Trưa cười: Cứ tưởng nhà hàng xóm bẩn

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi trưa với mẩu truyện cười: Cứ tưởng nhà hàng xóm bẩn.

Một cặp vợ chồng chuyển đến một căn hộ mới.

Một buổi sáng, khi đang ngồi trên bàn ăn, người vợ thấy người hàng xóm đang mang khăn ra phơi. Cô vợ nói với chồng:

- Anh xem kìa, làm thế nào mà những cái khăn nhà cô ấy có thể bẩn đến vậy!

Người chồng chăm chú đọc báo, không quan tâm đến những lời vợ mình nói. Cô vợ cứ tiếp tục:

- Chắc nhà cô ấy sử dụng bột giặt dỏm hoặc do cô ấy không biết giặt khăn đấy. Hôm nào để em qua đó giúp cô ấy mới được.

Và cứ thế, mỗi khi người hàng xóm mang khăn ra phơi, người vợ vẫn liên tục lẩm bẩm làm thế nào khăn cứ bẩn như thế.

Một buổi sáng, khi nhìn qua cửa sổ người vợ ngạc nhiên hét lên:

- Này, anh nhìn kìa, hôm nay mấy cái khăn sạch bong. Cuối cùng, cô ta cũng biết cách giặt khăn rồi đấy!

Người chồng khẽ lắc đầu rồi ôn tồn đáp:

- Không phải đâu, do sáng nay anh thức hơi sớm nên tiện thể ra lau cửa sổ nhà mình đó mà!

- !!!

Phong Linh (st)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trua-cuoi-cu-tuong-nha-hang-xom-ban-a381375.html