Trưa 30 Tết, rác bít kín đường phố Huế không ai buồn dọn

Mặc dù đại diện Cty CP Môi trường & Công trình Đô thị (MT&CTĐT) Huế từng hứa với lãnh đạo thành phố Huế, vào ngày 26 tháng Chạp sẽ triển khai xử lý dứt điểm những điểm rác thải tồn đọng nếu phía phường xã không thu dọn. Tuy nhiên, đến trưa 30 Tết, nhiều tuyến đường phố lớn tại Huế vẫn ngập rác mà không ai buồn dọn, đặc biệt rác thải xây dựng tồn đọng còn lấp cả lối phố, gây ảnh hưởng mỹ quan và rình rập tai nạn giao thông.

Rác xây dựng bít kín đường phố Võ Nguyên Giáp nối dài có giá trị đầu tư hàng trăm tỷ đồng

Lâu nay, rác thải xây dựng “tấn công” các tuyến phố mới tại Huế luôn là vấn đề gây bức xúc dư luận, cử tri, người dân. Tỷ lệ thuận với hàng loạt ý kiến của người dân, công luận, dư luận, nhiều “núi” rác thải ngày càng gia tăng.

Bùn đất tràn đường Võ Nguyên Giáp, cùng với vô số rác bủa vây Khu đô thị mới Phú Mỹ An

Trước tình hình này, tại cuộc họp báo về kinh tế xã hội do UBND thành phố Huế tổ chức trong tháng 1 vừa qua, vấn đề rác thải tồn đọng, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác xây dựng gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị một lần nữa được giới báo chí đề cập.

Đầu tư con phố hiện đại rộng 6 làn xe mỗi bên chỉ để.... ngó và dùng đổ rác thải?

Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, chủ trì họp báo yêu cầu các đơn vị liên quan nêu giải pháp xử lý, đặc biệt vào thời điểm Huế - Thành phố Văn hóa của ASEAN - sắp bước vào năm mới. Đại diện lãnh đạo Cty CP Môi trường & Công trình Đô thị Huế hứa với ông Thạnh sẽ cho tổ chức thu dọn những bãi rác tồn đọng từ ngày 26 tháng Chạp âm lịch nếu phía chính quyền phường không tổ chức xử lý. Kinh phí tổ chức thu dọn sẽ được chuyển từ phường sang công ty để thực hiện. Tuy nhiên, đây chỉ là lời hứa suông.

Người dân ngang nhiên đốt rác trên mặt đường thảm nhựa tiền tỷ

Theo ghi nhận của PV, tại đường Võ Nguyên Giáp (bao gồm tuyến phố cũ và đoạn nối dài) thuộc khu đô thị mới phía Nam thành phố Huế, từ nhiều ngày nay không hề có đơn vị nào chịu đứng ra tổ chức xử lý cả cây số “núi” rác xây dựng, xà bần, bùn đất, rễ cây được tập kết vô tội vạ về đây. Đặc biệt, đoạn cuối nhánh phố Võ Nguyên Giáp nối dài dẫn vào thôn Nhất Đông cũ (nay thuộc phường An Đông) hiện đang trở thành một bãi rác thải đúng nghĩa. Đây là đường phố mới, với hạ tầng hiện đại, nhưng đã bị biến thành nơi xả thải với đủ loại rác. Đường phố 6 làn xe mỗi bên hiện chỉ còn là lối đi nhỏ vừa đủ một chiếc xe con qua lọt. Chưa hết, người dân còn tùy tiện hủy đốt rác thải, đốt dây điện để lấy lõi kim loại ngay trên mặt nhựa đường, gây nguy cơ phá hỏng hạ tầng kỹ thuật tuyến phố mới mà tỉnh TT-Huế phải bỏ ra hàng trăm tỷ đầu tư rồi để… ngó và dùng đổ rác.

Rác khám thờ chất đống trên dải xanh giao thông tuyến phố dẫn vào Khu đô thị An Cựu City

Trước đó, trong một lần trao đổi với PV, ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị TT-Huế, cho biết, ban này từng quản lý nhiều tuyến đường do đơn vị làm chủ đầu tư. Sau này, khi có dự án cải thiện môi trường nước Huế, nhiều tuyến phố được chuyển giao về cho thành phố Huế quản lý, do đó, trách nhiệm quản lý hạ tầng, cây xanh, xử lý môi trường không còn thuộc ban này.

Rác tràn đường, tấn công hạ tầng chiếu sáng, hạ tầng mặt nhựa

Tuy nhiên, tại tuyến phố Võ Nguyên Giáp, khi trao đổi với đại diện Cty CP MT&CTĐT Huế, PV nhận được câu trả lời, trách nhiệm xử lý môi trường không thuộc về công ty, vì đường này chưa được bàn giao về cho thành phố quản lý. Với tình trạng “con chung”, tuyến phố mới có giá trị đầu tư rất lớn này hiện trở thành bãi rác mà không hề nhận được sự quan tâm, xử lý của bất kỳ đơn vị chức năng nào.

Núi rác ven đường Võ Văn Kiệt trưa 30 Tết

Tương tự tại tuyến phố Võ Văn Kiệt qua phường An Tây (đường Tự Đức - Thủy Dương cũ), mặc dù thuộc quản lý của thành phố Huế, nhưng đến trưa 30 Tết, nhiều bãi xà bần, rác vệ sinh, rác bồn cầu bẩn thỉu, phản cảm vẫn không hề được UBND phường hay Cty CP MT&CTĐT Huế tổ chức thu dọn, chuyển đi nơi khác.

Rác bẩn vương vãi trên phố Võ Văn Kiệt không ai buồn dọn

Còn nhớ, cách đây gần nửa tháng, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ từng đích thân phát động “Ngày Chủ nhật Xanh” vì môi trường "xanh - sạch - đẹp" xứ Huế. Đi kèm đó là nhiều mục tiêu, khẩu hiệu ấn tượng được phát đi như: “Huế- thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp”…

Mặc dù hứa xử lý, nhưng đến trưa 30 Tết, các núi rác thải xây dựng ven đường Võ Văn Kiệt (phường An Tây) vẫn bị Cty CP MT&CTĐT Huế bỏ mặc

Tuy nhiên, với thực trạng “trên nóng dưới lạnh” như hiện nay, cùng với những lời hứa suông và sự đùn đẩy trách nhiệm, mục tiêu “Huế xanh”, “Huế sạch” đúng nghĩa và mang tính rộng khắp có lẽ chỉ tồn tại đâu đó trên các văn bản, giấy tờ hoặc ở những lời hô hào, phát động.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/trua-30-tet-rac-bit-kin-duong-pho-hue-khong-ai-buon-don-1374662.tpo