U.21 quốc tế 2017: Thái Lan bị Myanmar quật ngã

Bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận thứ 2 giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2017, khi Myanmar với quyết tâm và phong độ cao hơn đã thắng 1-0 trước đội đánh giá cao hơn rất nhiều là Thái Lan.

U.21 Myanmar (áo trắng) đã gây bất ngờ - Ảnh: Độc Lập

TRỰC TIẾP

Thanh Niên Online

18:07

Tường thuật

So với trận ra quân, cả U.21 Thái Lan lẫn U.21 Myanmar đều có những thay đổi. HLV Julian Bazalo đã buộc phải có những điều chỉnh bắt buộc khi đội trưởng KanarinThawornsak bị lật sơ mi.

Trước Myanmar bị đánh giá yếu hơn, ông Bazalo đã tung ra đến 4 sự thay đổi, với những gương mặt mới là Tawatchai Kammungkun, Jaturapat Sattham, Ritthidet Phensawat.

Ở bên kia sân, HLV Kyi Lwin chỉ có một điều chỉnh so với trận hòa U.19 Việt Nam 1-1, khi Hein Htet Aung đá chính thay cho Zwe Thet Paing đăng ký trên băng ghế dự bị.

Thái Lan (áo đen) thi đấu thiếu quyết tâm - Ảnh: Độc Lập

Chính Hein Htet Aung, trong một pha phản công rất hay ở phút 40 đã tận dụng đường căng ngang từ rìa phải khu vực cấm địa của đồng đội để đệm lòng tung lưới U.21 Thái Lan.

Đó là kết quả không bất ngờ nếu nhìn vào thế trận trên sân. Trong suốt hiệp 1, Myanmar là những người chơi “sáng nước” hơn với những đường lên bóng tốc độ khá nguy hiểm.

Đối với U.21 Thái Lan, việc mất những trụ cột khiến họ gặp khó khăn trong việc kết nối những vị trí, dẫn đến sự thiếu liền mạch ở trận đấu được coi là cửa trên và phải chơi áp đặt.

Hein Htet Aung ăn mừng bàn thắng cho Myanmar - Ảnh: Độc Lập

Cũng phải nói thêm, các cầu thủ Thái Lan trận này chơi bóng không nhiệt và quyết tâm bằng trận ra quân gặp U.21 Việt Nam. Họ tấn công thiếu sắc bén và phòng ngự thiếu tập trung.

Đầu hiệp 2, HLV Julian Bazalo tung Sorawit Panthong vào thay cho Siripong Kongjaopha chơi không hiệu quả để tìm cách xuyên thủng hàng thủ chơi tập trung của Myanmar.

Nhưng khi anh này chưa kịp tạo nên đột biến gì thì ở 67, U.21 Thái Lan mất người. Mải mê tấn công, họ để Aee Soe thoát xuống buộc thủ môn Chakhon Philakhlang dùng tay cản bóng từ ngoài khu cấm và nhận thẻ đỏ rời sân.

Thủ môn Chakhon Philakhlang của Thái Lan nhận thẻ đỏ rời sân - Ảnh: Độc Lập

Sau tình huống này, Myanmar Rút Aee Soe ra để tung vào sân tiền vệ công Shwe Ko. Từ đó, Myanmar có thêm những cơ hội để có thêm bàn thắng nhưng đều không tận dụng được.

Mặc dù vậy, 1 bàn thắng là đủ khi Thái Lan phản ứng không đủ mạnh mẽ sau khi mất người. Như vậy, từ chỗ có nguy cơ bị loại, U.21 Myanmar bất ngờ tạm dẫn đầu với 4 điểm sau 2 trận.

Trong khi đó, cú sẩy chân của U.21 Thái Lan khiến cuộc đua giành vé vào chung kết trở nên rất hấp dẫn, khi cơ hội lại chia đều cho các đội.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/truc-tiep-u21-quoc-te-2017-thai-lan-bao-ve-ngoi-dau-80810.html