Trục dọc tứ trụ định hình đẳng cấp tuyển Bỉ

Chỉ nói riêng về trục dọc trong đội hình chính, đội tuyển Bỉ tự tin không thua kém bất cứ đối thủ nào tại EURO 2020.

Bỉ chưa giành được bất cứ danh hiệu lớn nào trong lịch sử tham dự EURO và World Cup. Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm trở lại đây, quốc gia này nở rộ tài năng với hàng loạt tên tuổi vươn tới đẳng cấp thế giới.

Thành tích của họ ở những giải đấu lớn cũng được cải thiện rất nhiều. EURO 2016 là kỳ đại hội bóng đá châu Âu đầu tiên của Bỉ sau 16 năm vắng bóng và họ tiến tới vòng tứ kết. Hai năm sau, ở World Cup 2018, Bỉ thậm chí còn xuất sắc hơn khi đứng thứ 3 thế giới.

Dẫu vậy, với hàng tá ngôi sao trong đội hình trải đều mọi vị trí, người hâm mộ Bỉ còn đặt kỳ vọng cao hơn nữa. Chắc chắn ở EURO 2020 sắp tới, mục tiêu của họ không gì khác ngoài chức vô địch.

Tuyển Bỉ có trục dọc ấn tượng.

Tuyển Bỉ có trục dọc ấn tượng.

HLV Roberto Martínez có đủ cơ sở để tham vọng khi trong tay ông sở hữu trục dọc từ thủ môn Thibaut Courtois, trung vệ Toby Alderweireld, tiền vệ Kevin de Bruyne tới tiền đạo Romelu Lukaku.

Ngoại trừ Alderweireld, cả 3 cái tên còn lại đều đang có mùa bóng thành công, chí ít là trên phương diện cá nhân. Courtois giờ khẳng định chắc chắn vị trí số 1 trong khung thành Real Madrid. Những màn thể hiện xuất chúng của anh giúp Real hồi sinh mạnh mẽ trong giai đoạn giữa mùa và khiến Madridista không còn nhớ nhung Keylor Navas nữa.

De Bruyne thì vẫn vậy, tiếp tục là linh hồn trong tập thể toàn sao của Man City. Dưới bàn tay đào tạo của Pep Guardiola, De Bruyne đã không bị bó vào vị trí "số 8" đơn thuần nữa mà có thể phát triển thành "số 10", thậm chí "số 9 ảo". Với kỹ thuật cá nhân cùng tư duy thượng thừa, De Bruyne đáp ứng tốt mọi yêu cầu chiến thuật.

De Bruyne kịp trở lại sau chấn thương.

Trong khi đó, Lukaku đã trở lại hình ảnh sát thủ ngày nào khi góp công lớn giúp Inter vô địch Serie A. Một khi sự tự tin đã trở lại, công chúng không bao giờ còn được thấy một chân sút vụng về như hồi ở Man Utd, thay vào đó là một Lukaku điềm tĩnh và lạnh lùng hơn ở tuổi 28.

Giờ đây, giao cả hàng công cho Lukaku không còn quá khiên cưỡng. Anh có thể độc lập tác chiến hoàn hảo, nhưng cũng biết phối hợp với đồng đội khi cần.

Về phần Alderweireld, dù không có được phong độ cao trong màu áo Tottenham nhưng khi về với ĐT Bỉ, anh vẫn là trung vệ số 1. Thomas Vermaelen quá già, Jason Denayer lại quá non, Jan Vertonghen thì qua thời kỳ đỉnh cao, chỉ Alderweireld mới có thể là trung tâm của hàng phòng ngự với khả năng đọc trận đấu và bọc lót tuyệt vời.

Vấn đề là tại sao chỉ kể 4 cái tên này? ĐT Bỉ vẫn còn rất nhiều ngôi sao khác như Eden Hazard, Dries Mertens, Yannick Carrasco, Axel Witsel... Tuy nhiên, khủng hoảng thừa cũng nghiêm trọng không kém thiếu hụt lực lượng.

Hazard có lấy lại phong độ?

Việc phân tán lối chơi khi miễn cưỡng sử dụng quá nhiều ngôi sao vào đội hình chính có thể hại Martinez. Ông cần tập trung xây dựng một bài đánh nhất định để biến những năng lực cá nhân thành sức mạnh cộng hưởng tập thể. Trong một đội bóng mạnh, cần một bộ khung mạnh và Bỉ vốn đá có trục xương sống tuyệt vời của mình.

"May" cho Martinez là Hazard anh, Mertens, Carrasco đều đi xuống rất nhiều và không còn khiến ông khó nghĩ nếu phải để họ dự bị. Trong khi đó, một loạt cầu thủ đầy tiềm năng như Timothy Castagne, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Jérémy Doku, Leandro Trossard... lại luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

Bỉ đang có sự pha trộn giữa già-trẻ, đẳng cấp-kinh nghiệm theo tỷ lệ hoàn hảo nhất, hơn cả tại World Cup 2018. Thế hệ vàng của Courtois, Alderweireld, De Bruyne và Lukaku đang ở độ chín đẹp, nếu bỏ qua thời cơ này, họ sẽ "nẫu" đi rất nhiều ở các kỳ đại hội sau.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-doc-tu-tru-dinh-hinh-dang-cap-tuyen-bi-ar616172.html