Trùm ma túy Văn Kính Dương bao che cho người tình Ngọc Miu

Ông trùm Văn Kính Dương khai, để rất nhiều 'hàng' trong nhà Ngọc, nhưng Ngọc không biết đó là ma túy, thuốc lắc, không biết vi là đồ vi phạm pháp luật.

Trùm ma túy Văn Kính Dương tại tòa. Ảnh: NL

Trùm ma túy Văn Kính Dương tại tòa. Ảnh: NL

Ngày 8/5, phiên xử vụ ông trùm Văn Kính Dương (SN 1980, còn gọi là Hoàng “béo”, ngụ Hà Nội) cùng 9 đồng phạm trong đường dây sản xuất, mua bán ma túy tiếp tục phần xét hỏi.

Người tình của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, tức hot girl Ngọc Miu) hầu tòa bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngọc Miu khai, biết Dương có vợ nhưng vẫn chung sống với Dương như vợ chông và đã có con chung 3 tuổi

Ngọc bị cáo buộc tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc.

Kết quả điều tra xác định, ngày 6/4/2017, Dương chứng kiến đàn em là Lê Văn Mang, bị cảnh sát bắt tại Hải Phòng nên gọi điện cho Ngọc sai Huyền qua nhà lấy túi chứa ma túy đem giấu chỗ khác. Huyền không đồng ý đem về nhà mình nên Ngọc đặt phòng khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), kêu Huyền mang ma túy qua đây để.

Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm qua Ngọc kêu oan, nói không biết túi "hàng" chứa ma túy.

Để làm rõ hành vi của Ngọc, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) hỏi Dương, về hành vi của Ngọc Miu (người tình của Dương)

Trả lời đại diện VKS, bị cáo Dương nói Ngọc không biết “hàng" mà đàn em Dương gửi tại nhà Ngọc là ma túy. “Khi bị cáo gọi cho Ngọc, bị cáo chỉ nói mở cửa cho Huyền, để Huyền lấy đồ đem đi. Đồ đấy là đồ gì thì Ngọc không thể biết. Trong nhà có rất nhiều hàng, Ngọc không biết là đồ vi phạm pháp luật”, Dương nói.

Đối đáp với VKS, Ngọc Miu cũng đồng tình với ông trùm Dương, là mình không biết trong bọc đồ Huyền (Nguyễn Thu Huyền ) đến lấy là ma túy, vì bị cáo chưa bao giờ mở ra. Đến khi Công an bắt thì cô mới biết túi đồ chứa hàng cấm.

“Bị cáo không có ý định thuê phòng đó để cất giấu ma túy. Bị cáo chỉ nghĩ Huyền không đem về nhà được thì tìm đâu đó ở ngoài. Do quen khách sạn đó, bị cáo thuê cho Huyền cất đồ”, Ngọc giải thích

Ngọc cũng nói lại với VKS là, Cơ quan Điều tra cũng chưa bao giờ mở bọc đồ này cho bị cáo xem bên trong có gì mà chỉ nghe nói bên trong là ma túy.

Phản bác lại lời khai của Ngọc Miu, đại diện VKS cho rằng, bị cáo là người thuê phòng, cùng Huyền cất đồ có chứa ma túy. Bị cáo phải chịu trách nhiệm về việc cùng Huyền đem đi cất, còn vai trò mức độ phạm tội của bị cáo thì VKS sẽ xem xét…

Liên quan tới hành vi của Ngọc Miu, Tòa án nhân dân TP HCM đã từng trả hồ sơ vì phát hiện hành vi của Ngọc Miu có dấu hiệu phạm tội khác.

Trong quyết định trả hồ sơ nêu rõ, trong các bản tự khai và biên bản ghi lời khai, Ngọc khai biết túi đồ được Dương giao mà Nguyễn Thu Huyền đến lấy và sau đó Ngọc chở Huyền mang đến cất giấu ở khách sạn trên địa bàn quận 10.

Lời khai của Ngọc phù hợp lời khai của Huyền. Huyền khai rằng khi mang bịch đồ đến khách sạn cất giấu, Ngọc biết là ma túy.

Tại phiên xét hỏi hôm nay còn có “bóng hồng” Lê Hương Giang (31 tuổi), là đồng phạm giúp sức tích cực cho Dương

Giang khai, quen với Dương năm 2012 qua người bạn. Sau đó quen Ngọc Miu thông qua Dương và được anh ta sắp xếp ở chung với Ngọc Miu

Giang bị cáo buộc là người phụ trách giao dịch ma túy cho Dương ở khu vực phía Bắc. Cụ thể, khi có khách mua ma túy, Dương thông báo cho Giang để đem "hàng" đi giao hoặc nhờ Nguyễn Đắc Huy đến lấy đưa cho khách. Mỗi lần đi giao, Dương trả công cho Giang một thùng thuốc lắc và 500.000 đồng tiền taxi. Tổng cộng, bị cáo giao 17.500 viên thuốc lắc (tương đương 35 thùng ma túy) cho khách của Dương, chủ yếu là Nguyễn Thị Thái Hằng (tức bà U) ở TP HCM và Hải Phòng.

Tuy nhiên trả lời Hội đồng Xét xử, Giang nói không hề biết "hàng" và tiền thu giùm Dương là liên quan ma túy, mà tưởng là kinh doanh quần áo. "Chiếc valy khi bị bắt tại Hà Nội là do bị cáo tự giao nộp, không hề biết trong đó chứa ma túy. Khi Công an mở ra cho xem thì bị cáo mới biết là ma túy", Giang khai.

Nhưng đại diện VKS đã chỉ rõ, Giang tham gia mua bán ma túy với Dương từ đầu, với vai trò tiếp nhận phản ánh của khách hàng nên biết rõ việc mua bán ma túy lúc này bị cáo Giang mới công nhận,hành vi của mình là trái pháp luật

Tại tòa, bị cáo Huyền (bạn học phổ thông với Giang, bị bắt khi cùng Ngọc Miu cất giấu ma túy cho Dương) cũng quanh có chối tội, Huyền khai được Dương nhờ đi lấy tiền từ khách nhưng không biết đó là tiền gì.

Huyền khai, Ngọc Miu biết đó là ma túy khi đem gửi ở khách sạn

Khi VKS đặt nhiều câu hỏi làm rõ... bị cáo Huyền cũng thành khẩn nhận hành vi mình làm là sai...

Trong phiên tòa chiều 7/5, Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chính tay Dương kiểm tra và đóng ma túy và các gói cà phê. Dương thuê Huyền, Giang đi giao hàng cho mình nhưng không nói cho các bị cáo biết đó là ma túy. Chỉ khi làm việc với Cơ quan Điều tra Dương mới khai điều này.

"Bị cáo nhờ Huyền, Giang đi lấy tiền nhưng họ cũng không biết đó là tiền bán ma túy", Dương khai và cho biết trả công cho các bị cáo mỗi tháng 15-30 triệu đồng.

Văn Kính Dương bị truy tố về 5 tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vũ Hoàng Anh Ngọc (25 tuổi, hot girl Ngọc Miu) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

8 bị cáo khác gồm: Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành, Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền được xác định là đồng phạm tích cực của Dương.

Nghiêm Lan

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/trum-ma-tuy-van-kinh-duong-bao-che-cho-nguoi-tinh-ngoc-miu_t114c1144n148248