Trump gặp Putin: Những cử chỉ căng thẳng 'như sắp lên võ đài'

Một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nhận thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bước vào phòng họp với cử chỉ 'như chuẩn bị lên võ đài'.

Ông Trump dường như nháy mắt với ông Putin, nhưng không được đáp lại.

Theo Daily Mail, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ tỏ ra khá lạnh lùng khi gặp nhau ở Phần Lan. Camera quay được cảnh ông Trump nháy mắt với ông Putin nhưng nhà lãnh đạo Nga không có phản ứng đáp lại.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nhận định: “Đây là hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu mà thế giới như là món quà cho người chiến thắng”.

“Cả hai ông Trump và ông Putin đều đến muộn. Hai nhà lãnh đạo bước vào căn phòng với những cử chỉ ‘như chuẩn bị lên võ đài’”, bà James nói.

Khoảnh khăc ông Trump nháy mắt với ông Putin.

Bà James nói mình nhận thấy hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ không hề tỏ ra tình cảm hay ngưỡng mộ nhau, đặc biệt là ông Putin còn không cười khi ông Trump chúc mừng Nga tổ chức một kỳ World Cup thành công.

Bà James cũng nhận thấy khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo có cử chỉ như muốn phát biểu trước. Khoảnh khắc này dù khá ngắn nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy ông Trump và ông Putin không sẵn sàng nhường nhịn nhau.

“Ông Trump dường như có cau mày trong cuộc gặp, với kiểu ngồi chạm đầu ngón tay vào nhau thường thấy”, bà James nói. “Ngược lại, ông Putin tỏ ra khá bình tĩnh nhưng có lúc bám tay vào ghế như muốn đứng lên”.

Cử chỉ này được giữ nguyên khi nhà lãnh đạo Nga bắt tay với ông Trump, có lẽ để góp phần giữ ổn định vì ông Trump nổi tiếng có cú bắt tay rất mạnh.

Ông Trump bắt tay với ông Putin trong cuộc gặp.

Kết thúc cuộc gặp, Tổng thống Trump và Putin ca ngợi bước khởi đầu mới trong quan hệ sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Phần Lan.

"Quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ tồi tệ như bây giờ. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi, cách đây khoảng 4 giờ. Tôi thực sự tin điều đó", ông Trump nói.

Ông Trump nói hai lãnh đạo đã có cuộc đối thoại "trực diện, cởi mở, hiệu quả cao". Tổng thống Mỹ cho rằng Nga và Mỹ đều mắc lỗi và đều có trách nhiệm đối với quan hệ rạn nứt. "Chúng ta nên có cuộc đối thoại chân thành này từ lâu rồi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có lỗi. Tôi nghĩ Mỹ đã bắt đầu bước đi cùng Nga".

Đăng Nguyễn - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trump-gap-putin-nhung-cu-chi-cang-thang-nhu-sap-len-vo-dai-895438.html