Trung Quân và Denis hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Lê Tuấn Anh - chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở Quảng Trị

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng đã đến lễ viếng để chia buồn cùng gia đình liệt sĩ Lê Tuấn Anh.

Thời gian qua, sự việc 22 cán bộ đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Trị đã nhận về sự quan tâm, khiến công chúng vô cùng thương cảm. Ai cũng xót xa cho người anh, người lính chiến sĩ đã không tiếc thương mình xông pha cứu nguy cho người dân giữa vùng mưa bão miền Trung.

Cho đến mới đây, để thể hiện sự biết ơn với Lê Tuấn Anh - một trong 22 chiến sĩ đã ngã xuống vì sự an nguy của nhân dân vùng lũ, Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng đã đến thăm và quyết định sẽ giúp liệt sĩ Lê Tuấn Anh thực hiện tâm nguyện cuối cùng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Trung Quân cho biết: "Liệt sĩ Lê Tuấn Anh chỉ còn ba tháng nữa là ra quân, trở về với gia đình. Người thân của anh chia sẻ, trước đó anh đã gọi về cho ba mẹ: 'Ba mẹ cứ vay tạm tiền để lợp mái tôn đi chừng ba tháng nữa con ra quân, con sẽ gắng làm trả nợ cho ba mẹ'. Để rồi giờ đây, anh mãi ra đi, để lại tâm nguyện còn đang dang dở". Chính vì vậy, Trung Quân và Denis Đặng sẽ thay mặt các nhà hảo tâm của quỹ "Tự tâm chia sẻ từ tâm - Ủng hộ miền Trung chống lũ" giúp ba mẹ anh Lê Tuấn Anh trả nợ, cũng như hoàn thiện việc lợp mái tôn.

Toàn bộ chia sẻ của Nguyễn Trần Trung Quân:

Hôm nay, trong chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại vì mưa lũ, Quân và Denis đã đại diện các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình "Tự tâm chia sẻ từ tâm - Ủng hộ miền Trung chống lũ" đến nhà và thắp hương cho liệt sĩ Lê Tuấn Anh. Anh cùng 21 đồng đội đã hy sinh sau vụ sạt lở núi vào 1h sáng ngày 18/10/2020 trong khi đang làm nhiệm vụ. Ít ai biết rằng, người chiến sĩ ấy đã ra đi khi mới tròn 20 tuổi với bao hoài bão và ước mơ.

Liệt sĩ Lê Tuấn Anh chỉ còn ba tháng nữa là ra quân, trở về với gia đình. Người thân của anh chia sẻ, trước đó anh đã gọi về cho ba mẹ: "Ba mẹ cứ vay tạm tiền để lợp mái tôn đi chừng ba tháng nữa con ra quân, con sẽ gắng làm trả nợ cho ba mẹ". Để rồi giờ đây, anh mãi ra đi, để lại tâm nguyện còn đang dang dở.

Sau khi nghe câu chuyện trên, Quân - Denis đã xin được thay mặt các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình "Tự tâm chia sẻ từ tâm - Ủng hộ miền Trung chống lũ" hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của liệt sĩ Lê Tuấn Anh là giúp ba mẹ anh trả nợ cũng như hoàn thiện việc lợp mái tôn mới.

Trước đó, khi biết tin sự việc qua báo đài, Quân - Denis đã vô cùng xúc động và đau buồn. Nhưng khi tới nơi, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi đau thương cũng như sự mất mát của gia đình một cách chân thật nhất, qua lời kể của người thân liệt sĩ. Thật khó khăn khi cố nén nỗi xúc động nhưng Quân - Denis vẫn phải kìm chế không khóc, để người đã khuất được an lòng.

Sau khi tới thắp hương cho liệt sĩ Lê Tuấn Anh, Quân - Denis sẽ tiếp tục đi thăm hỏi, động viên, chia sẻ với một số gia đình của các liệt sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 và các liệt sĩ hy sinh khi đi khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị.

Bên cạnh đó, Quân - Denis sẽ tham gia các hoạt động cứu trợ theo kế hoạch của đợt 2 chương trình tại Quảng Trị và Quảng Bình - dự kiến điểm đến là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng trong đợt mưa bão vừa qua vì đi lại giao thông gặp khó khăn nên chưa được các đoàn cứu trợ tiếp cận và hỗ trợ.

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng đã đến nhà của liệt sĩ Lê Tuấn Anh để viếng thăm và nghe những câu chuyện trước khi anh hy sinh

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng đã đến nhà của liệt sĩ Lê Tuấn Anh để viếng thăm và nghe những câu chuyện trước khi anh hy sinh

Biết được liệt sĩ Lê Tuấn Anh chưa thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, Trung Quân và Denis Đặng quyết định sẽ thay anh giúp bố mẹ anh Lê Tuấn Anh trả nợ và lớp mái tôn

Hành động của cả hai đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả

Ảnh: Facebook nhân vật

Ny

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trung-quan-va-denis-hoan-thanh-tam-nguyen-cuoi-cung-cua-le-tuan-anh-chien-si-hy-sinh-trong-vu-sat-lo-o-quang-tri-22020241013205712.htm