Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi, không nhắc tiền cúng vong

Chiều ngày 29/3, Trị sự Giáo hội tỉnh Quảng Ninh vừa họp bất thường để giải quyết sự việc tại chùa Ba Vàng.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh. Ảnh: Thanh Niên

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết, chiều ngày 29/3, hội đồng trị sự đã có buổi họp bất thường với sự tham dự của Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Đại đức Thích Trúc Thái Minh và 5 vị sư đại diện tăng chúng của chùa Ba Vàng.

Tại buổi làm việc, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã thừa nhận việc thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của Giáo hội, làm suy chuyển một phần niềm tin của nhân dân đối với Phật pháp.

Đại đức Thái Minh đã xin lỗi nhân dân, Phật tử cả nước và đọc bài phát nguyện sám hối trước GHPG Quảng Ninh, đồng thời Đại đức và 5 vị tăng chùa Ba Vàng cũng đã quỳ sám hối trước Ban trị sự. Trong đó, đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng gửi lời xin lỗi "đặc biệt" tới tất cả phóng viên báo chí cả nước.

Hội nghị đồng thuận với kết luận của Ban thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN về việc kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Giáo hội của đại đức Thích Trúc Thái Minh, trong đó có chức vụ Ủy viên thường trực, Ủy viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự GHPGVN TP Uông Bí.

Vậy là câu chuyện cúng “oan gia trái chủ” ở chùa Ba Vàng đã khép lại với quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng của bà Phạm Thị Yến và lời xin lỗi của sư trụ trì Thái Minh. Có điều, trong lời xin lỗi của sư Thái Minh, không hề nhắc đến chuyện số tiền cúng vong mà rất nhiều Phật tử đã tin theo lời “thuyết pháp, giảng đạo” để nộp vào tài khoản nhà chùa được giải quyết ra sao.

Mới đây, hàng loạt nạn nhân của việc cúng oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng đã tìm tới văn phòng luật sư để đề nghị tư vấn về khoản tiền vài chục triệu đồng đã mất. Luật sư Lê Thanh Sơn ở Văn phòng Luật AIC cho biết những nạn nhân này hoàn toàn có thể làm đơn khởi kiện bà Phạm Thị Yến và chùa Ba Vàng vì đã thực hiện hành vi không được pháp luật Việt Nam cho phép. Đồng thời chùa Ba Vàng cũng phải đền bù cho những nạn nhân đã cúng dường để giải oan gia trái chủ.

Bởi vậy, chắc nhiều nạn nhân mất tiền cho những màn cúng oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng sẽ chưa cảm thấy thỏa mãn với lời xin lỗi. Bởi ngoài việc nói xin lỗi, thầy Minh không hề nhắc đến chuyện số tiền mà họ đã “cúng dường” vào chùa để thực hiện các nghi thức không được Phật giáo thừa nhận này.

Nếu thầy Minh thừa nhận sai, chấp nhận sám hối Đại tăng trong 49 ngày thì sau đó, việc cúng vong tại chùa Ba Vàng có thực sự chấm dứt hay không? Trách nhiệm của thầy với những nạn nhân của việc làm sai trái này thế nào? Một lời xin lỗi có thể xóa sạch tất cả những hậu quả nặng nề mà việc làm sai trái của chùa Ba Vàng gây ra hay không?

Đến nay, không ai biết số tiền mà chùa Ba Vàng nhận được từ Phật tử trong suốt thời gian vừa qua thông qua việc cúng oan gia trái chủ là bao nhiêu, được sử dụng vào những mục đích gì. Ai sẽ phải có trách nhiệm công khai vấn đề này?

Lời xin lỗi là một biểu hiện của sự chân thành nhận ra lỗi lầm và quyết tâm sửa chữa những sai lầm đã phạm phải. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, lời xin lỗi là quá nhẹ so với những gì mà người phạm lỗi đã gây ra.

Mi An

ảnh:

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/tru-tri-chua-ba-vang-xin-loi-khong-nhac-tien-cung-vong-3377244/