lương hậu hĩnh”.

Tài liệu còn cho biết Mạnh đã “chiếm dụng” 5 xe phục vụ quân đội để gia đình dùng. “Do vợ đặc biệt thích một xe, Mạnh đề nghị quân đội cho mượn xe đó. Dần dần, chiếc xe trở thành phương tiện cá nhân của Grace Meng và không được hoàn trả”.

Grace Meng bác cáo buộc từ nhà chức trách, cho rằng ông Mạnh là nạn nhân của cuộc thanh trừng chính trị. Bà báo tin chồng mất tích với cảnh sát Pháp hồi tháng 10/2018 sau khi Mạnh bặt vô âm tín trong chuyến về Trung Quốc. Bà cùng con trai đang tị nạn tại Pháp.

Quốc Thiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trung-quoc-he-lo-cuoc-song-suy-doi-cua-cuu-chu-tich-interpol-d267947.html