Trùm ma túy trả giá vì... bạc tình

Thoát tội vì vợ chịu tội thay, nhưng 'ông trùm' Nguyễn Văn Thi lại thể hiện rõ là người chồng bội bạc.

Bị cáo Nguyễn Văn Thi trước tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Thi trước tòa.

Không những không quan tâm, thăm nom tiếp tế cho người vợ “bán mạng” vì mình với án tử trong tù, Thi còn công khai chuẩn bị cưới vợ mới. Giận kẻ bạc tình, vợ hắn đã “tố” chồng chính là “ông trùm” trong giới buôn bán cái chết trắng.

“Bóng hồng lạ” ở Bãi Sang

Thời điểm năm 2004, với những địa danh như Hang Kia, Pà Cò, Hòa Bình nổi lên là “điểm nóng” về ma túy của vùng Tây Bắc. Đây là những nơi giáp ranh với huyện Vân Hồ, Mộc Châu của tỉnh Sơn La, là cửa ngõ trung chuyển ma túy từ Tây Bắc về xuôi. Để phục vụ việc xây dựng Thủy điện Hòa Bình, Quốc lộ 6 được mở rộng nên việc đi lại qua tuyến đường này khá khó khăn.

Giao thông từ Hà Nội lên Tây Bắc được san sẻ bớt qua tuyến đường thủy qua Bãi Sang, thuộc xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu. Các đối tượng buôn bán ma túy đã lợi dụng tuyến đường thủy này để thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển.

Những ngày đầu xuân năm 2004, tại bến Bãi Sang xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Giữa lúc giao thông đi lại khó khăn, người phụ nữ “chân yếu tay mềm” thường xuyên xuất hiện, đi lại ở đây chắc hẳn phải có việc gì đó rất quan trọng.

Xác minh sâu về hành trình của “bóng hồng” lạ mặt, các trinh sát phát hiện sau khi rời Bãi Sang, người phụ nữ trên có mặt tại nhiều địa bàn “điểm nóng” về ma túy của hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu. Với những biểu hiện bất bình thường đó, “bóng hồng lạ” đã được đưa vào tầm ngắm của lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Hòa Bình.

Đầu tháng 4/2004, có ba người phụ nữ lạ mặt xuất hiện tại bến đò Bãi Sang, trong đó có “bóng hồng” đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan công an. Mọi hoạt động của họ đều được giám sát bí mật, chặt chẽ... Chiều 12/4/2004, khi những người phụ nữ này lên thuyền để xuôi về thị xã Hòa Bình, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Thấy bóng công an, họ chạy ra phía khoang thuyền có ý định tẩu tán tang vật nhưng đã bị ngăn chặn. Đúng như dự đoán, trong hành lý họ mang theo có năm gói bột màu trắng nghi là heroin. Ba người phụ nữ sau đó được đưa về trụ sở Công an huyện Mai Châu để tiến hành điều tra...

Tại cơ quan điều tra, danh tính ba người phụ nữ được làm rõ là Hà Thị Vân Anh (SN 1972), Hà Thị Mười (chị gái Vân Anh) và Nguyễn Thị Xuyên (chị gái Thi). Vân Anh khai nhận vừa đi lên Mộc Châu gặp một người đàn ông tên Vàng A Dế nhận một túi đồ giúp người quen đưa về Bắc Giang và không biết bên trong có gì.

Tuy nhiên, sau hai tháng đấu tranh, đánh vào tâm lý của một người mẹ, Vân Anh đã thừa nhận hành vi mua bán ma túy... Thế nhưng, Vân Anh một mực bao che cho kẻ đứng sau, nhận hết tội về mình nên dù bị bắt tạm giam hàng chục tháng để điều tra, Nguyễn Văn Thi vẫn được trả tự do.

Thoát tội nhờ vợ nhưng Thi lại thể hiện rõ là kẻ bội bạc. Không những không quan tâm, thăm nom tiếp tế cho những người “bán mạng” vì mình, hắn còn công khai dẫn người đàn bà khác về nhà chung sống như vợ chồng, công khai chuẩn bị cưới vợ mới. Giận kẻ bạc tình, vợ Thi đã tố giác hành vi phạm tội của hắn.

Vân Anh khai, thời gian đầu, biết chồng thu lợi bất chính từ việc buôn bán ma túy thị cũng nhiều lần tìm cách khuyên răn Thi từ bỏ con đường tội lỗi. Nhưng ma lực của đồng tiền quá lớn khiến Thi ngày càng lấn sâu vào tội lỗi. Không chỉ vậy, Thi còn nhiều lần đánh đập vợ và dùng sinh mệnh của hai đứa con để ép thị phải tham gia vận chuyển buôn bán ma túy trong đường dây do chính hắn điều hành.

“Pháo đài” xa hoa của “ông trùm” Thi.

“Ông trùm” trong “pháo đài”

Ở Bắc Giang những năm 2000, Nguyễn Văn Thi nổi lên là một “ông trùm” buôn bán ma túy khét tiếng, với lý lịch bất hảo. Thi bỏ học từ sớm và thường xuyên giao du với những đối tượng xấu ở địa phương.

