Trực thăng ‘Chim ưng đen’ của Mỹ ‘gãy cánh’ giữa biển

(VietQ.vn) - Tin tức mới nhất từ giới chức quân sự Mỹ cho biết, một chiếc máy bay trực thăng Black Hawk đã bị rơi khi đang làm nhiệm vụ đào tạo trên vùng biển Florida khiến 11 binh sĩ mất tích.

Theo Tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn của chiếc Black Hawk xảy ra khi đang làm nhiệm vụ đào tạo ban đêm ngoài biển Florida được coi là một trong những tai nạn huấn luyện quân sự khủng khiếp nhất trong nhiều năm qua.

Thiếu tướng Glenn Curtis thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Louisiana cho biết bốn phi công là thành viên của một tiểu đoàn trực thăng có nhiều kinh nghiệm. Hai phi công hướng dẫn trên trực thăng đã có "hàng ngàn giờ bay" với các thủy thủ đoàn.

Vụ tai nạn được cho là thảm khốc nhất trong lịch sử huấn luyện của quân đội Mỹ. Ảnh minh họa

Andy Bourland, phát ngôn viên căn cứ không quân Eglin ở bang Florida, cho hay chiếc trực thăng được báo cáo mất tích vào khoảng 20h30. Nó cất cánh từ sân bay thành phố Destin để tham gia cuộc diễn tập đêm thường xuyên cùng một máy bay khác. Đến 2h sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay. VnExpress cho hay, hiện trường nằm ở bờ biển hẻo lánh thuộc sở hữu quân đội và được dùng cho các hoạt động kiểm tra.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên căn cứ không quân Eglin ở phía bắc Florida cho biết một số thi thể đã trôi dạt vào bờ biển. Trong khi đó, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết tất cả 11 binh sĩ được cho là đã chết.

VOV cho biết, Tổng thống Obama đã gọi điện cho các quan chức quân sự để gửi lời chia buồn. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết ông Obama dự định triển khai một cuộc điều tra chi tiết nguyên nhân tai nạn.

Hiện nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn đang được điều tra.

Đinh Ly (th)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tin-tuc-moi-nhat-truc-thang-chim-ung-den-cua-my-gay-canh-giua-bien-d55756.html