Trung đội cảnh sát tiên phong ở tâm dịch Bạch Mai

Sẽ còn những đêm trắng, những ngày nắng gắt, mưa dầm, thậm chí, cả nguy cơ lây nhiễm virus... nhưng không ai quản ngại. Họ - CBCS Công an Thủ đô không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng gác niềm vui - hạnh phúc cá nhân, vì cuộc sống an lành cho nhân dân...

Dù ngay gần nhà, nhưng hơn 10 ngày nay, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội hầu như chưa ai được về nhà. Ăn đứng, ngủ ngồi cũng đã trở thành chuyện thường ngày của họ, bởi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự phục vụ công tác khử khuẩn, tiêu độc; hướng dẫn người dân từ các khoa, phòng trong Bệnh viện ra xe ôtô để di chuyển về khu cách ly tập trung và hàng trăm việc không tên khác đã "ngốn" sạch thời gian. Dù mệt, vất vả nhưng anh em ai cũng vui vẻ, bởi các anh hiểu, chính lúc này là lúc Tổ quốc và nhân dân cần mình hơn bao giờ hết.

Ngày 22/3, khi dấu hiệu - thông tin dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Bệnh viện Bạch Mai - cơ sở y tế đa khoa quy mô tuyến đầu cả nước thì lực lượng Công an phải vào cuộc quyết liệt hơn.

Thời điểm đó, bệnh nhân 66 tuổi, ở Lai Châu, được chuyển tuyến từ Bạch Mai về địa phương điều trị đã được xét nghiệm phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 nên ngành y tế đã đặt vấn đề ổ dịch tại bệnh viện này. Những ngày trước đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), hướng dẫn người dân đi lại, phòng dịch an toàn vẫn được CBCS Công an thực hiện thường xuyên.

Nhưng từ 22/3, khi các ca bệnh lần lượt được phát hiện, xét nghiệm trên diện rộng để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ Bệnh viện Bạch Mai đã khiến công việc của CBCS Công an phường Phương Mai và các đội nghiệp vụ của Công an quận Đống Đa "dày" hơn.

Các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Bệnh viện Bạch Mai.

Các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Bệnh viện Bạch Mai.

Thiếu tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Phương Mai cho biết, biên chế của phường hơn 30 cán bộ chiến sỹ, nhưng những ngày qua thực sự như... muối bỏ biển. 24/24h, Công an phường cắt cử 12 cán bộ chiến sỹ tại 2 điểm trực cách ly "cứng" trong Bệnh viện Bạch Mai. Chưa kể 2 lối ra vào Bệnh viện (đường Giải Phóng và phố Phương Mai), Công an phường đều bố trí mỗi điểm 2 cán bộ chiến sỹ, phối hợp cùng đội viên tự quản đô thị phường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ 6h30 đến 21h mỗi ngày.

Đến 28/3, Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người lao động trong bệnh viện. Kết quả sơ bộ ban đầu, có 2 nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh (phục vụ dịch vụ ăn uống trong bệnh viện) dương tính với SARS-CoV-2 nên đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà ăn và đưa ra khuyến cáo không ra vào bệnh viện trong những ngày này.

Thực hiện lệnh phong tỏa, trong gần 4 tiếng đồng hồ của chiều và tối 28/3, tối đa cán bộ chiến sỹ Công an phường Phương Mai và các đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa đã được huy động, tăng cường để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: phân luồng giao thông; giữ gìn an ninh trật tự phục vụ công tác khử khuẩn, tiêu độc tại Bệnh viện Bạch Mai; và hướng dẫn người dân từ các khoa, phòng trong Bệnh viện ra xe ôtô để di chuyển về khu cách ly tập trung. Ở phía ngoài, Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) cũng tham gia bảo vệ ANTT, yêu cầu các hàng, quán xung quanh đóng cửa, không tiếp tục hoạt động, hỗ trợ "tuyến" bên trong bệnh viện.

Đêm 28/3, Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân miền Bắc, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và Tiểu đoàn 905 (Binh chủng Hóa học) đã phun khử trùng, tiêu độc toàn bộ không gian của Bệnh viện Bạch Mai.

Trưa 28/3, ngay khi có kế hoạch phun khử trùng bệnh viện, Công an quận Đống Đa đã cử các đội nghiệp vụ đến bệnh viện cùng với Công an phường đảm bảo ANTT, hướng dẫn người dân ra xe về khu cách ly; phối hợp với Binh chủng Hóa học khảo sát thực địa, lên kế hoạch phân công sử dụng lực lượng và xây dựng phương án khử khuẩn, khử trùng ở từng đường và các khu hành lang trong Bệnh viện.

