Trụ sở cũ bệnh viện đa khoa Bắc Kạn bỏ hoang, người dân bất an

Bị bỏ hoang từ 12/2016 đến nay, Trụ sở cũ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn (tại tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn) không chỉ xuống cấp nghiêm trọng mà còn khiến người dân sinh sống xung quanh khu vực bất an, lo lắng về nguy cơ mất an ninh trật tự.

Sau khi Bệnh viện mới được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2016, chỉ một tòa nhà thuộc khu vực hành chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cũ được các đơn vị của ngành y tế tiếp quản, sử dụng. Hàng loạt hạng mục khoa phòng, nhà cấp cứu, điều trị, nhà phục hồi chức năng, nhà đại thể… của bệnh viện đã bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng.

Trụ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn (cũ) nhìn bề ngoài còn khá đẹp

Trụ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn (cũ) nhìn bề ngoài còn khá đẹp

Từ cổng phụ phía sau đến cả những bức tường rào bằng sắt xung quanh đều đã bị kẻ gian tháo dỡ gần hết. Phía sân, nền tầng 1 trở thành nơi nuôi gia súc, gia cầm của người dân. Đi sâu vào trong các tòa nhà, toàn bộ các gian phòng đều đã bị kẻ gian đục tường để lấy đi các thiết bị như cửa sắt, hệ thống ống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị điện như ổ cắm, bóng đèn, dây điện cũng đã bị tháo gỡ. Thậm chí, cửa kính ở hành lang và tất cả các gian phòng cũng bị đập vỡ để lấy nhôm, sắt phế liệu. Cũng do lâu ngày không sử dụng, nhiều khu vực đã bị thấm, dột và hư hại nghiêm trọng.

Tuy vậy ngay phía tầng 1 là nơi nhốt gia súc của người dân.

Dù bệnh viện cũ chỉ cách trụ sở Công an thành phố Bắc Kạn và trụ sở phường Nguyễn Thị Minh Khai vài bước chân nhưng cũng không thể khiến người dân ở xung quanh khu vực an tâm khi vài tháng qua, có một nhóm người lạ mặt sinh sống ngay tại khu nhà Đại thể cũ.

Khung, cánh cửa bị tháo dỡ

Một người dân tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn nói: “Tổ phố thông báo có 6-7 người thường xuyên ở trong ấy. Tôi thấy một khối tài sản rất lớn như thế giờ bị phá nghiêm trọng, chẳng còn gì. Lo ngại nhất là sợ sau khi phá xong bệnh viện này thì lại phá tiếp ra khu vực của dân sinh sống”.

Hệ thống điện, đường ống nước, hộp cứu hỏa cũng bị tháo dỡ

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổ trưởng Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn cho biết, trước lo ngại về việc mất an ninh trật tự, tổ dân phố đã báo cáo chính quyền và mong muốn sớm có phương án xử lý dứt điểm.

“Bà con ở đây thấy kẻ gian lấy hàng rào, các loại sắt thì cũng báo chính quyền, công an phường. Sau đó, họ bắt xuống phường xử lý thì cũng chỉ lấy lời khai nhưng rất khó phạt vì họ cũng chẳng có gì, có khi chỉ có vài cân sắt vụn thôi. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn kẻ gian, kẻ trộm lấy tài sản ở đây. Bà con tổ 9, tổ 10 (phường Nguyễn Thị Minh Khai), tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng quanh đây ngày đêm lo lắng, vì đã có mất trộm rồi. Đáng nói, thời gian gần đây, tổ 10 chúng tôi có mấy hộ bị mất trộm gà rồi các loại sắt thép…”.

Một tòa nhà bị kẻ gian đập toàn bộ khung cửa và cửa kính phía sau để lấy phế liệu.

Trao đổi với phóng viên VOV, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho hay: Do không có nhu cầu sử dụng nên đơn vị đã nhiều lần có văn bản đề nghị trả lại trụ sở cũ với diện tích lên đến gần 2 ha cho tỉnh Bắc Kạn. Tuy vậy, vẫn chưa trả được.

Thiết bị điện trong một gian phòng điều trị đã bị tháo dỡ.

Việc bị mất trộm các trang thiết bị, lãnh đạo bệnh viện cũng như ngành y tế đã nhiều lần kiểm tra, xử lý và báo cáo các cấp có thẩm quyền, đồng thời đề nghị được hỗ trợ quản lý, bảo vệ. Bệnh viện nguồn lực có hạn lại phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên không thể quản lý, giám sát thường xuyên.

Người dân trồng rau, nuôi gia súc gia cầm ngay phía ngoài sân.

Trước thực trạng này, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bắc Kạn cần sớm có phương án quản lý, sử dụng trụ sở bệnh viện đa khoa cũ, tránh lãng phí tài sản, đồng thời, không để nơi đây trở thành điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tru-so-cu-benh-vien-da-khoa-bac-kan-bo-hoang-nguoi-dan-bat-an-post946106.vov