Năm 1993, khi 21 tuổi, Thi từng phải đi cải tạo 9 tháng tại trại giam vì ăn cắp thóc giống ở nông trường gần nhà. Sau khi ra trại, Thi vẫn chứng nào tật nấy, gây gổ, ẩu đả khắp xã, khắp huyện để tranh giành vai vế và là con nghiện ma túy. Có số má, Thi được các “trùm ma túy” thu nạp tham gia buôn bán “cái chết trắng”.

Với những khoản thu khổng lồ từ buôn bán ma túy, Thi vung tiền vào những cuộc ăn chơi “vô tiền khoáng hậu”. Hắn còn dành phần lớn số tiền kiếm được để xây dựng nơi ở của mình thành một “pháo đài” nguy nga, bất khả xâm phạm. Dinh cơ của Thi là một quần thể kiến trúc biệt thự hiện đại, bể bơi, hồ nước, sàn gỗ đắt tiền... tọa lạc trên diện tích 7.000 m2 đất được thiết kế cầu kỳ.

Bao bọc bên ngoài là bờ tường dây thép gai có gắn xung điện giống lối kiến trúc Vạn lý trường thành của Trung Quốc. Bức tường cao dày có lối đi bên trên và người canh gác, bên trong lại được bố trí những đường hầm bí mật. Quần thể công trình ấy được Thi dày công xây dựng từ năm 2001 với đội thợ cả vài chục người ăn ở tại chỗ.

Trong giới buôn bán ma túy, Thi rất được nể trọng bởi tài thu nạp đệ tử và không tiếc tay chi tiền khiến đám đệ tử sẵn sàng hi sinh vì “đại ca”. Đi đâu nửa bước ra ngoài là hắn lên xe ô tô hạng sang, bên cạnh kè kè hai đến ba đệ tử thân tín trong người luôn lận “hàng nóng”.

Để che giấu bản chất tội phạm của mình, Thi thường không ra mặt trực tiếp mà đứng sau lưng chỉ đạo những người thân tín hoặc có quan hệ họ hàng làm “tốt thí” trong những thương vụ mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam và đi tiêu thụ.

Năm 2005, Thi từng bị bắt trên đường đi giao dịch. Hắn bất ngờ bị các chiến sĩ cảnh sát cơ động của Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính và phát hiện trong chiếc túi xách hắn mang theo có một số viên ma túy tổng hợp. Hắn bị đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh khai thác.

Cơ quan điều tra đã xác định Thi có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy do Vàng A Dế (SN 1968), ngụ bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu điều hành. Nhưng do thời điểm đó Dế đã bỏ trốn nên chưa đủ điều kiện để kết luận điều tra và công an đã trả tự do cho Thi. Tuy vậy, cơ quan điều tra vẫn bố trí người theo dõi nhất cử nhất động của Thi để chờ “cất mẻ cá lớn”.

Tuyến đường thủy trên lòng hồ sông Đà

“Cáo già” sa lưới pháp luật

Năm 2011, Vàng A Dế bị bắt, khai nhận việc hắn chuyên sang Lào mua heroin về bán lại cho Thi. Qua đó, cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ để khép tội nên đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và ra lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Thi. Nhưng vốn tinh quái, Thi đã “đánh hơi” được việc Dế bị bắt nên bỏ trốn biệt tăm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với “ông trùm” này.

Suốt gần một năm, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) truy lùng Thi đến tận những vùng sâu vùng xa nhất ở Tây Bắc. Họ hóa trang nhập đủ các vai nhưng chưa tìm ra tung tích của “con cáo già” này. Đến tháng 4/2012, lực lượng phá án nhận được thông tin Thi đã trở về ẩn nấp trong chính “pháo đài” của hắn tại Bắc Giang.

Kế hoạch tóm gọn “ông trùm” được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, bí mật hóa trang, ăn nghỉ sát nách “hang ổ” của Thi để theo sát động tĩnh của hắn. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất đó là việc tiếp cận Thi, nhất là khi hắn cố thủ trong ngôi biệt thự.

Đầu tháng 7/2012, nguồn tin cho biết Thi sẽ ra ngoài đi dự đám cưới của một người họ hàng cùng làng. Nhận định thời cơ để bắt Thi tốt nhất, ban chuyên án nhanh chóng triển khai kế hoạch. Khoảng 21 giờ ngày 8/7/2012, Thi đi xe máy một mình ra khỏi nhà để đến dự đám cưới cách nhà hắn vài trăm mét.

Tận dụng cơ hội ấy, các trinh sát đã nhanh chóng áp sát quật ngã, bắt gọn Thi. Nghe thấy tiếng kêu cứu của “đại ca”, một số đàn em của Thi đã liều mình xông tới dùng vỏ chai bia tấn công lực lượng chức năng nhưng chúng cũng nhanh chóng bị khống chế.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, Thi một mực chối tội, kêu oan. Ngày 26/7/2013, tại Bắc Giang, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Thi (SN 1972), trú tại thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thi phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Tuy nhiên, xem xét toàn diện vụ án, căn cứ vào lời khai nhận của Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Xuyên, Vàng A Dế... tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ khác, có đầy đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Văn Thi phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” nhiều lần. Trước hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tòa đã giữ nguyên mức án tù chung thân như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/trum-ma-tuy-tra-gia-vi-bac-tinh-uIN4IobGg.html