Thời điểm đó, bên trong bệnh viện Bạch Mai, nhiều người khá lo lắng, thậm chí hoang mang. Chính vì vậy, CBCS làm nhiệm vụ, ngoài việc thực hiện công tác theo yêu cầu, còn vận chuyển đồ đạc, hành lý giúp các bệnh nhân, động viên để họ yên tâm phòng dịch. Hình ảnh các CBCS Công an chạy như con thoi giữa các hành lang bệnh viện, cõng người, đưa đồ, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, trật tự khiến mọi người xúc động.

Chị Nguyễn Thị Hà, 46 tuổi, ở Yên Bái cho biết, chị đến chăm mẹ chồng nằm ở khoa thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai - cùng khoa với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 nên thuộc diện phải cách ly. Do mẹ chồng chị đang phải điều trị tích cực nên vẫn được ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, còn chị đi cách ly tập trung. "Lúc đầu tôi cũng lo lắm, nhưng các cán bộ Y tế, Công an giải thích một cách rõ ràng, khoa học, tôi cũng yên tâm hơn. Tôi chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch là được".

Bà Hoàng Thị Mạnh, 67 tuổi, ở Yên Định, Thanh Hóa - người vừa được điều trị hết đợt tai biến mạch máu não cho biết: "Tôi bị bệnh nặng nên được chuyển viện ra Bạch Mai. Dự kiến 28/3 được xuất viện nên con tôi về Thanh Hóa để xin các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cho tôi ra viện. Không ngờ, bệnh viện bị phong tỏa, con tôi cũng không quay ra Hà Nội được. Nhưng tôi được các bác sỹ động viên, các chú Công an vào tận giường cõng tôi ra xe, mang hết đồ sắp xếp gọn gàng nên tôi yên tâm lắm. Cầu mong đại dịch qua mau để các cán bộ đỡ vất vả, gia đình tôi và mọi người cũng không phải lo lắng nữa".

Đêm 28/3 được CBCS Công an quận Đống Đa, Công an phường Phương Mai và các cán bộ trong Bệnh viện Bạch Mai gọi là "đêm trắng" vì ai cũng mệt nhoài bởi suốt ngày và đêm hôm đó, không ai được nghỉ, chạy như con thoi giữa bộn bề công việc. Đói hoặc mệt quá, các anh ngồi tạm ghế đá, gốc cây để nghỉ ngơi, uống nước lọc, ăn cơm hộp được chuẩn bị từ trước lấy lại sức để tiếp tục làm việc.

Hoàn tất nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài phục vụ công tác khử khuẩn, tiêu độc tại Bệnh viện Bạch Mai; phối hợp đưa người dân về điểm cách ly tập trung; ngay trong đêm, Công an phường Phương Mai quay lại với một mảng công việc hết sức quan trọng mà các anh đảm đương suốt thời gian qua, trực chốt cách ly trong Bệnh viện.

"Đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chuyên môn bình thường của lực lượng Công an; và những ngày qua, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm cao hơn nữa, để quyết tâm hơn nữa, khi tham gia đảm bảo các vị trí trực trong và ngoài Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đội nghiệp vụ Công an quận, lực lượng Cảnh sát giao thông, chúng tôi ý thức được rằng, càng cố gắng vượt qua khó khăn, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì trong Bệnh viện, các y, bác sỹ càng có được điều kiện tốt để chữa bệnh, cứu người", Đại úy Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Phương Mai cho biết.

Sau đêm 28/3, Công an phường Phương Mai tiếp tục bám trụ tại bệnh viện, trực 24/24h tại các chốt cổng ra vào bệnh viện để không cho bệnh nhân, người nhà ra vào, đảm bảo an toàn trong bệnh viện và phối hợp thực hiện các công tác chuyên môn. Theo đó, anh em thay phiên nhau trực chốt, không ai dám về nhà, cũng không được về nhà. Trụ sở đơn vị chính là nơi anh em "tự cách ly" bởi các anh cũng là người có nguy cơ lây nhiễm. Dù gần nhà nhưng không ai dám về vì công việc nhiều và cũng đảm bảo an toàn cho mọi người trong gia đình. Nhớ con, nhà có việc quan trọng nhưng mọi người đều cố gắng vượt qua để cùng cả nước "chiến đấu" chống lại đại dịch này.

Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã có Quyết định số 880/QĐ-UBND (ngày 28/3/2020) về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Theo đó, các đơn vị chức năng của quận Đống Đa thiết lập vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 28/3 đến ngày 24/4/2020. Tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn, đúng quy định, để phòng dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả tốt nhất".

Sẽ còn những đêm trắng, những ngày nắng gắt, mưa dầm, thậm chí, cả nguy cơ lây nhiễm virus... nhưng không ai quản ngại. Họ - CBCS Công an Thủ đô không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng gác niềm vui - hạnh phúc cá nhân, vì cuộc sống an lành cho nhân dân...

Thu Thủy

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/trung-doi-canh-sat-tien-phong-o-tam-dich-bach-mai-590707/