Trưa cười: Lý do bố đầu tư cho con trai tán gái

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi trưa với mẩu truyện cười: Lý do bố đầu tư cho con trai tán gái.

Thấy cậu con trai ăn diện bảnh bao ra ngoài, Tom nháy mắt hỏi:

- Có người yêu chưa con?

Con trai Tom ngượng ngùng đáp:

- Dạ chưa ạ.

Tom gật đầu:

- Bao giờ có thì nói bố cho tiền đưa người yêu đi chơi. Bố sẽ đầu tư hết cỡ để con tán gái.

Cậu con trai gãi đầu cười:

- Ồ, bố thật hào phóng quá!

Tom nhìn con trai thở dài:

- Biết làm sao được. Mặt mũi con thế này, ăn nói lại kém duyên đánh giáp lá cà chắc chắn không ăn thua nên đành phải xả đạn tứ tung cho đối phương không còn đường lui.

- !?!

Phong Linh (st)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trua-cuoi-ly-do-bo-dau-tu-cho-con-trai-tan-gai-a398028.html